Linh ứng ngày xuân

Sáng 15/02/2019, tại Nhà khách Chính phủ ((số 2 Lê Thạch, Hà Nội) diễn ra buổi gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi của các cựu Quyết tử quân Trung đoàn Thủ Đô Liên Khu I Anh hùng, ôn lại chặng đường 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Trung đoàn Thủ Đô. 73 năm qua, Quyết tử quân Trung đoàn Thủ Đô vẫn giữ vững bản chất Anh Bộ Đội Cụ Hồ, phát huy phẩm chất cách mạng, xây đắp nên truyền thống tốt đẹp Quân đội Nhân dân Việt Nam, trung thành vô hạn với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng, Nhà nước.

Tới dự có các đồng chí: Đại tá Đoàn Tử Hoan (Cục Tuyên huấn Tổng Cục Chính trị); Thượng tá Bùi Văn Trung là Chính ủy Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102 (tiền thân là Trung đoàn Thủ Đô), đồng chí Dương Quốc Toản (Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ Đô), đồng chí Trần Hữu Diệt (Trưởng đoàn Câu lạc bộ hưu trí Bộ Công an), ông An Quang Trung (đại biểu Phường Phan Chú Trinh), ông Dương Ngọc Sơn (Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long), ...

Trong không khí ấm áp của mùa Xuân Kỷ Hợi, chiến binh Quyết tử quân Đại tá Nguyễn Trọng Hàm mặc lễ phục, huân chương đỏ ngực, năm nay 98 tuổi (sinh năm 1922, ở 53 Hàng Thiếc, là tú tài trường Louis Pasteur ở phố Trần Hưng Đạo) đang điểm lại những ngày đầu kháng chiến của Thủ Đô có những đồng chí Vương Thừa Vũ, Nguyễn Trung Toản, có bà Tuyết Minh là tiểu thương ở chợ Đồng Xuân phụ trách chị em bán hàng hỗ trợ Quyết tử quân diệt địch ngay trong chợ. Nào là Phủ Toàn quyền, trường An – be – sa – rô, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Nhà Hát Lớn, Nhà Bát cổ, cầu Long Biên, phà Đen, v.v... Mặt trận Liên khu I Hà Nội, mỗi đơn vị tự xây dựng trận địa chiến đấu, đục tường, nhà nọ thông sang nhà kia để nối liền các ụ chiến đấu, làm đường giao thông bí mật.

Giọng Đại tá Nguyễn Trọng Hàm âm vang sang sảng... nhắc tới những gia đình có người thân đang sinh sống ở Hà Nội như Giáo sư, bác sĩ Trần Hữu Tước ở 42 Hàng Cân, là sinh viên Đại học Y ở Paris, đã mở phòng khám ở Paris, mà vẫn về nước cùng Bác Hồ tháng 10 năm 1946 để tham gia kháng chiến. Nào là, gia đình cựu tình báo Nguyễn Minh Vân, Nguyễn Thị Thìn tự chế bom xăng để ngăn bước quân xâm lược trên đường phố Hà Nội,.. nhắc tới triết học Mác, Lê - nin, tính duy vật biện chứng của chặng đường cách mạng. Nếu muốn xây dựng đất nước hòa bình độc lập, phải vững chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”... Âm hưởng bài hát “Người Hà Nội”, “Trường ca sông Lô”, “Chiến sĩ Điện Biên”, “Giải phóng miền Nam”,... như còn ngân vang mãi.

Bước sang thế kỷ 21, cũng tại không gian Bắc Bộ Phủ, Thủ Đô Hà Nội của chúng ta tự hào được chọn là địa điểm thực hiện vấn đề Mỹ - Triều Tiên, thống nhất Nam – Bắc Triều Tiên.

Đúng lúc, cuộc gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi, kỷ niệm 73 năm Quyết tử quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, đã giữ vững Hà Nội trong 60 ngày đêm (19/12/1946 – 17/02/1947), được Bác Hồ khen: “Các chú giữ được một tháng đã là thắng lợi mà kéo dài hai tháng là đại thắng lợi”... thì ở cuối phòng họp xuất hiện đoàn khảo sát của Mỹ đi tiền trạm để chuẩn bị cho cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên.

Thật là xúc cảm ngày xuân... Nhà thơ Vũ Do và nhà thơ Chí Dũng ở Ban chấp hành Câu lạc bộ thơ trào phúng thuộc Hội Nhà Văn Hà Nội cảm tác ngay tại Văn Miếu Quốc Tử Giám:

Linh ứng ngày xuân thuận ý trời,

Gặp mùa hoa lá trải muôn nơi,

Mưa bay lất phất như xoa dịu,

Lộc trổ mơn man tựa đón mời.

Thuở trước kẻ thù hai chiến tuyến,

Ngày nay bè bạn một dòng xuôi.

Mới hay tạo hóa bao huyền diệu

Chí lớn gặp nhau thật tuyệt vời”.

Trần Minh Thu |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/linh-ung-ngay-xuan-67255