Linh thiêng lễ dâng hương đền - đình Kim Liên 2018

Ngày 21.9 (tức 12.8 âm lịch), tại đền - đình Kim Liên (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), lễ dâng hương truyền thống nhân ngày hóa thượng đẳng thần 'Cao Sơn đại vương' đã diễn ra.

Từ sáng sớm, người làng đã tới xếp hàng ngay ngắn, quần áo chỉnh tề để chuẩn bị cho nghi lễ dâng hương truyền thống. Ảnh: Sơn Tùng.

Nhiều người tranh thủ thắp hương, khấn tại đình - đền Kim Liên. Ảnh: Sơn Tùng.

Đền - đình Kim Liên là Trấn Nam trong Tứ Trấn Thăng Long, Hà Nội. Bởi vậy, lễ dâng hương nhân ngày hóa thượng đẳng thần "Cao Sơn đại vương" là một nghi lễ linh thiêng, thu hút đông đảo người dân tới tham dự. Ảnh: Sơn Tùng.

Tham gia lễ dâng hương truyền thống có đông đảo các vị lãnh đạo, đại biểu, giáo sư. Ảnh: Sơn Tùng.

Trao đổi với Lao Động, nhà sử học Lê Văn Lan chia sẻ: " Tôi thấy mỗi năm, nghi lễ một tiến bộ, đúng đắn hơn và mang thêm hào khí của việc thờ một vị thần núi để trấn giữ cho kinh thành ở hướng nam. Năm nay, chúng ta thấy được một sự phồn thịnh, đẹp đẽ kèm với lòng sùng kính mỗi năm một phát triển hơn". Ảnh: Sơn Tùng.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan cũng giải thích thêm, gốc của ngôi đền được sử dụng như ngôi đình của làng Kim Liên. Ngôi đình có địa thế nổi lên cao so với vùng đầm lầy trước mặt, là điểm trấn con đường cái quan, vào - ra kinh thành hướng Nam. Đền thờ thần Cao Sơn - vốn là bộ tướng, em của thần Sơn Tinh. Ảnh: Sơn Tùng.

Toàn bộ nghi lễ dâng hương được diễn ra trong không khí linh thiêng, trang trọng. Trong ảnh, lãnh đạo phường Phương Liên đọc tuyên chúc văn khấn. Ảnh: Sơn Tùng.

Tùng Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/linh-thieng-le-dang-huong-den-dinh-kim-lien-2018-632132.ldo