Linh Nhâm và nghĩa cử đẹp những ngày đông giá rét

Trong những ngày cuối năm, Tết đến xuân về là lúc lòng người có nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng. Khoảng thời gian vui vầy bên gia đình, người thân, ngày những người đi xa trở về sum họp bên nhau. Nhưng cũng là thời khắc khiến những mảnh đời kém may mắn cảm thấy buồn tủi, chạnh lòng nhất. Đó là những người vô gia cư, những người không có nổi một mái ấm để về, những người bệnh tật, quanh năm gắn bó với bệnh viện và thậm chí phải đón một cái Tết trong viện.

Thấu hiểu điều đó, đồng thời mong muốn mang đến chút niềm vui nho nhỏ, góp sức hỗ trợ cộng đồng, Linh Nhâm thường tổ chức các hoạt động từ thiện, tặng quà, hỗ trợ chút kinh phí để an ủi những hoàn cảnh kém may mắn. Những hoạt động này luôn nằm trong chuỗi sự kiện hàng năm của nhãn hàng, đúng như tôn chỉ của CEO Trần Minh Tân – một nhãn hàng nhân ái, biết sẻ chia hết lòng vì cộng đồng.

Điểm đến lần này là Khoa tim bẩm sinh, bệnh viện Nhi Trung Ương, đây không phải là lần đầu tiên nhãn hàng có hoạt động thiện nguyện tại đây, nhưng mỗi lần quay lại vẫn có cảm giác bùi ngùi, cảm thương. Được biết khoa tim bẩm sinh hầu hết là các bệnh nhi mắc bệnh tim từ trong bụng mẹ, có bé mới được 3,4 tháng tuổi nhưng đã trải qua nhiều lần phẫu thuật để giành giật sự sống. Nhìn các em nhỏ xíu, làn da xanh xao, đôi mắt thiêm thiếp nằm trên tay mẹ mà không khỏi đau lòng, xót xa. Có những bé nằm đây từ năm này sang năm khác, gặp lại các cô chú của Linh Nhâm còn hồ hởi vì nhận ra năm trước cô chú đã đến đâu rồi, nhận ra cả mascot ong vàng mà nhãn hàng mang đến cho các bé vui đùa, chụp ảnh cùng.

Nhãn hàng đã tặng 150 suất cháo, bột, 20 thùng sữa cho các bệnh nhi, đích thân CEO Trần Minh Tân và Chủ tịch Linh Nhâm đã đứng múc cháo, phát sữa cho các bé. Hình ảnh 2 vị lãnh đạo của tập đoàn, ngày thường rất sang trọng, lộng lẫy mà hôm nay lại giản dị, mộc mạc, đứng múc từng cốc cháo, khiêm nhường thăm hỏi động viên người nhà bệnh nhi, vui đùa chụp ảnh cùng các bé khiến cho nhân viên không khỏi cảm phục, tự hào. Các cán bộ bệnh viện cũng ngạc nhiên vì hình ảnh của một doanh nghiệp lớn mà lại gần gũi đến thế. Bên cạnh hoạt động tặng các suất cháo và sữa, ban lãnh đạo còn tài trợ 10 suất lì xì bằng tiền mặt cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, mong chia sẻ phần nào gánh nặng, mệt nhọc cho gia đình trong thời khắc này, cũng như động viên gia đình vững tin chiến đấu với chặng đường dài phía trước.

Điểm đến tiếp theo của công ty sẽ là viện huyết học truyền máu TƯ, bệnh viện K, viện Thanh Nhàn. Ban lãnh đạo công ty luôn muốn đội ngũ, nhân viên thấm nhuần tư tưởng “cho đi là còn mãi”, làm một việc thiện là tích đức cho muôn đời sau, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi người đều mang trong mình một trái tim biết thương yêu, chia sẻ, cảm thông. Lợi nhuận của công ty luôn được dành một phần để cống hiến cho cộng đồng, để làm từ thiện hàng tháng. Gần tết nguyên đán công ty cũng có hoạt động tặng quà tết, bánh chưng, lì xì, chăn ấm cho những người vô gia cư để họ dù không được đón một cái Tết đủ đầy nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng vì không bị bỏ rơi, không cô đơn giữa chốn thị thành phồn hoa.

Chắc có lẽ ít người biết rằng bản thân CEO Trần Minh Tân và chủ tịch Linh Nhâm cũng là nhà bảo trợ của nhiều quỹ vì cộng đồng, với bản tính khiêm nhường, 2 vị lãnh đạo chỉ muốn cống hiến lặng lẽ, làm việc thiện từ tâm, từ mong ước mình có lộc thì san sẻ để vui lây với hạnh phúc của cộng đồng. Có lẽ đó chính là lý do có những đại lý, nhân sự lại trân trọng và đồng hành cùng 2 vị lãnh đạo lâu đến thế, nói như lời của Tổng GĐ khu vực Nguyễn Thị Lan Hương, người gắn bó với nhãn hàng 6 năm qua là “ tôi đã dành cả thanh xuân cho Linh Nhâm và sau này cũng sẽ dành cả cuộc đời, không thay đổi”.

Cùng nhìn ngắm một số hình ảnh đẹp trong chuyến đi từ thiện tại khoa tim bẩm sinh, viện Nhi Trung Ương của nhãn hàng nhân ái này nhé!

Thu Uyên

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/linh-nham-va-nghia-cu-dep-nhung-ngay-dong-gia-ret-73979.html