Linh dương đầu bò vật lộn với cá sấu, trở về từ dòng nước tử thần

Con linh dương đầu bò lạc đàn bị cá sấu bắt được, lôi xuống dòng nước chảy xiết để ăn thịt. Nhờ sự kiên cường, không chịu khuất phục số phận, con mồi đã bứt phá ra khỏi hàm cá sấu, trở lại đất liền thành công

Sông Mara (Tanzania, Narok, Kenya) được coi là con sông tử thần đối với các loài móng guốc. Cùng với dòng nước chảy xiết sẵn sàng cuốn trôi bất kỳ con vật bất cẩn nào, nơi đây còn là địa hoạt động của những kẻ săn mồi khét tiếng như sư tử, báo, linh cẩu và đặc biệt là tử thần vùng nước đục- cá sấu.

Do con sông nằm trên đường di cư của động vật móng guốc trong khu bảo tồn động vật Serengeti/Maasai Mara nên mỗi ngày lại có một con vật xấu số bị tách đàn và nạp mạng cho những con cá sấu hung bạo.

Một con linh dương đầu bò bị đồng loại bỏ lại vì bị cá sấu tấn công. Quật cường không thành, con linh dương mệt mỏi quyết định bỏ cuộc. Con cá sấu từ từ lôi con mồi xuống dòng nước nâu để ăn thịt.

Ngay thời điểm này, con linh dương bỗng dưng trở nên sung sức lạ kỳ, dùng sức quẫy đạp liên hồi và cuối cùng cũng thoát khỏi bộ hàm khổng lồ của con cá sấu.

Con vật tội nghiệp dùng hết sức bình sinh để lội vào bờ, ngay phía sau con cá sấu đang bám theo. Rốt cuộc, may mắn cũng thuộc về phần con linh dương, nó đã kịp tìm lên bờ và chạy thục mạng với 3 chân lành lặn. Dù rằng hôm nay nó mất một chân nhưng vẫn giữ được mạng sống của mình.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc về thế giới động vật trên báo điện tử Người Đưa Tin vào 9h sáng hằng ngày.

Bá Di (Dịch)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-linh-duong-dau-bo-vat-lon-voi-ca-sau-tro-ve-tu-dong-nuoc-tu-than-a435531.html