Lính đánh thuê Nga hoảng khi bị Mỹ pháo kích

Những người lính đánh thuê Nga tại Syria đã vô tình để lộ sự hoảng sợ sau khi dính đợt pháo kích của Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng.

Đoạn video nói trên được đăng tải bởi Al-Masdar News đã ghi lại đoạn trò chuyện của thành viên lính đánh thuê Nga ví nhau đã hé lộ về thiệt hại, vũ khí cũng như phương tiện Mỹ dùng để tấn công các tay súng này khi tác chiến tại Syria.

Trước thiệt hại của những tay súng này, một người quản lý công ty an ninh tư nhân tại Nga tiết lộ, khoảng 100 người ở vùng Yekaterinburg đang có kế hoạch tới tham chiến tại Syria. Họ muốn báo thù, chứ không chỉ chiến đấu để kiếm tiền'.

Top binh sĩ được cho là lính đánh thuê Nga tại Syria.

Vị quản lý này cho biết thêm, mỗi tuần có 5 hoặc 6 đề nghị xin việc qua điện thoại hoặc nộp hồ sơ trực tiếp. Nhiều người Nga đã bị sốc và cảm thấy tức giận sau khi nhiều lính đánh thuê nước này thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ tại Syria.

Phản ứng trước thiệt hại của lính đánh thuê Nga, tờ Le Figaro đã có bài viết "Lính đánh thuê Nga ra khỏi bóng tối" nói về lực lượng đặc biệt này của Nga trong cuộc chiến tại Syria. Từ nhiều tháng qua, lính đánh thuê Nga đã bí mật đến Syria tham chiến, hợp tác chặt chẽ với quân đội Nga và quân chính phủ Damascus.

Tác giả bài viết đã gặp một nhân chứng trong cuộc tên là Vitaly, bí danh Prizer, 44 tuổi. Thời gian trong ngũ, Vitaly đã chiến đấu trong lực lượng đặc nhiệm trực thuộc cơ quan an ninh Nga FSB.

Sau khi rời quân đội Nga, anh tiếp tục cuộc đời binh nghiệp thứ 2 của mình trên cương vị lính đánh thuê. Vitaly đã đến chiến đấu ở Irak, tại vịnh Aden, ở Ấn Độ Dương, trong nhiều nhiệm vụ khác nhau theo từng hợp đồng.

Theo tác giả bài viết, người đàn ông bí mật này là một trong số hàng nghìn chiến binh Nga "vô hình", được thuê bởi một số công ty quân sự tư nhân (gọi là các "Tcheveka") ở Nga, với quy chế hoạt động vẫn chưa thực sữ rõ.

Trước đây, vai trò của họ giới hạn trong cuộc chiến chống hải tặc, nhưng phạm vi hoạt động giờ đã mở rộng khắp nơi, từ Trung Đông sang châu Phi. Gần đây, hoạt động của họ đã được ghi nhận tại vùng đông nam Ukraine, nơi có một phần nằm dưới sự kiểm soát của quân ly khai thân Nga.

Bài phóng sự cho biết, tại Syria, chỉ có các nhân viên tình báo quân đội Nga, những sĩ quan huấn luyện hay phi công mới chính thức tham chiến bên cạnh quân đội của Tổng thống al Assad. Song từ nhiều tháng nay, nhiều binh sĩ thuộc một nhóm có tên gọi "Wagner" đã bí mật tiến hành các chiến dịch quân sự trên bộ và cộng tác chặt chẽ với quân đội Nga.

Đội quân này do một nhà tài phiệt Nga cung cấp tài chính và có thể đã tham gia giải phóng thành phố Palmyra. Nhiều lính của nhóm có thể đã thiệt mạng trên chiến trường Syria.

Theo thông tin của trang mạng Fontanka.ru, Wagner dường như nằm dưới sự chỉ huy của cựu sĩ quan tình báo quân đội Nga, Dmitri Outkine. Một chi tiết khác cho thấy nhóm quân này còn trực thuộc đơn vị đặc biệt của tình báo Nga, có căn cứ ở miền nam nước Nga.

Bài phóng sự dẫn lời ông Alexandre Kharamtchikhin, chuyên gia Viện phân tích chính trị quân sự Nga giải thích: "Về mặt chính thức, Nga có thể nói họ không tham gia vào các chiến dịch trên bộ tại Syria. Nếu cộng tác viên của những công ty trên bị thiệt mạng, thì đó không phải chuyện của quân đội và việc đó không gây tai tiếng nào trên truyền thông".

Clip cuộc trò chuyện của lính đánh thuê Nga

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/linh-danh-thue-nga-hoang-khi-bi-my-phao-kich-3353747/