Linh cảm kỳ lạ giúp tìm ra hài cốt cặp đôi mất tích 26 năm đúng ngày Phật đản

Những câu chuyện ở những số báo trước đã phần nào vén bức màn về sự bí ẩn của núi chứa chan.

Mới đây nhất, sự linh cảm về những linh hồn lẩn khuất đã giúp tìm ra hài cốt của đôi trai gái tự tử khi còn rất trẻ ở ngọn núi này từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Theo lời kể, họ đã từng “thề non hẹn biển”, từng hứa sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, thậm chí khi được phát hiện, bàn tay họ cũng nắm lấy nhau…

Hiện trường nơi phát hiện hài cốt của anh Thủy và chị Diễm trong hang đá trên núi Chứa Chan.

Hiện trường nơi phát hiện hài cốt của anh Thủy và chị Diễm trong hang đá trên núi Chứa Chan.

Càng kỳ lạ hơn khi khu vực hang động tìm thấy hai bộ hài cốt vốn không xa lạ gì với người dân địa phương nhưng suốt bao nhiêu năm lại không một ai phát hiện ra.

Và có lẽ, những bí ẩn xung quanh chuyện tình đầy oan trái sẽ mãi mãi nằm sâu dưới 3 tấc đất nếu như không có sự xuất hiện của 1 sư thầy lên núi lập am tu thiền…

Hai bộ hài cốt nắm tay nhau trong hang đá

Theo tin ban đầu, chiều tối ngày 29/5/2018 (tức ngày 15/5 Âm lịch, lễ Phật Đản), người dân địa phương đã tìm thấy 2 bộ hài cốt 1 nam 1 nữ không rõ lai lịch, trong tình trạng còn khá nguyên vẹn tại một hang động ở độ cao 400m trên núi Chứa Chan, tại địa phận ấp Xuân Sơn, xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc).

Tại hiện trường, 2 bộ hài cốt có quần áo, dây nịt, dép và một chai thuốc bằng thủy tinh cùng một ly lớn. Khi được tìm thấy, bộ hài cốt nam tựa trên mặt nghiêng tảng đá với một mảng áo treo vào cột sống, ở thắt lưng có dây nịt và một sợi dây dù cột 2 hài cốt.

Một phần bộ hài cốt của nữ đã rơi xuống đáy hang nhưng cánh tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, dính vào đá. Trên phiến đá có 1 chai thuốc trừ sâu bằng thủy tinh đã tróc tem và một chiếc ly lớn.

Sau đó, công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp cùng công an xã Xuân Trường, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc và Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường có hài cốt.

Một nhân chứng kể lại: “Người nữ thì xương vẫn còn nhiều, người nam thì chỉ còn xương sọ. Cả hai bộ hài cốt này xương đều bị mục khá nhiều, ở người nam thì hầu như phần còn nguyên vẹn chỉ còn lại mấy cái răng hàm. Xương đầu của người nữ nằm bên dưới, còn đầu người nam thì nằm bên trên”

Chuyện tình 26 năm trước

Vụ phát hiện hai bộ hài cốt trong hang đá trên núi Chứa Chan đã gây chấn động dư luận địa phương. Rất nhiều người dân cho rằng: hai bộ hài cốt nhiều khả năng chính là hài cốt của cặp đôi nam nữ đã mất tích cách đây 26 năm về trước.

Khi cả hai người đều còn rất trẻ. Họ có tình cảm và yêu thương nhau nhưng vì nhiều lý do nên bị cả hai gia đình ngăn cấm cho đến ngày cả hai cùng mất tích.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định: 2 bộ hài cốt trên là của chị Phạm Thị Ánh Diễm (SN 1975, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) và anh Trần Văn Thủy (SN 1973, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Theo thông tin từ người dân, khoảng năm 1992, anh Thủy là bộ đội đóng quân ở địa bàn huyện Xuân Lộc còn chị Diễm là cô thôn nữ địa phương. Giữa anh Thủy và chị Diễm khi đó có mối quan hệ tình cảm với nhau nhưng sau đó không biết vì sao lại cùng mất tích.

Nguồn tin từ một cán bộ điều tra cho biết: Tại nơi phát hiện hài cốt, lực lượng tìm kiếm cũng ghi nhận có một bộ đồ màu xanh – nghi là quân phục bộ đội.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương tiến hành xét nghiệm ADN để nhanh chóng xác minh danh tính và trao trả hài cốt về cho gia đình an táng.

“Hồi đó, phía gia đình cô Diễm có nghe tin cô Diễm và cậu Thủy tự tử ở núi Chứa Chan và có tổ chức tìm kiếm quanh núi nhưng sau nhiều ngày vẫn không có kết quả. Khu vực hang động, nơi phát hiện 2 bộ hài cốt nằm ngay khu rẫy của gia đình cô Diễm mà.

Hóa ra họ nằm ở ngay đó bao năm nay mà không ai biết, gần 30 năm hài cốt nằm hoang lạnh, thật quá đỗi thương cảm” – Bà Th (65 tuổi, một người dân địa phương) cho hay. Một vị cán bộ xã Xuân Trường chia sẻ: “Hai bộ hài cốt này đã có 2 gia đình đến nhận. Gia đình của người nhận là người nhà của 1 trong 2 bộ hài cốt này là một cán bộ xã”.

Cũng theo vị này, hai gia đình đã nhận ra quần áo trong hang nằm cạnh hài cốt chính là trang phục của người thân mình đã mất tích từ lâu. Nói về việc chị Diễm và người yêu mất tích cách đây 26 năm, ông Bùi Văn Triệu (bố dượng của chị Diễm - PV) giãi bày: Thủy đi bộ đội đóng quân sát nhà, hay qua lại chơi rồi quen con Diễm.

Cả hai gia đình đều tán thành, thậm chí đã làm đám hỏi rồi, gia đình tôi còn lên danh sách mời thiệp đám cưới nữa mà chứ không hề có chuyện gia đình phản đối Diễm và Thủy yêu nhau.

“Tôi nhớ thời gian đó khoảng rằm trung thu năm 1992, lúc đó Thủy đã xuất ngũ, ở Tây Ninh về đây cùng với Diễm phụ tôi làm rẫy. Có một buổi chiều Thủy xách ở đâu về can rượu 5 lít rủ tôi nhậu, vậy là hai bố con nhâm nhi. Sau đó 1, 2 ngày thì tụi nó kéo nhau đi mất dạng” – ông Triệu nhớ lại.

Cũng theo ông Triệu, sau khi chị Diễm và anh Thủy mất tích, hai bên gia đình tìm kiếm khắp nhưng không thấy. Lý giải về về khả năng chị Diễm và anh Thủy tự vẫn, ông Triệu cho rằng: "Một đứa tuổi Mão, đứa tuổi Tí, xung khắc nhau nên có lo lắng là lấy nhau về sống không hợp. Tôi nghĩ chỉ một lý do là tụi nó nghe lỏm được người lớn nói chuyện là tuổi đó lấy nhau không hơp nên buồn rồi mới nghĩ quẩn như vậy".

Núi Chứa Chan còn là nơi bảo tồn được các giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như lễ Thượng ngươn, Trung ngươn, Hạ ngươn, giỗ tổ Khai sơn thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham dự. Đặc biệt đây là nơi sinh sống lâu đời của dân tộc bản địa Chơro, còn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, là thế mạnh cho việc phát triển du lịch thám hiểm thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa lịch sử…

Ngoài ra, vùng núi này cũng chứa đựng nhiều giá trị sinh học đa dạng với nhiều loài đặc hữu của vùng Đông Nam bộ trong đó có nhiều loại thú quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Nơi đây là điểm du lịch vô cùng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Du khách đến với danh thắng Núi Chứa Chan là tìm về với sự tĩnh lặng, thưởng thức vẻ đẹp, sự trong lành của thiên nhiên, viếng chùa để lòng thanh thản, cầu mong cho sự bình an; để hiểu, tự hào và trân trọng thêm những giá trị truyền thống của nhân dân miền Đông nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Linh tính kỳ lạ

Điều ly kỳ là, người đầu tiên phát hiện ra hai bộ hài cốt của cặp tình nhân lại là một vị sư thầy đang tu luyện trên núi. Trên phần đất ở phía gần đường từ TT.Gia Ray vào Di tích thắng cảnh núi Chứa Chan, sư thầy cho xây một căn nhà nhỏ chứa lương thực, làm nơi nấu ăn.

Còn những khi tu thiền, sư thầy leo lên núi, tìm vào các hang, hốc đá để ngồi thiền. Theo lời kể, khoảng giữa tháng 5/2018, sư thầy bỗng nhiên cho gọi 2 đệ tử đi với mình lên núi, nơi có nhiều hang hốc gần chỗ sư thầy ẩn tu.

Qua nhiều giờ lùng sục, đến khu vực có cây bồ đề mọc lên giữa bốn bề là đá vây quanh, vị đệ tử tình cờ phát hiện ra cửa hang, phía sau là một hang động khá rộng, sâu và tối. Để xuống được hang, vị đệ tử phải quay lại chân núi lấy thang thả xuống hang để leo xuống.

Khi leo xuống dưới, qua ánh đèn pin, vị đệ tử đã nhìn thấy có 2 bộ hài cốt. Sau khi tìm thấy 2 bộ hài cốt, 3 thầy trò quay xuống núi, dự tính thông báo với chính quyền địa phương và tổ chức cầu siêu.

Tuy nhiên, chưa kịp trình báo sự việc với chính quyền địa phương thì ông Phó trưởng Công an xã Xuân Trường, có nhà cách rẫy sư thầy khoảng 300m, hay tin. Nghe câu chuyện sư thầy kể giống với người chị gái cùng mẹ khác cha với mình là Phạm Thị Ánh Diễm và người yêu là Trần Văn Thủy mất tích nên đã gọi người thân lên tìm kiếm.

Mọi người đã tìm đến khu vực có cây bồ đề, thậm chí thấy chiếc thang mà vị đệ tử dùng để leo xuống hang nằm gần đó nhưng lại không tìm ra cửa hang nên phải xuống núi đợi đến 18h ngày 29/5, sư thầy về tới và dẫn mọi người quay lại hang rồi mới tìm được như đã kể trên.

Trong khi đó theo chia sẻ của ông Mai Bá Kiếm (hiện là Phó ban điều hành cáp treo, Khu du lịch nứi Chứa Chan thì, sở dĩ vị sư thầy phát hiện ra sự việc là do trong lúc tu thiền, thầy linh cảm có người thanh niên đến nhờ giúp quy y cửa Phật và giúp cho thân nhân biết đang ở núi nên đã tìm kiếm. Do vị sư thầy ẩn tu nên không muốn nêu tên.

Tuy nhiên, theo nhiều người thì có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể, trong lúc tìm kiếm một hang động làm chỗ tu luyện, sư thầy đã vô tình phát hiện ra sự việc mà thôi. “Tôi nghĩ núi Chứa Chan là nơi linh thiêng.

Phong cảnh đẹp, hoang sơ, người dân thân thiện khiến tôi rất thích thú. Những chuyện kỳ lạ được nghe kể lại khiến tôi cùng các bạn cũng vô cùng tò mò. Tôi cũng có nghe về chuyện hai bộ hài cốt và thật sự cảm thấy rất thương cảm. Mong hai người sẽ được an nghỉ cùng nhau” – Bạn Thùy Dương (25 tuổi, khách du lịch) tâm sự.

Tuy nhiên theo thông tin một người thân của anh Trần Văn Thủy, gia đình anh dù rất muốn làm tròn ý nguyện được ở bên cạnh nhau mãi mãi của đôi uyên ương nhưng người thân rất lấy làm tiếc vì không thể để hài cốt anh Thủy được an táng chung một mộ với chị Diễm tại khu vực ấp Trung Sơn, gần núi Chứa Chan – nơi hai người cùng nhau quyên sinh được do mẹ đẻ anh Thủy nay đã rất già yếu.

Đây có lẽ là một điều đáng tiếc và khiến rất nhiều người trăn trở cũng như xót xa, thương cảm cho số phận của đôi tình nhân này khi đến cuối cùng, họ vẫn không được ở cạnh bên nhau…

Bảo Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/linh-cam-ky-la-giup-tim-ra-hai-cot-cap-doi-mat-tich-26-nam-dung-ngay-phat-dan-d73434.html