Linh cảm của người mẹ giúp chồng cứu được con gái nghi bị kẻ xấu bắt cóc

Nhiều người dân ở thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang (Hưng Yên) vẫn chưa hết bàn tán xôn xao về việc cháu gái 9 tuổi bị kẻ lạ mặt táo tợn xông vào bế lên xe ô tô.

Liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi nghi bị kẻ lạ mặt bắt cóc xảy ra vào chiều 2/5 ở thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang (Hưng Yên), chiều 3/5, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Sáng, Trưởng Công an xã Phụng Công cho biết, khoảng hơn 17h ngày 2/5, phía công an xã nhận được thông tin từ người dân về việc có 1 đối tượng lạ mặt táo tợn xông vào nhà 1 hộ dân trên địa bàn bắt cóc trẻ em.

Nhiều người dân làng trên, xóm dưới vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Phụng Công đã lập tức xuống hiện trường tìm hiểu vụ việc. Thời điểm đó, lực lượng chức năng phải ngăn cản, tránh để người dân không bức xúc, đánh đập đối tượng nghi bắt cóc trẻ.

“Khi xuống hiện trường, chúng tôi một mặt tìm hiểu vụ việc, mặt khác đưa đối tượng lạ mặt này đi sơ cứu vì người này trước đó đã bị người dân quây đánh; đồng thời thông báo lên Công an huyện Văn Giang để xin ý kiến chỉ đạo”, ông Sáng thông tin.

Qua xác minh người đàn ông này tên là Trần Văn Phương (39 tuổi), trú thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Anh Vụ vẫn còn chưa hết hoảng hốt chuyện xảy ra với con gái mình.

Theo lời kể của một nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé H. (9 tuổi) tên Thủy đang dạy học ở trường mầm non có ghé qua nhà lấy bút thì phát hiện người đàn ông lạ mặt này hỏi mua cây.

Do cảm thấy có điều bất thường, chị đã liên lạc với chồng mình là anh Vụ để anh này về nhà gấp. Khi về đến nơi, bố bé gái 9 tuổi thấy người đàn ông lạ mặt đang bế con gái mình.

"Mẹ cháu H. là giáo viên mầm non dạy gần nhà, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng. Từ khi xảy ra sự việc khiến ai nấy ở xóm Khúc này đều lo lắng cho con em mình vì giữa ban ngày lại có kẻ dám táo tợn xông vào nhà người ta bế con lên ô tô...", 1 người dân khác nói.

Khuôn mặt bơ phờ, chưa hết hoảng hốt, anh Vụ kể lại: "Lúc đó, tôi sang nhà hàng xóm, con gái ở nhà một mình, cổng cũng đã khép. Sau khi vợ gọi điện, tôi chạy ra thì thấy người đàn ông mở cửa cổng rồi vào nhà bế con gái ra ô tô, tôi đã chạy lại hỏi và đồng thời tri hô hàng xóm đến giúp đỡ".

Người dân bắt giữ kẻ lạ mặt nghi bắt cóc trẻ.

Anh Vụ cho biết thêm, cháu H. là con gái đầu của gia đình. Sau khi anh gọi người cứu giúp thì rất đông thanh niên làng đã cùng chạy đến bắt giữ người đàn ông này và bàn giao cho công an xã.

"Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cũng may nhà tôi phúc lớn, mạng lớn và phát hiện kịp thời vụ việc. Hiện phía cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của những người liên quan. Còn việc có hay không chuyện đối tượng này bắt cóc con gái tôi thì phải đợi CQĐT làm rõ", anh Vụ nói.

Như đã đưa tin, vào chiều 2/5, ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phụng Công, huyện Văn Giang (Hưng Yên) nhận thông tin về việc người dân trong xã bắt giữ 1 người đàn ông vì nghi ngờ người này có hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo lời kể của người thân bé gái 9 tuổi, khi cháu đang ngồi ở nhà hàng xóm thì bỗng xuất hiện người lạ, chạy vào nhà bế bé lên chiếc xe ô tô mang BKS: 34A - 186.94 đỗ ngoài cổng.

Một số người dân địa phương nghe tiếng tri hô đã kịp thời bắt được người lạ mặt này. Sự việc sau đó nhanh chóng được thông báo tới nhà chức trách địa phương.

Theo tìm hiểu, Phương từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù được hơn 2 năm. Thời gian đầu sau khi rời trại giam, Phương làm tài xế cho 1 công ty trên địa bàn nhưng do thu nhập "phập phù", người này vay mượn người thân mua được chiếc xe con và làm nghề lái xe tự do.

Lê Trung Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/linh-cam-cua-nguoi-me-giup-chong-cuu-duoc-con-gai-nghi-bi-ke-xau-bat-coc-236113.htm