Lính Biên phòng trên mặt trận chống tội phạm ma túy

Thời gian qua, lượng ma túy từ biên giới thẩm lậu vào Việt Nam tăng đột biến, số lượng tính bằng tạ, bằng tấn, do đó cuộc chiến chống tội phạm ma túy, bảo vệ bình yên nơi biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) càng cam go, khốc liệt. Máu và nước mắt những người lính Biên phòng đã đổ xuống. Tuy nhiên với tinh thần quả cảm, những người lính Biên phòng vẫn kiên cường bám trụ lập nên chiến công.

Thượng tướng Lê Chiêm hỏi thăm tình trạng sức khỏe Trung úy QNCN Nguyễn Bình Minh. Ảnh: Thanh Thuận

Thượng tướng Lê Chiêm hỏi thăm tình trạng sức khỏe Trung úy QNCN Nguyễn Bình Minh. Ảnh: Thanh Thuận

Ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, người dân và đồng đội

Thực hiện Kế hoạch số 1433/KH-BTL, ngày 5/4/2019 của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã xây dựng Kế hoạch số 939/KH-BCH, ngày 19/4/2019 về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa để triển khai thực hiện trên địa bàn các bản trọng điểm của các xã biên giới, trong đó có địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Bát Mọt. Ngày 31/5/2019, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã cử Thiếu tá Vi Văn Nhất lên Đồn Biên phòng Bát Mọt thực hiện kế hoạch, thời gian từ 31/5/2019 đến ngày 15/7/2019.

Vào hồi 15h30 ngày 3/6/2019, Đồn BP Bát Mọt nhận được nguồn tin có 1 đối tượng đang vận chuyển ma túy gần Mốc 358. Ban Chỉ huy Đồn BP Bát Mọt đã cử đội công tác gồm 8 đồng chí (trong đó có Thiếu tá Vi Văn Nhất) lên đường.

Đến 16h30, khi phát hiện một đối tượng mang theo hành lý đi từ Mốc 358 vào đường tuần tra biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng đánh án phát lệnh yêu cầu dừng lại kiểm tra thì bất ngờ đồng bọn của chúng ẩn nấp từ bên kia biên giới đã dùng súng quân dụng bắn xối xả vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến 3 cán bộ Biên phòng gồm Thiếu tá Vi Văn Nhất, Đại úy QNCN Vũ Xuân Vuông và Trung úy QNCN Nguyễn Bình Minh bị thương nặng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức bắn trả, truy đuổi các đối tượng nhưng đối tượng đã vứt bỏ tang vật và chạy trốn về phía bên kia biên giới. Tại hiện trường Tổ công tác đã thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp. Do vết thương quá nặng, Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Thiếu tá Vi Văn Nhất (SN 1983, ở xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là người dân tộc Thái, hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn. Sau khi tốt nghiệp PTTH, Vi Văn Nhất đã tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng BĐBP.

Anh được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, BĐBP Thanh Hóa. Tại đây, được sự động viên, hỗ trợ của chỉ huy đơn vị, chàng trai người Thái đã tập trung ôn thi và thi đỗ vào Học viện Biên phòng vào năm 2005. Đến năm 2009, anh tốt nghiệp ra trường, trở thành sỹ quan biên phòng và nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Những năm gần đây, Vi Văn Nhất được điều động về công tác tại Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa. Anh đã trực tiếp tham gia nhiều chuyên án, vụ án lớn, bắt giữ những đối tượng sừng sỏ. Trong quá trình công tác, anh luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, anh cũng có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động giúp dân phát triển kinh tế tại địa phương.

Do đặc thù công việc nên năm 2015, Vi Văn Nhất mới kết hôn với chị Lương Thị Chon (SN1992) là người cùng xã. Hai người có hai con gái là Vi Thị Trang Nhi (SN 2015) và Vi Thị Trang Nhung (SN 2018).

Trong đám tang Thiếu tá Vi Văn Nhất, mọi người không cầm được nước mắt khi thấy hai đứa trẻ thơ ngây chưa hề biết gì về nỗi đau mất cha, vẫn tròn xoe mắt nhìn người lạ. Những đồng đội của anh Nhất ở Đồn Biên phòng Bát Mọt sẽ nhận 2 con của anh làm con nuôi, chăm lo cho các cháu đến lúc trưởng thành.

Nhận được tin Thiếu tá Vi Văn Nhất anh dũng hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã gửi vòng hoa viếng. Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP do Tư lệnh Hoàng Xuân Chiến làm trưởng đoàn đã đến viếng Thiếu tá Vi Văn Nhất.

Hai QNCN bị thương đã qua cơn nguy kịch

Đại úy QNCN Vũ Xuân Vuông và Trung úy QNCN Nguyễn Bình Minh bị thương vào phần mềm được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) sơ cứu, sau đó đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cứu chữa kịp thời.

Thượng tá, TS Nguyễn Năng Giỏi, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: “Trung úy QNCN Nguyễn Bình Minh bị bắn 2 phát đạn vào đùi trái và bị thương ở tay phải, còn Đại úy QNCN Vũ Xuân Vuông bị bắn 2 phát đạn vào chân phải. Ngay trong đêm, chúng tôi đã tiến hành hội chẩn và mổ gắp các đầu đạn ra, hiện tại sức khỏe của 2 đồng chí đã qua cơn nguy kịch, Đại úy QNCN Vũ Xuân Vuông đã nói chuyện bình thường”.

Ngày 4/6, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hai trinh sát. Tại phòng điều trị, Thượng tướng Lê Chiêm đã ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe, động viên hai trinh sát yên tâm điều trị, dưỡng thương; động viên vợ các anh gắng sức chăm sóc chồng để các anh vượt qua nỗi đau thương tích, sớm bình phục. Đồng thời, Thượng tướng Lê Chiêm cũng trao quà của Bộ Quốc phòng tặng hai trinh sát bị thương.

Thượng tướng Lê Chiêm đã chỉ đạo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tạo điều kiện tốt nhất cho hai cán bộ điều trị; đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho người thân và gia đình hai người trong thời gian chăm sóc.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà hai cán bộ Biên phòng bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đã trao quà của Bộ Tư lệnh BĐBP trị giá 20 triệu đồng cho mỗi trinh sát bị thương.

Đại úy Trịnh Văn Dương, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt, BĐBP Thanh Hóa chia sẻ, Đại úy QNCN Vũ Xuân Vuông và Trung úy QNCN Nguyễn Bình Minh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hiện tại lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã cử lực lượng thường trực phối hợp với các y, bác sỹ của bệnh viện theo dõi, chăm sóc, điều trị để 2 người sớm bình phục.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/linh-bien-phong-tren-mat-tran-chong-toi-pham-ma-tuy-455773.html