Lindsay Lohan: 'Quá khứ của tôi đã chết rồi'

Nữ diễn viên 31 tuổi mong mọi người đừng bới móc quá khứ ăn chơi, tù tội của cô mà hãy tin vào một Lindsay hoàn toàn mới.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times ngày 26/6, Lindsay Lohan khẳng định rằng cô đã khép lại quá khứ rắc rối và hy vọng mọi người cũng như vậy. "Tôi giờ là một người bình thường, vui vẻ và tử tế. Tôi không có bất kỳ ý định xấu nào. Hãy để những chuyện cũ của tôi ở trong quá khứ. Mọi người hãy quên nó đi và đừng nên khơi lại nữa bởi vì nó đã lùi vào dĩ vãng rồi. Nó đã chết. Đó là điều quan trọng nhất với tôi".

Lindsay Lohan: 'Tôi tiệc tùng của ngày xưa đã chết rồi'

Lindsay chia sẻ về cuộc sống hiện tại của cô: "Tôi đang làm công việc kinh doanh, nhưng tôi không ở Mỹ nên ít ai biết. Điều đó cũng tốt cho tôi vì tôi có thể tập trung hoàn toàn vào hiệu quả công việc".

Ngôi sao Mean Girls chia sẻ, cho dù truyền thông và nhiều người hiện tại vẫn không hiểu cô, cách tốt nhất không phải là cố chạy theo giải thích mà phải làm việc thật chăm chỉ. "Tôi nghĩ thành công là cách trả thù tốt nhất và im lặng như một sự hiện diện. Khi tôi chọn thay đổi tương lai, thay đổi cuộc đời, tôi đã nghĩ: Nơi nào mình có thể tìm thấy sự im lặng?".

Lindsay cảm thấy tự do, thoải mái và an toàn khi ở Dubai.

Lindsay đã chọn thành phố Dubai, Các tiểu Vương quốc Ảrập để định cư - một nơi an toàn, không có paparazzi săn hình, không có nhiều trang tin showbiz và các chương trình truyền hình thực tế cám dỗ. "Tôi không còn phải bật các kênh tin tức và xem show truyền hình nhà Kardashian. Tôi không phải xem nhiều thứ khác nữa. Tôi được chọn cái tôi muốn xem và cách tôi muốn sống".

Ngoài Dubai, Lindsay cũng tới kinh doanh câu lạc bộ đêm trên bãi biển Mykonos, Hy Lạp. Nữ diễn viên tiết lộ, cô chọn bãi biển này vì đây là nơi vị hôn phu cũ Egor Tarabasov đã bạo hành mình vào năm 2016: "Sự việc đó xảy ra tại Mykonos, trên bãi biển này. Đó là khoảnh khắc nơi tôi bừng tỉnh và tự nhủ rằng: 'Mình phải hoàn toàn kiểm soát cuộc đời của mình, hãy bỏ những con người như thế và chỉ mở lòng khi tôi đã sẵn sàng'. Đó là lý do tại sao tôi ở đây ngày hôm nay, vì đó là bãi biển nơi tôi đã bị đánh. Bạn biết điều gì không? Nếu có thứ gì tôi có thể làm, tôi sẽ làm trên bãi biển này".

Lindsay bị vị hôn thê cũ bẻ gập khuỷu tay giằng điện thoại trên bãi biển Mykonos hai năm trước.

Lilo cũng không còn thích kết giao với nhiều người như xưa. "Nếu tôi cảm thấy không an toàn với ai đó, tôi sẽ rời xa họ", cô đào Hollywood chia sẻ. "Đơn giản là vậy. Tôi sẽ không suy nghĩ phức tạp nữa. Bởi vì giờ tôi là người biết quan tâm và muốn mang những điều tốt đẹp đến cho người khác".

Sau khi tham gia bộ phim truyền hình Sick Note của Anh, Lindsay cho biết cô còn một chồng kịch bản đang chờ. Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi biết mình là ai. Tôi không muốn phán xét bản thân mình. Bạn biết đấy, diễn xuất của tôi tốt, công việc tốt và tôi yêu công việc".

Lindsay thả hồn trên bãi biển Mykonos

Lindsay trên bãi biển Mykonos

Lindsay Lohan từng trải qua gần 10 năm ngập ngụa trong scandal và tù tội. Từ năm 2006, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp và thành công, Lilo bắt đầu sa đà vào những bữa tiệc triền miên, không ít lần say xỉn và phờ phạc vì rượu. Từ tiệc tùng, cô đào xinh đẹp trở nên nghiện rượu, cần sa và bị cảnh sát sờ gáy liên tục vì lái xe trong khi say rượu và hút ma túy, trộm trang sức. Những chuỗi ngày vào tù ra tội kéo dài từ năm 2007 đến 2013 với tổng cộng 6 lần bị bắt giữ, 2 lần ngồi tù và 6 lần đi trung tâm cai nghiện. Đến năm 2014, Lindsay mới rũ sạch mọi bản án và quyết định thay đổi cuộc đời ở chân trời mới. Tuy nhiên khi đến Anh định cư, nữ diễn viên lại vướng vào cuộc tình ồn ào với triệu phú trẻ người Nga Egor Tarabasov. Lilo chỉ thực sự tìm được cuộc sống yên ổn khi gác lại chuyện yêu đương, tập thiền, học kinh Koran và chuyển tới Dubai sống.

Hoài Vũ

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/hollywood/lindsay-lohan-qua-khu-cua-toi-da-chet-roi-3769491.html