Lindsay Hilton: Câu chuyện nghị lực về một VĐV không có cả tay và chân

Sinh ra không có cả tay và chân, Lindsay Hilton chẳng hề sợ hãi. Với nghị lực phi thường, đến nay, cô đã trở thành một VĐV rugby và crossfit.

Lindsay Hilton, 31 tuổi, sinh ra không có tay và chân. Nhưng với niềm đam mê và sự nỗ lực, cô đã chứng minh không gì là không thể. "Chúng ta chỉ thất bại khi không cố gắng". Hilton cho biết.

Lindsay Hilton, 31 tuổi, sinh ra không có tay và chân. Nhưng với niềm đam mê và sự nỗ lực, cô đã chứng minh không gì là không thể. "Chúng ta chỉ thất bại khi không cố gắng". Hilton cho biết.

Hilton có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Bắt đầu với bóng đá và bơi lội, cuối cùng, người phụ nữ 31 tuổi tìm được cảm hứng thực sự ở môn rugby. Cô hiện tại là HLV của một câu lạc bộ địa phương có tên Sir John A. Macdonald.

Cũng nhờ môn thể thao này, Hilton quen Matt Melanson, bạn trai hiện tại của mình. Hai người đã ở bên nhau hơn 4 năm và vô cùng hạnh phúc.

Theo Hilton, sự hài hước là chiếc dây gắn kết tình cảm giữa cô và Melanson. Cô đón sinh nhật lần thứ 31 bình yên cùng bạn trai với nụ cười trên môi.

Hilton tìm đến crossfit trong nỗ lực cải thiện sức khỏe. Trong hình, cô đang tập luyện động tác nâng tạ dưới sự hướng dẫn của HLV Jenny Jeffrey. "Chúng tôi cố gắng tìm kiếm trên Internet những thiết bị có thể giúp cô ấy. Vậy nhưng, cuối cùng, tôi phải đặt riêng cho Hilton". Jeffrey chia sẻ.

Để có thể thực hiện những động tác crossfit (hệ thống các bài tập thể chất đa dạng trong cường độ cao), Hilton phải có các thiết bị chuyên dụng. Lên xà, cô cần đến 2 chiếc móc buộc vào phần cánh tay. Dù phải chịu đau đớn, Hilton chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Jeffrey cho biết: "Không có gì cản bước được cô ấy, lúc nào Hilton cũng tự tin và suy nghĩ tích cực".

Hilton thực hiện động tác trồng chuối dưới sự trợ giúp của bức tường. Những thành viên tại CLB Crossfit Onside đều biết đến Hilton. Họ coi cô là nguồn động lực để vượt qua khó khăn.

Hilton thẳng thắn thừa nhận: "Tôi chưa từng coi mình là một người khuyết tật". Trên sân đấu rugby, cô thi đấu hết mình và không nhận bất kỳ sự ưu tiên nào.

Hilton thực hiện động tác ném bóng trước sự áp sát của cầu thủ đối phương. Cô đùa vui rằng dù đã hơi quá tuổi để chơi rugby, cô vẫn đủ sức hạ gục mọi đối thủ.

Hilton nghỉ ngơi khi trận đấu kết thúc. Mùa giải 2017 đã qua và cô vẫn sẽ tiếp tục tranh tài vào năm sau.

Hilton cười tươi và tự chụp cho mình một bức ảnh selfie. Hilton bật mí cô cũng có thể nhắn tin bằng điện thoại.

Để lái xe, Hilton cần đến 2 chiếc chân giả giữ phanh. Vượt qua không ít khó khăn, cô hiện tại đã có thể điều khiển xe hơi một cách thành thạo.

Hilton đi dạo cùng chú chó của mình. Bất chấp những thử thách đang chờ, cô chắc chắn sẽ luôn tiến về phía trước. "Tôi không muốn được mọi người ưu ái vì thiếu tay và chân. Tôi muốn được đối xử như người bình thường mà thôi". Hilton thừa nhận. Lúc này, cô có thể tự hào với những gì mình đã làm được. Một cuộc sống thoải mái, người bạn trai lý tưởng, công việc ổn định và câu chuyện cuộc đời truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Lindsay Hilton tập luyện crossfit Dù không có cả tay và chân, Hilton vẫn hoàn thành xuất sắc nhiều bài tập crossfit.

Tiến Thành (Theo ESPN)
Ảnh: ESPN

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lindsay-hilton-cau-chuyen-nghi-luc-ve-mot-vdv-khong-co-ca-tay-va-chan-post784554.html