Lịm tim trước đường hầm hoa Anh Đào chỉ xuất hiện 7 ngày trong năm tại Nhật Bản

Nhật Bản lại chuẩn bị khoe với cả thế giới về đường hầm ngập tràn cánh hoa Anh Đào rơi đẹp hơn cả trong phim vào những ngày tháng 4 sắp tới.

Ngay trung tâm nhà ga Matsuura tetsudō Ura no saki thuộc thành phố Imari, tỉnh Saga, Nhật Bản có một con đường mà hai bên rợp bóng hoa Anh Đào (Sakura) được người dân đất nước mặt trời mọc quen gọi là đường hầm Sakura đẹp và độc nhất trên thế giới.

Có hơn 80 gốc hoa Anh Đào sẽ đồng loạt nở rộ vào tháng 4 tới đây, tạo thành một đường hầm Sakura đẹp hơn cả những khung cảnh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình.

Khung cảnh ngồi trên chiếc xe lửa cũ chạy dọc đường hầm Sakura được ví như đang đi vào xứ sở thần tiên chỉ có trong chuyện cổ tích.

Mùa hoa Anh Đào nở rộ ở Nhật Bản thường vào đầu tháng 1 đến cuối tháng 5, và đỉnh điểm của mùa hoa nở đẹp nhất trong đường hầm Matsuura là 7 ngày duy nhất trong năm được tính từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4.

Khung cảnh về đêm của đường hầm Matsuura, càng khiến du khách ghé thăm chậm bước chân mình lâu thêm để ngắm nhìn thật rõ thật kỹ những cánh đào mỏng manh rớt trên vai và tóc.

Từ lâu, khung cảnh tuyệt sắc tại đường hầm Matsuura đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của các nhiếp ảnh gia trên thế giới. Không có sự tác động của bàn tay con người và chỉ được hình thành từ thiên nhiên đã khiến mọi ngõ ngách trong đường hầm hoa Anh Đào này đẹp không một góc chết.

Du lịch Nhật Bản bao nhiêu lần mà chưa đến chỗ này xem ra cũng phí

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/lim-tim-truoc-duong-ham-hoa-anh-dao-chi-xuat-hien-7-ngay-trong-nam-tai-nhat-ban-44395.html