Liệu vụ ông Nguyễn Hữu Linh 'nựng' bé gái trong thang máy có bị chìm xuống?

Khoảng đầu tháng 4.2019, ông Nguyễn Hữu Linh, phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng đã thực hiện hành vi sàm sỡ bé gái trong của một chung cư quận 4, TPHCM. Tuy nhiên, gần nửa tháng rồi vẫn chưa có kết luận nào và dư luận đang bị lái đi theo một hướng khác. Liệu vụ án này có bị chìm xuống và xử không nghiêm?

Mọi người đang tạm quên lãng đi vụ ấu dâm

Khoảng vào đầu tháng 4, vụ ông phó Viện Kiểm sát Đà Nẵng “nựng bé” dấy lên sự phẫn nộ của mọi người. Bản thân ấu dâm là một hành động đồi bại, kinh tởm và đáng bị lên án và nguyền rủa. Vậy mà hành động đáng khinh thường này lại là một hành vi của người được cho là phục vụ nhân dân thực hiện.

Hành vi “nựng” đầy dơ bẩn của ông Phó viện đã về hưu

Hành vi “nựng” đầy dơ bẩn của ông Phó viện đã về hưu

Nếu bạn thường xuyên theo dõi mạng xã hội, hẳn những ngày vừa qua dư luận đang hướng vào những người nổi tiếng khác, mà quên đi cũng còn một người khá nổi tiếng ở đây chờ xét xử. Khi mọi người đang lên án hay share nhau clip riêng tư của một hot girl, bàn luận về đống vàng giả vàng thật của một người hay chơi sang, hay một anh chàng khá bảnh nào đó, thì ở đây vụ án ấu dâm của Phó viện trưởng đang bị lắng xuống và đẩy lùi. Mối quan tâm của mọi người chuyển dần hướng khác, người “nựng bé” vẫn chưa được xét xử, sự công bằng cho những đứa trẻ vẫn chưa lấy lại được. Nhắc đến lại đau lòng.

Ông Linh đã về hưu, nhưng vẫn phải xử nghiêm

Trước sự nghiêm trọng của sự việc, hàng loạt cơ quan tố tụng cấp cao đã có nhiều chỉ đạo cho vụ án về xâm hại trẻ em. Ông Linh đã về hưu khi thực hiện hành vi đồi bại này, tuy nhiên, dù sao thì cũng vẫn phải xử lý nghiêm. Hành vi dâm ô với trẻ em là một hành vi mất tính người. Vì dục vọng của người lớn mà làm hại cả tương lai của những đứa trẻ vô tội. Tương lai của những đứa trẻ này mang những ám ảnh mà chính những người lớn để lại. Ông nghĩ ông về hưu rồi, ông không còn trách nhiệm nữa hay sao mà lại thực hiện những hành vi xâm hại trẻ nhỏ như vậy. Người chức cao làm sai không trừng phạt, những người dưới lấy gương đâu ra soi? Bỏ qua một vụ ấu dâm, thì những người khác sẽ coi thường pháp luật.

Phẫn nộ của người dân cho người có hành vi biến thái

Bộ Công an cũng có văn bản yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường tham gia công tác điều tra và xử lý những đối tượng có hành vi xâm phạm tình dục trẻ em, tăng cường phòng chống những hành vi vi phạm pháp luật.

Lên tiếng hơn nữa cho quyền trẻ em và lên án xâm hại tình dục

Sau vụ của ông Nguyễn Hữu Linh, nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em đều bị phanh phui. Trẻ em đang bị xâm hại tình dục bởi những dục vọng đáng ghê tởm của những người được gọi là “người lớn”. Họ thỏa mãn được bản thân mình ngay lúc đó, nhưng bao nhiêu đứa trẻ mất đi tuổi thơ, bao nhiêu gia đình đau đớn khi nhìn con mình bị hành hạ. Những đứa trẻ lớn lên với ám ảnh về những điều nó đã gặp lúc nhỏ. Có thể cũng chính điều này làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sự sợ hãi, né tránh của các em. Rồi người lớn sẽ phải dạy con, giải thích cho con mình như thế nào mỗi khi nhắc đến chuyện ấy. Thực sự, ấu dâm là một cơn bệnh hoạn, những người thực hiện hành vi này cần phải được trừng trị nghiêm khắc làm gương cho những người khác, cũng như là một hành động để đem lại sự công bằng cho những đứa trẻ. Hãy chung tay bảo vệ sự ngây thơ và trong sáng của trẻ em, đừng để những điều như thế này làm vấy bẩn tâm hồn của các em.

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/lieu-vu-ong-nguyen-huu-linh-nung-be-gai-trong-thang-may-co-bi-chim-xuong-2152/