Liều thuốc thử của Manchester United

Manchester United là CLB có trận đấu muộn nhất ở vòng mở màn Premier League. Và Quỷ đỏ thành Manchester đã không khiến các CĐV của họ phải thất vọng với màn hủy diệt Chelsea tới 4-0. Đêm nay, trong trận đấu muộn nhất vòng đấu thứ 2, người ta đang chờ đợi Manchester United sẽ tiếp tục có một chiến thắng nữa...

Chỉ có điều, nhiệm vụ lần này của thày trò HLV Solskjaer được dự báo là không hề dễ dàng, khi mà họ phải làm khách trên sân của Wolves.

Chứng minh đi, Quỷ đỏ!

Sân Old Trafford đã nổ tung sau khúc khải hoàn ca hoành tráng của đội nhà trước Chelsea. 4-0, có lẽ ngay cả các CĐV mơ mộng nhất của Man United cũng chẳng thể nghĩ đội bóng của họ sẽ mở màn mùa giải một cách trong mơ như vậy. Dù vậy, đó cũng chưa hẳn là một trận đấu hoàn hảo của Quỷ đỏ như những gì xuất hiện trên bảng tỉ số.

Thực tế, ngoại trừ bàn thắng, tất cả những con số thống kê về chuyên môn đều nghiêng về đội khách. Họ cầm bóng nhiều hơn, sút cầu môn vượt trội, được hưởng nhiều phạt góc hơn... Công bằng mà nói không phải Manchester United mà Chelsea mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Nếu không có tài năng của thủ thành De Gea cùng sự đồng hành của may mắn (khung gỗ từ chối bàn thắng của đội khách) thì Man United mới là đội để thua trước.

Quả 11m bất ngờ dành cho đội chủ nhà sau pha xử lý ngờ nghệch của trung vệ Kurt Zouma đã đưa trận đấu rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Manchester United trong thế có thể chơi phòng ngự phản công đã khai thác tối đa những sai lầm của đối thủ, để có được một chiến thắng tưng bừng. Những pha lập công liên tiếp của Quỷ đỏ chỉ đơn giản là kết quả tất yếu của thế cờ tàn.

Phân tích thế để thấy đội quân của Solskjaer sẽ vẫn cần tiếp tục khẳng định mình, để có thể khiến CĐV yên tâm về sự hồi sinh của Manchester United. Trong bối cảnh đó Wolves có thể xem là một bài kiểm tra hợp lý dành cho CLB thành Manchester.

Liệu Manchester United có thêm một lần nữa dành chiến thắng?

Liệu Manchester United có thêm một lần nữa dành chiến thắng?

Hang sói đi dễ khó về

Tất nhiên, xét về mặt danh tiếng Wolves không thể sánh ngang cùng Manchester United. Nhưng với sự vươn mình mạnh mẽ nhờ dòng tiền của giới chủ Trung Quốc, những tân binh chất lượng của siêu cò Jorge Mendes và tài năng của HLV Nuno Espirito Santo, Wolves hiện đã trở thành chú ngựa ô của giải Ngoại hạng.

Thành tích cán đích ở vị trí thứ 7 mùa giải trước (chỉ đứng sau Top 6 CLB mạnh, lớn nhất nước Anh hiện nay) và lọt vào đến bán kết FA Cup chính là minh chứng cho sự tiến bộ của Wolves. Bầy sói ở thời điểm hiện tại có thể coi là khắc tinh của các ông lớn. Ở mùa giải năm ngoái, nếu tính cả ở Premier League lẫn FA Cup thì không có đội bóng nào thuộc Top 6 thoát khỏi cảnh mất điểm trước Wolves. Trong đó, với riêng Manchester United thì dù chạm trán đối thủ này tới 3 lần (2 ở giải Ngoại hạng, 1 ở FA Cup), nhưng Quỷ đỏ đã không thể có nổi một trận thắng. Cả 2 chuyến phải làm khách trên sân Molineux, Manchester United đều phải nhận thất bại. Đáng chú ý, người dẫn dắt Man United trong những trận thua đó đều là HLV đương nhiệm Solskjaer. Thậm chí, Wolves còn là CLB đầu tiên hạ Manchester United kể từ khi HLV Solskjaer được kí hợp đồng chính thức.

Vì vậy, giới mộ điệu đang chờ đợi liệu đoàn quân Solskjaer trong trạng thái hừng hực khí thế sau trận mở màn hoàn hảo có thể có cú phục thù thành công. Liệu vị chiến lược gia người Na Uy có thể chứng minh đội bóng của mình đã thực sự lột xác so với mùa giải cũ, gã khổng lồ Manchester Unted đang trở lại? Hay chiến thắng tưng bừng trước Chelsea chỉ là một nốt thăng tạm thời? Bộ mặt thật của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay sẽ dần được phơi bày sau chuyến hành quân đến Molineux đêm nay!

Đội hình dự kiến:

Wolves: Patricio; Boly, Coady, Bennett; Castro, Moutinho, Neves, Dendoncker, Doherty; Jota, Jimenez.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Pogba, Pereira; Lingard, Martial, Rashford.

Manchester City tiếp tục ôm hận trước Tottenham vì VAR

Trong trận cầu đinh của vòng 2 giải Ngoại hạng Anh kết thúc vào rạng sáng chủ nhật, Manchester City trên sân nhà đã có một trận đấu trên chân Tottenham. Nhưng rốt cuộc nhà ĐKVĐ vẫn phải chịu chia điểm 2-2 trước Tottenham. Trong đó, đáng chú ý, một lần nữa công nghệ VAR lại lên tiếng khiến Manchester City không thể có được chiến thắng trước đối thủ thành London.

Vào thời gian bù của trận đấu ở Etihad, Jesus đã đưa được bóng vào lưới Tottenham và cứ ngỡ đã có bàn thắng quyết định chiến thắng 3-2 cho Man City nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR thì bàn thắng không được công nhận vì Laporte đã để bóng chạm tay trước khi Jesus có bóng và ghi bàn. 4 tháng trước, cũng trên sân Etihad, ở ở tứ kết lượt về Champions League, Sterling tưởng như đã lập hat-trick, giúp Man City có bàn thắng thứ 5 trước Tottenham, nhưng VAR cũng từ chối bàn thắng cho Man City vì trước đó Aguero việt vị khi nhận bóng trong tình huống Sterling ghi bàn đồng thời khiến đội chủ nhà bị loại.

Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên, sau trận đấu với Tottenham vừa qua, cả HLV Guardiola lẫn các cầu thủ Manchester City đều tỏ ra không hài lòng về sự can thiệp của công nghệ VAR.

Tất Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/lieu-thuoc-thu-cua-manchester-united-557901/