Liều mình tắm sông khi trời trở nắng

Không đồ bảo hộ, không có người lớn đi cùng, nhiều trẻ em vô tư bơi lội trên sông khi trời trở nắng. Cũng không ít người lớn bất chấp cảnh báo vẫn ra tắm sông ở những đoạn nguy hiểm.

Những ngày hè, về huyện lúa Yên Thành ta không khó để bắt gặp hình ảnh những em nhỏ đùa nghịch dưới kênh, mương và thậm chí là sông Dinh mà không hề được trang bị những dụng cụ chống đuối nước. Cùng với đó, việc không có người lớn đi kèm, giám sát tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước. Ảnh: Hoàng Thanh

Những ngày hè, về huyện lúa Yên Thành ta không khó để bắt gặp hình ảnh những em nhỏ đùa nghịch dưới kênh, mương và thậm chí là sông Dinh mà không hề được trang bị những dụng cụ chống đuối nước. Cùng với đó, việc không có người lớn đi kèm, giám sát tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước. Ảnh: Hoàng Thanh

Các em còn thi nhau thể hiện tài bơi lội, lặn và nổi trên mặt nước. Ảnh: Hoàng Thanh

Vô tư tập bơi cho nhau.... Ảnh: Hoàng Thanh

Sông Lam đoạn qua xã Thanh Giang (Thanh Chương) cũng là nơi nhiều trẻ em vô tư bơi lội, cho dù sức chảy của dòng nước khá mạnh và lòng sông khá sâu. Ảnh: Kim Diệp

Hầu hết trẻ em đi tắm đều không được trang bị áo phao. Ảnh: Kim Diệp

Tại cầu tiếp dầu trên sông Lam, đoạn thuộc phường Hưng Dũng(Tp Vinh), mặc dù đã có biển cảnh báo nhưng cả người lớn lẫn trẻ em vẫn đổ ra đây tắm. Ảnh: Hoàng Thanh

Nhiều người vẫn vô tư "thử cảm giác mạnh" bằng cách nhảy từ độ cao gần 3 mét xuống dòng sông. Ảnh: Hoàng Thanh

Một cụ ông tự buộc mình vào nhánh cây để xuống ngâm mình dưới dòng nước. Điều đáng nói, cụ không hề biết bơi và năm nay cũng đã ngoài 80. Ảnh: Hoàng Thanh

Hoàng Thanh - Kim Diệp

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/lieu-minh-tam-song-khi-troi-tro-nang-209949.html