Liệu 'Avengers: Endgame' có xứng là đỉnh cao của phim siêu anh hùng?

Sở hữu nhiều trường đoạn mãn nhãn cùng những khoảng lặng cảm động, song, hồi kết đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel thực tế không hoàn hảo như nhiều người suy nghĩ.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim Avengers: Endgame.

Sau chưa đầy một tháng trình chiếu, Avengers: Endgame - tập phim điện ảnh thứ 22 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) - đã gặt hái nhiều thành tựu đáng kể.

Xét về doanh thu, tác phẩm hiện mang về cho Disney hơn 2,5 tỷ USD toàn cầu, tức chỉ còn kém kỷ lục phòng vé mọi thời đại của Avatar (2009) khoảng hơn 270 triệu USD.

Không dừng lại tại đó, hồi kết cho thế hệ đầu tiên của biệt đội siêu anh hùng Avengers còn mang đến nhiều cảm xúc cho các fan lâu năm bởi sự ra đi của nhiều nhân vật quan trọng và gắn bó với vũ trụ điện ảnh.

Dẫu vậy, thử bình tâm lại và nhìn nhận một cách công bằng, Avengers: Endgame có lẽ còn bộc lộ nhiều điểm yếu trong việc xây dựng đường dây kịch bản, cũng như tính cách các nhân vật. Vẫn còn đó một vài điều tiếc nuối, những tình tiết vụng về khiến người xem khó tính chưa thể hài lòng.

Sự nhạt nhòa của Captain Marvel

Trong truyện tranh, Carol Danvers / Captain Marvel nằm trong “top ten” siêu anh hùng mạnh mẽ và được yêu quý nhất. Nhưng khi minh tinh Brie Larson đảm nhận vai chính trong bộ phim riêng cùng tên về nhân vật, người xem bắt đầu đưa ra không ít ý kiến trái chiều.

Trên thực tế, cô gái 29 tuổi đã để “mất điểm” từ trước khi Captain Marvel ra rạp với một vài tuyên ngôn gây sốc về nữ quyền, cũng như bị chỉ trích khi có thái độ không đủ nghiêm túc trước cái chết của “cha đẻ Marvel” Stan Lee.

Góp mặt ở hai bộ phim MCU chỉ trong chưa đầy ba tháng, Captain Marvel đã kịp gây ra vô số tranh cãi.

Góp mặt ở hai bộ phim MCU chỉ trong chưa đầy ba tháng, Captain Marvel đã kịp gây ra vô số tranh cãi.

Khi Captain Marvel ra mắt hồi tháng 3, những khán giả không ủng hộ người đẹp càng có lý do… “ghét” cô hơn. Brie Larson mang đến cho bộ phim lối diễn xuất khô cứng, hời hợt, dù cô thực tế đã được kiểm chứng tài năng qua hẳn một tượng vàng Oscar. Đồng thời, kịch bản phim chưa thực sự khắc họa trọn vẹn tính cách phức tạp của nhân vật ở nguyên tác.

Trong quá trình quảng bá cho Captain Marvel, Marvel Studios nhiều lần úp mở rằng đây có thể là siêu anh hùng sẽ buộc Thanos phải bại trận. Cô tiếp tục được ưu ái cho xuất hiện trong các clip quảng bá của Avengers: Endgame. Song, phần thể hiện của Captain Marvel ở bộ phim mới nhất chỉ khiến người xem thêm thất vọng.

Vừa mới đáp xuống trở lại trái đất, Carol Danvers đã không chịu nghe lời khuyên họp nhóm của War Machine (Don Cheadle), mà nằng nặc đòi một mình đi tiêu diệt Thanos (Josh Brolin) dù chẳng biết hắn ở đâu. Điều này có thể châm chước bởi nhân vật vốn sở hữu tính cách gai góc, ngang ngạnh.

Nhưng sau đó, đội ngũ biên kịch lại quyết định cho Captain Marvel “biến mất” xuyên suốt tác phẩm. Lấy lý do phải giải quyết xung đột tại nhiều hành tinh khác, nhân vật của Brie Larson không có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng sau đó của nhóm Avengers.

Marvel Studios quảng bá nhiều về sức mạnh của Captain Marvel, nhưng những gì mà cô thể hiện đến nay chưa làm thỏa lòng nhiều người.

Phải đến những phút cuối của trận đại chiến, Captain Marvel mới thực sự gia nhập hàng ngũ các siêu anh hùng và đối đầu với binh đoàn hùng mạnh của Thanos. Nhưng cô rốt cuộc chỉ phô diễn được quyền năng trong vài phút ngắn ngủi, để rồi vì quá tự tin mà bị tên “Titan điên” cho điêu đứng.

Sau Avengers: Endgame, tranh cãi xung quanh Captain Marvel tiếp tục tăng cao. Một bộ phận công chúng cực đoan thậm chí còn kêu gọi Marvel Studios hãy sớm thay thế Brie Larson bằng một gương mặt khác, phù hợp hơn. Được kỳ vọng là trụ cột mới của giai đoạn tiếp theo MCU, nữ diễn viên chắc chắn có rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Tình tiết khiên cưỡng nhằm câu kéo nước mắt người xem

Trong phim, hai siêu anh hùng Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.) và Natasha Romanoff / Black Widow (Scarlett Johansson) phải hy sinh để cứu nguy cho cả vũ trụ. Sự ra đi của họ thực tế để lại nhiều cảm xúc trong lòng những khán giả đã gắn bó với MCU kể từ năm 2008.

Tuy nhiên, “kẻ thủ ác” ở đây thực tế là anh em nhà đạo diễn Russo và đội ngũ biên kịch. Tạm gạt qua yếu tố cảm xúc, kịch bản của họ mang tính sắp đặt rất cao nhằm lấy đi nước mắt người hâm mộ.

Đầu tiên, Black Widow nhận nhiệm vụ đi cùng Hawkeye (Jeremy Renner) để lấy Đá Linh hồn tại hành tinh Vormir. Tại đây, họ biết rằng muốn giành vật báu, một trong hai người phải nhảy xuống vực hy sinh. Cuối cùng, Romanoff đã “giành lấy” số phận bi thảm vì đại cục. Trớ trêu thay, ngay trước đó, cô là người nói câu “Hẹn gặp lại”.

Cái chết của Black Widow gây xúc động, nhưng phần nào đó mang nặng tính sắp đặt.

Black Widow thuộc lứa anh hùng đầu tiên của nhóm Avengers, nên việc cô hy sinh hẳn khiến nhiều fan đau xót. Nhưng điều đáng tiếc ở đây là mô-típ “một đổi một” từng xuất hiện trong Avengers: Infinity War (2018) nay lại được đem ra “xào nấu”.

Tính sắp đặt của kịch bản rất rõ ràng khi luôn có đúng hai người đi đến Vormir. Trùng hợp thay, họ luôn là những cá nhân có mối quan hệ sâu đậm. Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó quyết định đến Vormir một mình, hoặc đồng hành cùng một kẻ xa lạ hay chí ít là không quá thân thiết?

Còn về Iron Man, công bằng mà nói, cái chết của Người Sắt là cái kết “đẹp” dành cho giai đoạn 10 năm đầu tiên của MCU. Giữa chiến trường căng thẳng, Tony Stark liều thân giành lấy Găng tay Vô cực đang có đủ sáu Viên đá Vô cực từ tay Thanos, rồi tự mình thực hiện cú búng tay để xóa sổ hắn. Đáng buồn thay, sức mạnh hủy diệt đồng thời lấy đi sinh mạng người hùng trái đất.

Tuy nhiên, cái chết của Tony Stark phần nào đó chưa đủ thuyết phục. Chiến trường lúc đó thực tế tồn tại những người hùng, những cá nhân mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Đó là chưa kể, nếu Captain Marvel xuất hiện sớm hơn, cô đã có thể là người thực hiện cú búng tay và có xác suất bình an vô sự cao nhất.

Thanos - gã phản diện không có chính kiến

Trong lần xuất hiện ở Avengers: Infinity War, gã “Titan điên” đã rao giảng rằng những gì hắn làm là vì sự cân bằng của cả vũ trụ. Để một nửa vũ trụ có thể phồn vinh, sự ra đi của nửa còn lại là điều cần thiết.

Tuy nhiên, bước sang Endgame, sau khi hay tin phiên bản tương lai của mình đã bị sát hại, Thanos của quá khứ quyết định… xóa sổ toàn bộ vũ trụ. Hắn tuyên bố muốn xây dựng nên một vũ trụ mới từ hư vô, một vũ trụ biết ơn hắn. Từ đây, khán giả thấy rằng Thanos hóa ra chỉ là kẻ phản diện giả nghĩa, mang trong mình sự vĩ cuồng khi tự cho bản thân là Đấng Cứu thế.

Từ Infinity War tới Endgame, Thanos đã không còn giữ được sự hấp dẫn và thuyết phục của bản thân.

Dã man hơn, để thoát khỏi sự tấn công như vũ bão của Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Thanos quyết định cho rải đạn xuống chiến trường, chấp nhận đánh đổi tính mạng của cả những cận thần đã hết lòng tin tưởng hắn. Từ một kẻ mang danh chiến đấu vì lý tưởng, gã ác nhân da tím bộc lộ bản chất điên rồ, háo sát của mình.

Tính cách nhân vật thay đổi gây mâu thuẫn cho những ai từng đồng cảm với hắn ở Infinity War. Khán giả không thất vọng vì hắn là một kẻ phản diện, bởi đó vốn là vai trò của nhân vật trong toàn bộ câu chuyện. Khán giả thất vọng vì hắn tự mình đạp đổ những lời nói cao thượng, những lý tưởng mà bản thân từng theo đuổi ở phần trước.

Cộng đồng người hâm mộ chắc chắn khó lòng chấp nhận những mặt thiếu sót trong bộ phim mà mình yêu thích. Nhưng thực tế, phải có phê bình công tâm, phải có những lời nhận xét thật lòng, thì các tựa phim tiếp theo của MCU mới mang lại cho công chúng nhiều chuyển biến, nhiều điều thú vị hơn.

Phan Phúc
Ảnh: Disney

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lieu-avengers-endgame-co-xung-la-dinh-cao-cua-phim-sieu-anh-hung-post946627.html