Liệu ai sẽ nhớ đến HLV Đức Thắng?

Nhìn bầu Đệ ngồi thất thần trong băng ghế kỹ thuật Thanh Hóa, không biết ông có nhớ Đức Thắng hay không nhưng chắc chắn cổ động viên xứ Thanh thì có, thậm chí rất nhớ. Sau khi Đức Thắng rời đội bóng, Thanh Hóa tụt dốc họ chỉ thắng 2, thua 2 và hòa 1.

Sau khi Đức Thắng rời đội bóng, Thanh Hóa tụt dốc họ chỉ thắng 2, thua 2 và hòa 1. Ảnh VPF

Sau khi Đức Thắng rời đội bóng, Thanh Hóa tụt dốc họ chỉ thắng 2, thua 2 và hòa 1. Ảnh VPF

5 trận trước khi rời Thanh Hóa, ông thầy trẻ tuổi Đức Thắng đã đem về 3 trận thắng, 2 trận hòa được 11 điểm. Trong khi đó, 5 trận thời tân HLV Vũ Quang Bảo họ chỉ được 7 điểm. Vấn đề không chỉ là điểm số mà lối đá của đội bóng xứ Thanh không làm cho các fan xứ Thanh yên tâm, nhất là 3 trận gần đây họ đã thủng lưới 10 bàn.

Lỗ hổng phòng ngự

Có lẽ hơn lúc nào bầu Đệ thấm thía việc quá vội vàng khi đẩy trung vệ Đinh Tiến Thành ra đi. Cặp trung vệ Minh Tùng, Văn Đại đã bị Văn Toàn - Felipe Martins xé toang hàng phòng ngự. Những người am hiểu chuyên môn đều cho rằng Đinh Tiến Thành là “hàng hiếm” V.League, Thanh Hóa đã khá vội vàng khiến Hà Nội chả mất đồng nào cũng có trung vệ cứng.

Trước hết phải nói HLV Vũ Quang Bảo “đen” khi mới có được Thế Dương sau thời gian chấn thương thì Stevens không thể ra sân. Như vậy bộ ba Gramoz- Rimario- Stevens khuyết mất 1 góc, giảm đi sức tấn công đáng kể. Ông thầy xứ Nghệ muốn thử nghiệm cặp tiền vệ trung tâm Thế Dương, Hữu Dũng để đối đầu với hàng tiền vệ khá cơ động của HAGL.Tất nhiên như thế Vương Quốc Trung ngồi ghế dự bị, lối đá vào bóng ập dập được tiền vệ xứ Nghệ được cho là không phù hợp.

Trung vệ trẻ Văn Đại chưa có nhiều kinh nghiệm đá V.League. Ảnh CĐV Thanh Hóa.

HLV Lee Tae-hoon đã khá cao tay, khi tung ra hàng hậu vệ có tới 5 người và dùng bộ ba tiền vệ Xuân Trường - Tuấn Anh - Minh Vương để hỗ trợ cặp tiền đạo Văn Toàn - Felipe Martins, với Minh Vương đá ngay sau 2 chân sút.

Thủ môn ngoài binh Sietsma đã không được ra sân do bị CLB kỷ luật nội bộ và Văn Trường bắt thay. Đức Lương, Quang Nho bị chấn thương còn Văn Toàn sau trận đấu với SLNA cũng phải cắn răn ra sân.

Việc để Vũ Văn Thanh đá tự do làm nhiệm vụ bắt chết Rimario được coi là dấu ấn của nhà cầm quân người Hàn Quốc. BHL HAGL cho thấy đó các pha bóng nguy hiểm của Thanh Hóa mùa giải này đều xoay quanh nỗ lực của Rimario. Bỏ biên, hậu vệ Văn Thanh có mặt sát Rimario như hình với bóng đã khiến cho sức tấn công của chủ nhà Thanh Hóa giảm đi trông thấy.

Xác định Văn Toàn sẽ bị các cầu thủ Thanh Hóa bám sát, HLV Lee Tae-hoon cho phép Minh Vương cầm bóng đột nhập, chia lửa với Văn Toàn đã khiến cho các cầu thủ chủ nhà vất vả chống đỡ.

Dấu ấn “vua sân cỏ”

Đây là trận đấu mà trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã để lại “dấu ấn” cá nhân tại các quyết định được coi là nhạy cảm.Trọng tài đã công nhận bàn thắng gỡ hòa của Rimario ở phút 48 dù các cầu thủ HAGL phản ứng dữ dội rằng bóng chưa đi qua vạch vôi. Trong những phút tiếp theo trọng tài từ chối cho cả HAGL và Thanh Hóa hưởng penalty sau những pha ngã của Văn Thắng và Felipe Martins.

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà "tỏa sáng" khiến cho cầu thủ 2 đội nổi đóa. Ảnh CĐV Thanh Hóa.

Thực ra, Thanh Hóa đã có cơ hội dẫn trước nhưng sau các pha bỏ lỡ của Rimario và Gramoz khi hàng phòng thủ HAGL xuống sức. Lập tức đội chủ nhà lại bị thủng lưới như lần trước đây.

Kiên Quyết kiếm được cho đội khách một quả đá phạt ở vị trí y hệt bàn thắng của Xuân Trường ở hiệp 1, và lần này Xuân Trường ghi bàn dù cú sút đi về phía góc xa thay vì góc gần.

Xuân Trường thậm chí suýt có hat-trick đá phạt nhưng đưa bóng vọt xà ở cú sút phút 81. Trên thế giới chỉ có danh thủ người Brazil Rivaldo (Braca) làm tốt hơn Xuân Trường khi có hattrick đá phạt vào lưới chủ nhà MU. Nhưng chừng ấy cũng đã khiến anh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này.

Nỗ lực tìm bàn gỡ của đội chủ nhà Thanh Hóa tưởng đã chấm dứt thì phút 85 trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho họ hưởng penalty vì cho rằng Văn Thanh đã cao chân với Rimario. Tất nhiên là BHL và các cầu thủ đội khách ra sức phản đối nhưng rốt cuộc chỉ còn cách đứng nhìn thủ môn Văn Trường bị Gramoz đánh bại trên chấm trắng.

Có lẽ, nếu có dịp ngồi xem lại băng quay chậm, chắc chắn sẽ có những tình huống mà trọng tài Hoàng Ngọc Hà được quyết định lại ông sẽ xử lý khác.

Kịch tính cuối trận

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi khi chính HAGL lại được hưởng lợi. Phút 90, trọng tài lại co rằng Gramoz phạm lỗi đẩy sau Martins khi HAGL đá phạt góc, nhưng Kim Bong-jin của HAGL lại bị thủ môn Bá Sơn cản phá thành công cú sút 11m.

Trên thế giới chỉ có danh thủ người Brazil Rivaldo (Braca) làm tốt hơn Xuân Trường khi có hattrick đá phạt vào lưới chủ nhà MU. Ảnh VPF.

Nếu chỉ dừng ở kết quả 2-2, trận đấu đã quá đáng xem. Nhưng trận đấu chưa dừng ở đấy khi ở phút 90+2, Văn Toàn có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm Thanh Hóa và căng ngang cho Minh Vương đệm bóng dễ dàng đưa HAGL dẫn 3-2.

Kịch tính còn được dâng lên ở phút 90+4 nhưng Minh Vương và Martins bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số 4-2 sau nỗ lực đi bóng của Văn Toàn. Đến phút 90+7 trung vệ Văn Đại tý nữa tại lập trận hòa 3-3 như trận gặp TP.HCM khi Văn Đại đánh đầu sạt cột dọc HAGL trong gang tấc từ một quả phạt góc.

May mắn không đến vào phút cuối đối với chủ nhà đã khiến Thanh Hóa trong khi đó đã rơi xuống thứ 7, bằng điểm với Nam Định vừa thắng SLNA trong trận đấu trước đó. Trong khi đó HAGL giành được 3 điểm hết sức quý giá để leo lên vị trí thứ 10 trên BXH, bằng 22 điểm với Hải Phòng nhưng hơn về hiệu số.

Ngay sau trận đấu, Thanh Hóa đã có cuộc họp khẩn cấp, mổ băng để phân tích các nguyên nhân để thành tích tụt dốc. Đôi khi trong cuộc sống, khi khó khăn, mọi người đoàn kết, cùng nhìn một hướng thành tích lại tốt hơn là vì thế. Thanh Hóa sẽ có 2 trận sân khách với Quảng Nam và Hà Nội, nếu tiếp tục để trắng tay thì cổ động viên xứ Thanh sẽ nhớ “người xưa” lắm.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/lieu-ai-se-nho-den-hlv-duc-thang-362510.html