Liên tục kêu oan, mẹ nữ sinh giao gà vẫn bị đề nghị mức án 20 năm tù

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại) phân trần: 'Bọn chúng hút hít mà giết con tôi, tôi mong HĐXX minh oan cho tôi để tôi đi tìm công lý'.

Chiều 27/11, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Hiền và các đồng phạm trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tiếp tục được diễn ra tại TAND tỉnh Điện Biên.

Tại phần xét hỏi, các bị cáo được cách ly để đảm bảo sự khách quan. Bị cáo Vì Thị Thu đã vẫn một mực cho rằng, mình không liên quan tới việc mua 2 bánh heroin cho Bùi Văn Công.

Điều này hoàn toàn trái ngược với lời khai trước đó của Thu tại cơ quan CSĐT. Lý giải cho sự thay đổi này là do Thu "nghe theo lời cán bộ điều tra".

Qua lời khai tại tòa, luật sư Lê Thị Xuân, người bào chữa cho bị cáo Thu nhận định rằng trong buổi hỏi cung bà thấy lời khai của Vì Thị Thu khai đúng với lời khai của Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng.

"Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay Thu lại bất ngờ thay đổi lời khai như vậy", luật sư Xuân nói và đề nghị HĐXX tiếp tục phiên mà không đặt câu hỏi gì thêm.

Vì Thị Thu liên tục khai bị ép cung. Ảnh: Duy Hiệu

Vì Thị Thu liên tục khai bị ép cung. Ảnh: Duy Hiệu

Trong khi đó, mở đầu phần xét hỏi của mình, bị cáo Trần Thị Hiền nói: "Các bị cáo đã bàn bạc âm mưu hãm hại tôi, giết con tôi rồi buộc tội cho tôi nên khai chưa đầy đủ. Họ lúc khai đã nhận đủ 300 triệu đồng, lúc bảo còn nợ 110 triệu đồng".

Bị cáo Hiền khẳng định không thực hiện hành vi mua bán chất ma túy, bởi bị cáo biết được tác hại của chất ma túy, không muốn gieo rắc cái chết trắng cho ai cả.

Trước đó, tại thời điểm nghỉ trưa, chồng bị cáo Hiền chia sẻ với báo chí: "Gia đình tôi không bao giờ mua bán ma túy, không hề dính dáng gì đến pháp luật. Vợ tôi rất ghét ma túy. Thực tế tôi là người nghiện ma túy, vợ tôi bắt tôi đi cai nghiện, thấy bạn bè tôi đến nhà, vợ tôi còn đuổi đi luôn".

Bị cáo Trần Thị Hiền khẳng định mình bị oan. Ảnh: Duy Hiệu

Trong khi đó, chồng của Thu là Vì Toán Toán khai ngoài vụ mua bán 2 bánh heroin trong vụ án này, năm 2009, anh ta từng bán cho Trần Thị Hiền 2 bánh heroin.

"Hiền mua bán không sòng phẳng, không đưa tiền nên sau khi ra tù, bị cáo đến tìm gặp Hiền để đòi nợ", Toán khai và cho biết khi mẹ nữ sinh từ chối đưa tiền, Toán đã bắt con bà này để ép Hiền trả nợ.

Lần giao dịch đó diễn ra năm 2009. Toán khai sau khi mua 2 bánh heroin đã bán lại cho Trần Thị Hiền với giá 150 triệu/bánh. Hiền nhận hàng trắng nhưng nợ tiền. Vụ mua bán lúc đó chỉ có bị cáo và Hiền biết với nhau.

Sau kết thúc phần tranh luận, trước khi đi vào nghị án HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Bị cáo Bùi Văn Công. Ảnh: Bảo Châu

Người đầu tiên được nói lời sau cùng, Bùi Văn Công nói xin quý tòa giảm án cho bị cáo vì trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo có đơn tố giác và thành khẩn khai báo. Mong HĐXX giảm án cho bị cáo để bị cáo có thể về với gia đình.

Tiếp đến, bị cáo Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán cũng xin HĐXX giảm án cho bị cáo.

Riêng bị cáo Trần Thị Thu bị cáo xin HĐXX xem xét kỹ lưỡng công bằng cho bị cáo. Cuối cùng đứng trước bục khai báo, bị cáo Hiền lạc giọng nói mong HĐXX xem xét rút lại hồ sơ để điều tra lại vụ án, từ đó giúp được minh oan cho bị cáo.

"Tôi mà buôn bán ma túy thì tôi chết cũng không hối hận vì cái đó là cái chết trắng. Bọn chúng hút hít mà giết con tôi, tôi mong HĐXX minh oan cho tôi để tôi đi tìm công lý", bị cáo Hiền nói và cho rằng gia đình bị cáo bây giờ chỉ còn "bóng đen", mất Tết và không còn gì.

Các bị cáo nói lời sau cùng. Ảnh: Bảo Châu

Tại tòa, dù Trần Thị Hiền chối tội nhưng các bị cáo khác đã thừa nhận hành vi phạm tội. VKS thấy hoàn toàn có đủ căn cứ xác định 5 bị cáo đã mua bán trái phép chất ma túy. Hành vi các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đều có đủ nhận thức pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm pháp. Mục đích Hiền và đồng phạm mua bán hàng cấm để kiếm lời.

Trong vụ án này, Thu là người tìm mua 2 bánh heroin về bán cho Công. Còn Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch 2 bánh heroin với Công. Do đó, VKS cáo buộc Thu, Công và Hiền là người thực hiện hành vi phạm tội. Toán là người trông giữ số hàng cấm này cho vợ…

Từ những căn cứ nêu trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Trần Thị Hiền; Bùi Văn Công 20 năm tù; Lường Văn Hùng 20 năm tù; Vì Thị Thu chung thân về tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy". Riêng Vì Văn Toán (chồng Vì Thị Thu) 20 năm tù về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy", 7 đến 8 năm tù về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hình phạt là 27 năm tù.

Người dân chen lấn vào nghe xử vụ mẹ nữ sinh giao gà

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án gây rúng động Điện Biên, rất đông người dân đã chen lấn, thậm chí xô đẩy nhau để vào phòng xử nghe tòa xử án vụ mẹ nữ sinh giao gà mua bán ma túy.

Một người dân cho biết, vùng quê yên ả ngày nào bỗng rúng động bởi tội ác tày đình của nhóm đối tượng nghiện ngập, bắt cóc, hãm hiếp đến sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhằm diệt khẩu.

Cũng chính vì thương cô nữ sinh nhỏ bé, xinh xắn, ngoan hiền chết thảm, mọi người đã tạm gác mọi công việc đến nghe tòa xử án.

Một người dân nói: "Chúng tôi biết hôm nay chỉ xử vụ ma túy liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà, không phải xử vụ giết nữ sinh nhưng biết 2 vụ có liên quan đến nhau nên chúng tôi đến tòa để theo dõi từ đầu".

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Lê Hồng Hiển (người bảo trợ pháp luật cho hai vụ án buôn bán trái phép ma túy của bà Trần Thị Hiền và nữ sinh bị sát hại Cao Mỹ Duyên) cho biết: sau khi xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy, dự kiến 1-2 tháng tới, TAND tỉnh Điện Biên sẽ đưa vụ án nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ra xét xử.

Bảo Châu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/lien-tuc-keu-oan-me-nu-sinh-giao-ga-van-bi-de-nghi-muc-an-20-nam-tu-2019112718364103.htm