Liên tục chơi xấu, cầu thủ Hà Nội FC có xấu hổ trước nỗi đau của Hùng Dũng?

Hà Nội FC, một đội bóng vừa sắm vai 'nạn nhân', vừa là 'thủ phạm' của bóng đá xấu xí ở V.League 2021.

1. Buổi tối ngày 23/3 trở thành nỗi buồn lớn cho người hâm mộ Việt Nam. Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC bị gãy chân sau pha vào bóng từ Hoàng Thịnh.

Những câu chuyện sau đó tiếp tục khắc sâu trong tim khán giả. HLV Park Hang Seo chạy từ trên khán đài xuống nhìn cậu học trò nằm trên xe cứu thương trong đau đớn. Duy Mạnh ghi bàn và chắp tay nguyện cầu cho Hùng Dũng đừng chấn thương nặng. Văn Quyết đến bệnh viện lau người cho đồng đội. Đội Hà Nội mặc áo có hình và số áo của Hùng Dũng trong ngày gặp Hà Tĩnh...

Văn Quyết lau người cho Hùng Dũng.

Văn Quyết lau người cho Hùng Dũng.

Đó là cảm xúc của bóng đá, là sự đồng cảm, đồng lòng đồng sức, là sự đoàn kết cùng nhau vượt khó, là chữ tình giữa con người với con người, là vẻ đẹp của môn thể thao vua...

Và điều quan trọng nhất ở đằng sau những câu chuyện kể trên là gì?

Đó phải là thông điệp nói không với bạo lực sân cỏ, đừng đá xấu xí khiến cho đồng nghiệp bị chấn thương, hãy chơi với tinh thần fair-play.

Hình ảnh rất đẹp của cầu thủ Hà Nội FC dành cho Hùng Dũng, đó cũng là thông điệp để phản ánh bóng đá bạo lực. Ảnh: VPF

2. Từ chấn thương của Hùng Dũng và những thông điệp tích cực được gửi đi, nhiều người hâm mộ cảm thấy ấn tượng với Hà Nội FC. Nhất là Duy Mạnh, Văn Quyết cho thấy được tình đồng đội, cũng như thấu hiểu được nỗi đau do bạo lực sân cỏ gây ra.

Nhưng niềm tin của người hâm mộ vừa chớm nở đã phải... vội tàn. Chính Duy Mạnh, Văn Quyết, Việt Anh tạo ra hình ảnh phản cảm trong ngày Hà Nội FC gặp Đà Nẵng (vòng 7). Ba tình huống xấu xí xảy ra theo cách không thể chấp nhận: Đá nguội, đá láo và đá xấu.

Từng đau buồn vì Hùng Dũng bị gãy chân nhưng Duy Mạnh, Văn Quyết, Việt Anh... lại không có ý thức về chuyện chơi xấu xí. Vậy họ có đáng bị chê trách?

Nói đúng, họ đã phản bội lại tình yêu và niềm tin của người hâm mộ!

Nhưng chính các cầu thủ Hà Nội FC đá xấu xí như thế này với đối thủ!

3. Tối ngày 7/4, Đức Huy có pha giật cùi chỏ vào mặt Hữu Thắng. Anh bị trọng tài Ngô Duy Lân đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ trực tiếp. Thêm một cầu thủ Hà Nội FC để lại hình ảnh xấu xí sau chấn thương của Hùng Dũng.

Tất cả là một nghịch lý lớn, Hà Nội FC có cầu thủ là "nạn nhân" của bạo lực sân cỏ, sau đó gửi đi các câu chuyện đẹp, những phát biểu có tính xây dựng để giảm đi sự xấu xí. Điển hình HLV Chu Đình Nghiêm nói: Cầu thủ nên giữ đôi chân cho đồng nghiệp.

Dù vậy, chỉ vài ngày sau thì Hà Nội FC trở thành đội bóng sở hữu nhiều câu chuyện xấu xí nhất V.League 2021. Cần nhắc thêm, đội bóng của bầu Hiển từng có rất nhiều lần gây phản cảm với người hâm mộ vì cầu thủ chơi xấu trong quá khứ.

Chỉ 2 trận đấu thì đội của bầu Hiển có 3 cầu thủ phải ngồi ngoài vì thẻ phạt và án phạt nguội. Hẳn người hâm mộ của đội bóng Thủ đô cảm thấy đau, vì họ rất buồn với câu chuyện của Hùng Dũng, căm tức "thủ phạm" tạo ra chấn thương gãy chân. Nhưng bây giờ các cầu thủ Hà Nội FC thi nhau đá xấu.

Bầu Hiển, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, các cầu thủ và ban huấn luyện Hà Nội FC liệu có đọc được những phản ứng đang diễn ra của đông đảo người hâm mộ trên mạng xã hội?

Những Văn Quyết, Việt Anh.. có cảm thấy xấu hổ với nỗi đau của Hùng Dũng - cầu thủ đã đi nạng đến sân Hàng Đẫy cổ vũ cho toàn đội thi đấu vào tối ngày 7/4?

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/choi-xau-cau-thu-ha-noi-fc-co-xau-ho-truoc-noi-dau-cua-hung-dung-202104080946080676.html