Liên tiếp những vụ thú dữ tấn công người trong khu du lịch khiến phải bỏ mạng, chấn thương

Những năm gần đây tại 1 số khu du lịch đã xảy ra nhiều vụ tai nạn kinh hoàng vì thú dữ tấn công khiến người dân hoang mang.

Bình Dương: Người đàn ông bị hổ cắn đứt lìa hai cánh tay tại khu du lịch sinh thái

Mới đây nhất là sự việc xảy ra ở Bình Dương, một người đàn ông đã bị hổ cắn đứt lìa cánh tay tại khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An.

Hiện khu du lịch sinh thái đã đóng cửa sau khi xảy ra sự việc.

Hiện khu du lịch sinh thái đã đóng cửa sau khi xảy ra sự việc.

Theo đó, vào chiều 4/6, ngay sau khi nghe tiếng kêu la thất thanh, các nhân viên khu du lịch chạy tới chuồng nuôi nhốt hổ thì thấy một người đàn trong tình trạng thương tích đầy mình. Toàn bộ cánh tay phải bị hổ cắn đứt rời tới sát vai, cánh tay trái cũng bị cắn đứt rời một nửa.

Ngay khi phát hiện sự việc, nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu, các nhân chứng liền báo cho kiểm lâm tỉnh Bình Dương về sự việc.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân nằm phía bên ngoài chuồng hổ, con hổ vẫn nằm phía trong chuồng. Nguyên nhân sự việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Người đàn ông bị gấu hoang tấn công khi hái lá dong Tết

Không chỉ ở khu du lịch sinh thái, người đàn ông trong vụ việc dưới đây còn bị gấu hoang tấn công khi đang đi hái lá dong Tết.

Cụ thể, vào sáng 5/2/2019, anh Sầm Văn Hân, trú xã Quang Phong (Quế Phong, Nghệ An) một mình vào rừng trên địa bàn lấy lá dong về bán Tết. Tới chiều, khi từ rừng trở về, anh Hân gặp con gấu màu đen và bị nó lao vào tấn công.

Anh Hân đang điều trị tại cơ sở Y tế Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Cường.

Nạn nhân vội nằm sấp xuống đất, nín thở giả vờ chết. Một lúc sau khi con vật bỏ đi, anh Hân với thương tích đầy mình, cố lết về lán trại của hàng xóm cách đó vài trăm mét kêu cứu.

Sau khi cấp cứu, các bác sĩ cho hay, nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, da đầu rách, nhiều vết thương ở lưng và cánh tay. Ngoài ra còn có vết rách sâu tới xương do móng vuốt của tay gấu.

Hổ 120kg vồ chết người chăm sóc

Trước đó, tại Bình Dương cách vụ việc trên 3 năm từng xảy ra tình trạng tương tự nhưng mức độ thương tâm hơn khi nạn nhân của con hổ này đã tử vong do mất máu quá nhiều.

Cụ thể, vào 16h ngày 23/9/2016, khi nhân viên chăm sóc Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình) cho con hổ nặng 120 kg ăn tại chuồng nuôi. Tại đây, anh bị con vật này tấn công, cắn tử vong.

Nhân viên bị hổ tấn công được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đại diện Công ty Thái Bình Dương, con vật tấn công nhân viên Hải khoảng 10 tuổi và là một trong 16 con hổ nuôi nhốt tại công ty. Thời gian gần đây, con vật này có dấu hiệu bị bệnh nên anh Hải phải trực tiếp chăm sóc.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, Công ty Thái Bình Dương là đơn vị trên địa bàn được phép nuôi hổ thí điểm. Tại đây đã từng xảy ra vụ một con hổ xổng chuồng, chạy vào nhà dân kế bên nhưng không tấn công ai.

Trước đó, vào ngày 10/9/2009, một con hổ nuôi nhốt tại Khu du lịch Đại Nam đã nhảy qua vách ngăn cao 3m rồi cắn ba công nhân trồng cây ở khu vực vườn thú. Hai người nhảy xuống ao nước tránh nạn trong khi công nhân còn lại bị tấn công tử vong.

Theo nhận định của ban quản lý vườn thú, nhiều khả năng các con hổ đã bị hoảng sợ khi nhân viên vườn thú dùng cần cẩu để trồng cây xanh.

Phong Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lien-tiep-nhung-vu-thu-du-tan-cong-nguoi-trong-khu-du-lich-khien-phai-bo-mang-chan-thuong-20190606072943781.htm