Liên quan đến bài viết: 'Cô hiệu trưởng bị tố ăn chặn tiền nước của học sinh': Biến học sinh thành 'người đưa thư'?

KTNT- Không có gì trong sáng hơn như tâm hồn của trẻ em, vậy mà những tâm hồn trong sáng ấy đôi khi bị 'lợi dụng' vào những việc làm của người lớn – 'người đưa thư'. Buồn thay việc đó lại xảy ra ở môi trường sư phạm, ngôi Trường tiểu học xã Hiệp Thuận (Phúc Thọ - Hà Nội)?*Tại huyện Phúc Thọ: Hiệu trưởng bị dân tố tham ô tiền của học sinh?Trong đơn thư gửi tới tòa soạn, tập thể phụ huynh và một số giáo viên tại Trường tiểu học Hiệp Thuận hết sức bức xúc về cách hành xử của cô Nguyễn Kim Thư – hiệu trưởng và cô Đỗ Thị Hà – Kế toán tại trường Hiệp Thuận về việc phô tô giấy làm chứng của nhà cung cấp nước Trường Trang (đã đề cập số báo trước) phát cho học sinh mang về đưa cho các phụ huynh đồng thời phân phát như rải truyền đơn khắp trường tiểu học với nội dung bôi nhọ cô giáo Nguyễn Thị Chung, hiệu phó nhà trường xuống công ty Trường Trang ép công ty ký những giấy tờ có liên quan đến việc mua bán nước giữa nhà trường và công ty.Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hương – sinh năm 1982, có con học tại trường bức xúc: 'Việc nội bộ trong trường như thế nào chúng tôi không biết, nhưng việc đưa những tờ giấy phô tô để cho học sinh mang về như thế thì không chấp nhận được, trẻ con biết gì đâu mà nhồi vào đầu chúng những thứ như thế'. Điều đau đớn thay, trong đơn tố cáo thày giáo Lê Văn Hanh, giáo viên tại trường còn cho biết thêm, ngoài việc phần phát cho học sinh những tờ phô tô (700 tờ) thì có lớp còn dùng giờ học để cho học sinh đứng lên đọc nội dung tờ giấy đó trước lớp học. 'Mục đích việc làm trên của những lãnh đạo nhà trường không ngoài việc bôi nhọ, trù dập, vu khống giáo viên trong trường?' anh Hanh bức xúc. Là môi trường sư phạm với nhiệm vụ cao cả là 'trồng người', việc đúng sai trong đơn thư đó đã có các cơ quan chức năng xem xét. Tuy vậy, có chăng vì mục đích cá nhân? mà lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là cô hiệu trưởng Nguyễn Kim Thư cũng như một số giáo viên đang giảng dạy tại trường đã biến ngôi trường, nơi 'ươm mầm non' cho đất nước, biến môi trường giáo d

Đặc biệt nguy hiểm hơn là đưa vào những tâm hồn trẻ thơ, những “búp măng” mới nhú kia những điều mà với người có trí tưởng tượng phong phú, hay thủ đoạn thế nào chăng nữa cũng không thể nghĩ tới?

Liên quan tới vụ việc trên, trước đó báo Kinh tế nông thôn online đã có bài viết phản ánh về việc công hiệu trưởng Nguyễn Kim Thư bị tố ăn chặn tiền nước của học sinh. Nhóm phóng viên đã liên hệ với PGD huyện Phúc Thọ, ông Kiều Tuấn – Trưởng phòng GD cho biết: “Sau khi nhận được thông tin trên báo chí và đơn thư của người dân, phòng đã báo cáo với UBND huyện, đang chờ sự chỉ đạo của UBND ”.

Ông Nguyễn Mạnh Phú, Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: “Đã giao sự việc này cho các phòng ban (Phòng TC - KT, phòng Nội vụ) điều tra theo thông tin từ báo chí và đơn thư của người dân, khi nào có kết luận sẽ trả lời báo chí”

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra đã lâu, báo chi đã phản ánh vụ việc gần một tháng mà UBND huyện vẫn chưa có kết luận. Điều này làm cho người dân, các bậc phụ huynh và công luận đặt một dấu hỏi: “Có chăng việc bao che cho cán bộ sai phạm?”

Theo thông tin mới nhận được của phóng viên, Ban Dân nguyện Quốc hội đã có công văn yêu cầu UBND huyện Phúc Thọ báo cáo chi tiết về vụ việc trên trong thời gian sớm nhất.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin vụ việc trên tới bạn đọc.

Vinh Bá

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/lien-quan-den-bai-viet-%E2%80%9Cco-hieu-truong-bi-to-an-chan-tien-nuoc-cua-hoc-sinh%E2%80%9D-bien-hoc-sinh-thanh-%E2%80%9Cnguoi-dua-thu%E2%80%9D-post14749.html