Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Đầu tay có sen vàng?

Một mùa sen vàng của những lần đầu. Đó là chuyện lần đầu tiên Liên hoan Phim Việt Nam (LHPVN) không có phim nhà nước tham gia ở hạng mục Phim truyện điện ảnh, dành sàn đấu cho các nhà làm phim tư nhân thi thố. Và cũng ở trong hạng mục được quan tâm nhiều nhất này, trên tổng số 16 bộ phim tham gia tranh giải, 8 trong số đó là những phim đầu tay của các đạo diễn. Điều đáng nói là những phim đầu tay ấy, nhiều tác phẩm là ứng cử viên gột nên vàng…

Lần đầu tiên và lần đầu tay

Lần đầu tiên trong lịch sử LHPVN không có phim nhà nước đặt hàng tham dự bởi một lý do khách quan khá đáng tiếc, theo lý giải của Cục Điện ảnh là suốt từ cuối 2015, đầu 2016 cho đến thời điểm vừa rồi, Thủ tướng chính phủ mới ký quyết định đặt hàng bộ phim Người yêu ơi, do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phim truyện Việt Nam thực hiện.

Cảnh trong phim Cha cõng con

Ngoài việc ngắt quãng dòng chảy đáng tự hào ở liên hoan phim quốc gia vốn được coi là “chủ nhà” này thì điều đáng tiếc nữa là các phim nhà nước tham dự LHPVN gần đây đều là những tác phẩm rất chất lượng, vừa đảm bảo yếu tố nghệ thuật, vừa mang ý nghĩa, hiệu ứng về mặt xã hội như Mùi cỏ cháy, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Những đứa con của làng, Cuộc đời của Yến

Ngoài 16 phim dự thi năm nay, BTC cũng tuyển chọn ra 12 tác phẩm điện ảnh được sản xuất từ cuối năm 2015 đến nay trình chiếu ở hạng mục Phim truyện điện ảnh toàn cảnh. Bên cạnh đó, 20 bộ phim xuất sắc từng đoạt giải cao tại 19 kỳ LHPVN trước đó cũng được tuyển chọn giới thiệu lại tại LHP lần này. Cùng với 26 phim tài liệu, 17 phim khoa học, 18 phim hoạt hình dự thi; 10 phim tài liệu toàn cảnh cùng 10 phim dự thi Giải thưởng ASEAN, LHPVN lần thứ 20, diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 24 - 28/11/2017 thực sự là “bữa tiệc phim” với khán giả.

Tuy nhiên, gác lại điều đáng tiếc trên thì 16 tác phẩm tham dự tranh tài ở Hạng mục phim truyện điện ảnh năm nay cũng mang tới nhiều tín hiệu đáng mừng. Có thể thấy rõ chất lượng phim đã được nâng lên rõ rệt, hoàn toàn không có những phim được liệt vào dạng “thảm họa” như nhiều năm trước bởi số phim đủ nhiều để BTC gạt ra ngay từ vòng đầu chứ chưa nói đến phần thẩm định lần hai.

Sự đa dạng về đề tài là điều thấy được bên cạnh những đề tài tình cảm, hài, hành động, kinh dị vốn là những sắc thái chính của các nhà làm phim tư nhân trước đây. Bên cạnh đó, có nhiều tác phẩm của các nhà làm phim tư nhân như Bao giờ có yêu nhau, Cha cõng con, Đảo của dân ngụ cư… thậm chí còn mang hơi hướng phim nghệ thuật hơn là việc tìm kiếm doanh thu ngoài rạp. Tuy nhiên, điều thú vị nhất là việc 8/16 phim tranh giải năm nay là những tác phẩm đầu tay của các đạo diễn, mang tới sự tươi mới trong sáng tác điện ảnh và điều đáng mừng là những tác phẩm này ít nhiều cũng đã có những dấu ấn trước đó.

12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy mang tới hai gương mặt trẻ đã từng được vinh danh trước đó

8 tác phẩm đầu tay tranh giải năm nay gồm 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy (Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng), Cha cõng con (Lương Đình Dũng), Cho em gần anh thêm chút nữa (Văn Công Viễn), Cô Ba Sài Gòn (Trần Bửu Lộc & Kay Nguyễn), Cô hầu gái (Derek Nguyễn), Đảo của dân ngụ cư (Hồng Ánh), Nắng (Đồng Đăng Giao) và Sắc đẹp ngàn cân (James Ngô).

Trong số những tác phẩm này, ngoài “ẩn số” Cô Ba Sài Gòn (10/11 mới công chiếu) và những bộ phim tạo được hiệu ứng tốt về doanh thu như Nắng, Cô hầu gái vài cái tên trong số còn lại cũng đã từng “gõ chuông” thành công ở một số giải thưởng.

Ví dụ như Đảo của dân ngụ cư do Hồng Ánh đạo diễn đã đoạt 3 giải thưởng Phim hay nhất, Diễn viên nam xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất tại LHPQT ASEAN 2017 (Asean International Films Festival & Awards - AIFFA 2017, Malaysia) cũng như giải Đặc biệt tại LHPQT Á Âu 2017 (Kazakhstan).

Đảo của dân ngụ cư là một ứng cử viên nặng ký của LHPVN năm nay ở nhiều hạng mục

Tương tự, Cha cõng con, cũng đã giành được nhiều giải thưởng tại nhiều LHPQT như Arizona, Boston, Milano… Ngoài ra, bộ phim còn đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự sơ tuyển giải thưởng Oscar lần thứ 90 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.

Bộ phim còn lại là 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, dù bộ phim chưa “dắt lưng” giải thưởng nào nhưng lại tiến cử cặp đôi nam – nữ Jun Vũ và B Trần, hai gương mặt từng bước lên bục cao nhất giải thưởng điện ảnh uy tín mùa Ngôi sao xanh 2015 với danh hiệu Nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ngoài Jun Vũ – B Trần, 8 bộ phim đầu tay còn giới thiệu nhiều ứng cử viên cho danh hiệu cá nhân như Minh Hằng (Sắc đẹp ngàn cân), Ngô Thế Quân (Cha cõng con), bé Kim Thư (Nắng), Ngọc Thanh Tâm – Phạm Hồng Phước (Đảo của dân ngụ cư)…

Ai sẽ hái sen vàng?

Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn là hai ứng cử cho nam và nữ diễn viên tại LHPVN lần thứ 20

8 bộ phim còn lại thực sự là những đối thủ đáng gờm. Xét về giải thưởng “giắt lưng”, Sài Gòn anh yêu em cũng chẳng hề kém cạnh khi đã có 2 giải Phim hay nhất, Sáng tạo xuất sắc tại mùa Ngôi sao xanh 2016 và sau đó, tiếp tục thống trị giải Cánh diều 2016 với 5 giải thưởng quan trọng cho phim, biên kịch, nam diễn viên phụ, âm nhạc và họa sĩ thiết kế.

Xét về doanh thu, Chờ em đến ngày mai, Cô gái đến từ hôm qua và đặc biệt là Em chưa 18 còn tạo hiệu ứng tốt hơn nhiều với 115 tỷ đồng thu về, trở thành bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử phim Việt. Về các thủ pháp làm phim cũng như chất lượng nghệ thuật, 8 bộ phim còn lại không hề kém cạnh mà thậm chí, nó còn khá hiện đại trong phong cách, nội dung thể hiện - phù hợp với tiêu chí của giải thưởng LHPVN lần thứ 20. Ngoài ra, yếu tố khá quan trọng quyết định màu của bông sen là thành phần BGK, thì cho đến thời điểm này vẫn chưa được công bố.

Chờ em đến ngày mai cũng giới thiệu hai gương mặt ứng cử Trấn Thành và An Nguy

Ngoài cạnh tranh Phim hay nhất, 8 bộ phim này còn cung cấp những ứng cử viên mạnh cho giải Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc. Nhìn danh sách có thể kể ra những cái tên như Kaity Nguyễn, Kiều Minh Tuấn (Em chưa 18), Miu Lê, Ngô Kiến Huy (Cô gái đến từ hôm qua), Trấn Thành, An Nguy (Chờ em đến ngày mai), Lương Mạnh Hải (Hotboy nổi loạn 2).

Ngoài ẩn số Cô Ba Sài Gòn, xét về tổng thể phim năm nay, dù kiếm tìm tác phẩm xuất sắc dạng bật lên hẳn gần như không có nhưng sen vàng rất dễ có thể chỉ quanh quẩn ở những cái tên như Đảo của dân ngụ cư, 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Em chưa 18, Sài Gòn anh yêu emCha cõng con. Chỉ sợ rằng, lại có một mùa sen chẳng gột nên vàng…

Thành Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/lien-hoan-phim-viet-nam-lan-thu-20-dau-tay-co-sen-vang-18820.html