Li kì chuyện ông Giáo Sài Gòn 65 tuổi 'thoát' đàm, ho, bệnh phổi tắc nghẽn copd đeo bám

'Suốt 1 năm trời, tôi khổ sở vì ăn không được, ngủ không được, thở cũng không nổi. May mắn có Bảo Khí Khang, tôi không còn ho, khó thở vì đàm đờm và bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính COPD đeo bám nữa. Đêm tôi có giấc ngủ ngon trọn vẹn...'

Ông giáo Sài Gòn: Trần Thế San (65 tuổi, SĐT: 0909334692, SN 33/19 đường 19, khu phố 3, Linh Chiêu, Thủ Đức, TP.HCM) mừng rỡ chia sẻ câu chuyện mình đã thoát khỏi “sát thủ vô hình” thế nào

Hơn 20 năm ủ mầm bệnh “sát thủ vô hình”

Một ngày cuối tháng 10/2013, khi đang trên đường ra Sân Bay Tân Sơn Nhất, ông phải vào viện vì khó thở đột ngột. May mắn được cấp cứu kịp thời nên ông đã qua cơn nguy hiểm. Thế nhưng ông San sốc nặng khi nghe bác sĩ kết luận ông đã mắc Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính – COPD, là căn bệnh nguy hiểm, được coi là “sát thủ vô hình” vì diễn biến thầm lặng, chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng và hiện nay chưa thể chữa khỏi hoàn toàn.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (viết tắt là COPD) là tập hợp của 03 bệnh: Hen suyễn; viêm phế quản mạn và khí phế thũng kèm theo tình trạng tắc nghẽn đường thở ra không hồi phục hoàn toàn (theo hội lồng ngực Mỹ ATS). Ban đầu người bệnh chỉ có các triệu chứng đàm (đờm), ho, khó thở nên thường hay chủ quan, khi phát hiện ra thì đã ở giai đoạn nặng. Ở Việt Nam tốc độ gia tăng rất nhanh chóng do thói quen hút thuốc lá, điều kiện lao động và môi trường ô nhiễm.

Hơn 20 năm làm Giảng viên đại học ngành Cơ khí, ông Trần Thế San đã dành trọn tuổi trẻ và tình yêu của mình trên bục giảng nhà trường. Có lẽ việc giảng bài, nói liên tục trong 12 tiết học mỗi ngày cùng với hít nhiều bụi phấn là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh “sát thủ vô hình” trên.

Sau đó 2 tuần ông San được xuất viện về điều trị và chăm sóc tại nhà. Thế nhưng tình trạng sức khỏe của ông vẫn không cải thiện: “Đàm (đờm) ngày càng nhiều, đặc lại màu vàng xanh bám chặt ở cổ, khiến tôi không khạc được ra. Các cơn ho rũ rượi về đêm và sáng ngày càng nhiều”.

Sức khỏe sa sút khiến các bệnh nguy cơ đồng phát, ông mắc thêm bệnh cao huyết áp và thiếu máu cơ tim. Cuộc sống trở nên “khó khăn” hơn vì “dùng trăm thứ thuốc – trị trăm thứ bệnh”. “Lúc đó tôi ăn không được, ngủ không được, thở cũng không xong. Đi bộ 100m là thở hổn hển rồi. Lên cầu thang ở nhà cũng không nổi. Tôi như bất lực với cơ thể của chính mình, không làm gì được!”- Ông San ngậm ngùi.

“Trời thương tôi nên phép màu lạ đã tới!”

Những ngày tháng cuối năm 2013 đó, nhà tôi u ám vì tôi yếu quá. Cả nhà chẳng ai muốn nhắc tới ngày tết nữa….

Bữa đó trong lúc xem vô tuyến, tôi tình cờ thấy giới thiệu sản phẩm Bảo Khí Khang dùng cho người bị Hen suyễn, Viêm phế quản mãn, Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính rất hiệu quả và đã được chứng minh lâm sàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Nghiên cứu kết luận: Bảo Khí Khang giúp 96,7% người bệnh giảm nhanh Đờm (đàm), Ho, Khó thở trong 30 ngày.

Chia sẻ của TTND PGS.TS. Đinh Ngọc sỹ về Kết quả Nghiên cứu lâm sàng của Bảo Khí Khang

“Tôi mua liền 1 hộp 120 viên về để uống 1 tháng. Khoảng 2 tuần đầu tôi uống 6 viên/ngày. Sau khoảng 10 ngày tôi thấy đàm (đờm) loãng ra, tôi ho khạc ra được nhiều, cảm giác dễ chịu hẳn vì đàm không còn dính chặt ở cổ nữa. Đường thở thông thoáng hẳn….”

“Sau 1 tháng tôi đã có thể lên xuống cầu thang, điều mà tưởng như đơn giản nhưng từ khi bị tôi không thể làm được nữa. Tôi mừng lắm và mua tiếp Bảo Khí Khang về uống đủ liệu trình 6 tháng như lời khuyên. Sức khỏe được cải thiện, đêm đến tôi không còn những cơn ho, cơn khó thở hành hạ, tôi ngủ ngon mà không bị tỉnh giấc.”

Lần khám định kỳ tháng 10/2014, ông San nhận được tin vui từ bác sỹ: bệnh của ông tiển triển rất tốt, giờ đã hết ho và đàm còn ít nên ông không phải dùng thuốc lòng đàm nữa, thuốc xịt giảm từ 2 lần/ngày còn 1 lần/ngày thôi.

“Bây giờ, sức khỏe của tôi rất ổn định. Tôi được như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến Bảo Khí Khang. Bảo Khí Khang là trợ thủ hết sức đắc lực cho những người bị đàm đờm, ho, khó thở lâu ngày hoặc mắc bệnh hô hấp mạn tính: hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, viêm phổi, viêm đường hô hấp khác,…”

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/li-ki-chuyen-ong-giao-sai-gon-65-tuoi-thoat-dam-ho-benh-phoi-tac-nghen-copd-deo-bam-c41a597203.html