Lí do Oscars 2011 là đêm tồi tệ nhất lịch sử: Anne Hathaway không 'gánh' nổi đồng đội vô duyên, tưởng ai hóa ra tài tử Người Nhện

Chắc hẳn lễ trao giải Oscars năm 2011 là đêm đáng quên đối với BTC, khán giả và 2 diễn viên được giao trọng trách quan trọng là Anne Hathaway và James Franco.

Oscars được coi là giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh và là ước mơ cả đời của bao nghệ sĩ trên toàn thế giới. Vì vậy những MC được chọn để dẫn dắt chương trình đều được tuyển chọn kĩ càng và nhận được nhiều kì vọng từ khán giả cùng BTC. Tuy nhiên nhiều người vẫn phải đồng ý rằng Oscars 2011 đã sai lầm khi chọn 2 MC non kinh nghiệm là Anne Hathaway và James Franco.

MC nam: Thái độ tự mãn, biểu cảm đơ cứng gượng gạo, thậm chí... bỏ về trước

Là lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn với cương vị người dẫn chương trình, tài tử Người Nhện đã phải nhận lấy thất bại ê chề vì sự thiếu chuyên nghiệp của anh. Mỗi khi bộ phim 127 Giờ (có sự tham gia của James) được xuất hiện trong danh sách đề cử, anh đều tỏ ra tự mãn và kiêu ngạo. Hành động thiên vị và tự cao này khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả, nhà phê bình cảm thấy không được tôn trọng.

Biểu hiện thiếu chuyên nghiệp của James nhận lại chỉ trích dữ dội từ người xem

Biểu hiện thiếu chuyên nghiệp của James nhận lại chỉ trích dữ dội từ người xem

Chưa hết, xuyên suốt lễ trao giải thứ duy nhất khán giả thấy là biểu cảm cứng nhắc của MC nam. Anh luôn tỏ ra thiếu hợp tác, dửng dưng với bạn dẫn Anne khiến cả trường quay rơi vào không khí khó xử và lúng túng. Màn giả gái của James cũng không thể khiến chương trình sôi nổi hơn thậm chí còn bị chê là phản cảm, quá lố.

Ngay khi lễ trao giải kết thúc, James đã bỏ về trước dù vẫn còn bữa tiệc ăn mừng phía sau. Vì thế, Anne đã trải qua một đêm trao giải đầy khó khăn nhưng vẫn phải một mình gồng gánh nhiệm vụ hoạt náo cho bữa tiệc. BTC cũng không giấu nổi nỗi thất vọng và thừa nhận rằng khi tập dượt cả 2 rất ăn ý nhưng khi lên sân khấu, James như biến thành một người khác.

Anne dù có nỗ lực thế nào cũng không thể "gánh" nổi James với thái độ thiếu hợp tác

Tiết mục bất ngờ vốn được coi là điểm sáng của đêm trao giải cũng bị James phá hỏng vì sự nhạt nhẽo kém duyên

MC nữ: Chơ vơ giữa sân khấu, bất lực vì James lạnh nhạt với mình

Một thành viên trong BTC đã tiết lộ về mâu thuẫn sau cánh gà của cặp đôi MC trẻ được cho là nguyên nhân khiến họ không thể hòa hợp trên sân khấu. Người này nói rằng Anne đã đề xuất James nên ghi lại những điều cần lưu ý để có thể diễn thật tự nhiên trong lễ trao giải. Tuy nhiên ngược lại với lời góp ý thân thiện của nữ diễn viên, James đã thẳng thừng trả lời: "Không cần nói với tôi cách trở nên hài hước đâu".

Thậm chí James còn ngang nhiên bấm điện thoại trong khi Anne đang cố gắng khơi gợi sự hứng thú của khán giả

Anne dù đã cố gắng vui vẻ và sôi nổi suốt chương trình nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình

Anne James = Cặp MC thảm họa của Oscars

Lựa chọn của BTC Oscars năm 2011 được coi là nước đi sai lầm tuy nhiên họ không có cơ hội để đi lại nước cờ này. Biểu cảm hững hờ và lạnh nhạt của James khiến nhiều người khó chịu trong khi Anne cố gắng vùng vẫy suốt chương trình để lấp đầy khoảng trống của đồng nghiệp. Nghiêm trọng hơn, nhiều người đã buộc tội James sử dụng ma túy vì nhìn anh luôn trong trạng thái mơ màng và không tập trung. Dù đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc nhưng đây vẫn được coi là vết nhơ trong sự nghiệp của James và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Anne.

Dù là MC chính nhưng suốt buổi lễ James chỉ đứng nắm hai tay cười cười một cách khó hiểu

Netizen cho rằng James đang đóng vai... tượng gỗ vì anh không hề nhiệt tình với việc dẫn dắt chương trình

Anna được coi là nàng thơ, là công chúa đời thực của Hollywood nhờ nhan sắc quyến rũ lộng lẫy

Là nam thần được yêu thích của Hollywood nhưng James lại gây thất vọng vì màn kết hợp dở tệ với mỹ nhân Anne

Theo Chiz/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/li-do-oscars-2011-la-dem-toi-te-nhat-lich-su-anne-hathaway-khong-ganh-noi-dong-doi-vo-duyen-tuong-ai-hoa-ra-tai-tu-nguoi-nhen/20210417093655593