Leo lên tận đỉnh núi Phú Sĩ giao pizza, shipper gây choáng với phí ship gấp 10 lần

Sau 5 giờ leo núi, cuối cùng shipper cũng đã giao được tận tay món pizza đã nguội cho khách hàng.

Leo núi vốn là hoạt động phổ biến và được nhiều người yêu thích. Nhưng leo đến đỉnh núi rồi nổi hứng lôi điện thoại ra đặt pizza thì chắc chỉ có trong câu chuyện khó tin có thật mà Kazuchi đến từ Nhật Bản kể lại cách đây không lâu.

Được biết câu chuyện diễn ra vào hôm 20/8 vừa qua và khiến toàn cõi mạng xôn xao bàn tán vì ý tưởng quá độc lạ. Chả là anh Kazuchi đã thực hiện chuyến leo núi Phú Sĩ để vãn cảnh vào sáng sớm. Khi ở trên đỉnh núi, người đàn ông đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy có người trên đó nói rằng họ muốn ăn pizza.

Những tưởng chỉ là câu chuyện đùa vui nhưng hóa ra một người trong đoàn leo núi đã lôi điện thoại ra đặt pizza thật. Người đó dùng một ứng dụng chuyên dành cho những người hay đi dã ngoại ở Nhật Bản, order pizza. Dĩ nhiên họ cũng băn khoăn rằng liệu shipper có nhận đơn hàng "bất ổn" này không.

Và thật bất ngờ là đã có nhận giao pizza lên tận đỉnh núi Phú Sĩ cho họ.

Theo đó, đơn hàng được đặt vào lúc sáng, nhưng đến trưa nhưng đến trưa pizza mới được giao tới. Bởi anh shipper cũng phải leo lên đỉnh núi chứ chẳng có thang máy để đi cho nhanh. Anh đã mất khoảng 5 tiếng để vượt núi giao pizza cho người đặt hàng.

Đơn hàng có trị giá là 3.776 yen (647.000 đồng), nhưng phí ship thì đáng kể hơn: 40.000 yen (hơn 6,8 triệu đồng).

Câu chuyện trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hơn 305.000 lượt xem và được chia sẻ hơn 40.000 lượt. Nhiều người bày tỏ sự tâm phục khẩu phục trước nghị lực, chăm chỉ của anh shipper. Đương nhiên cái giá gấp 10 lần cho món pizza là hoàn toàn xứng đáng.

Quỳnh Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/leo-len-tan-dinh-nui-phu-si-giao-pizza-va-cai-ket-202208310629485513.html