Leo cây cướp mồi báo đốm, sư tử nhận kết bẽ bàng

Sư tử leo lên cây cao với ý định cướp bữa ăn của báo đốm.

Báo đốm có thói quen tha mồi lên cây để thưởng thức là bởi vì nó thường xuyên bị các loài khác như sư tử hay linh cẩu cướp mồi. Thế nhưng, đôi khi dù có tha được mồi lên cây báo đốm vẫn bị những kẻ kia nhòm ngó.

Sư tử leo lên cây cao với ý định cướp bữa ăn của báo đốm.

Sư tử leo lên cây cao với ý định cướp bữa ăn của báo đốm.

Một con báo đực tên Tutlwa đã hạ gục được linh dương và quyết định tha con mồi lên cây để thưởng thức. Hành động này của báo đốm không thoát khỏi được tầm mắt của con sư tử cái Tsalala.

Chúa sơn lâm nhẹ nhàng tiến tới rồi tìm cách leo lên cây để cướp miếng mồi của báo đốm. Sau một hồi vất vả, sư tử cũng leo lên được cái cây để de dọa báo đốm sẽ cướp đi bữa ăn của kẻ địch.

Thế nhưng, lần này mọi chuyện không đơn giản như thế. Báo đốm đưa con mồi tới những cành phía xa mà dù cho cố gắng thế nào, sư tử cũng không thể tiếp cận được.

Mọi nỗ lực không thành, sư tử đành buông bỏ mục tiêu. Rất khó khăn nó mới có thể xuống được phía dưới. Có thể nói, lần này sư tử gặp đen khi vừa tốn sức và không thu được gì ngoài cái bụng đang đói meo.

Thế nhưng, nó không thể tiếp cận kẻ địch hay chỗ bữa ăn được cất giấu

Loay hoay một hồi không được, sư tử cũng đành bỏ mục tiêu của mình

Rất vất vả nó mới xuống được với cái bụng đói

Còn báo đốm thư thả ngồi nghỉ sau khi bảo vệ được bữa ăn của mình

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/leo-cay-cuop-moi-bao-dom-su-tu-nhan-ket-be-bang-3403887/