Lên vùng cao xem hoa hậu đá bóng...

Mới đây, khi vượt qua đèo dốc lên với Bình Liêu, chúng tôi và hàng trăm khán giả đã được chứng kiến một trận thi đấu bóng đá 'độc nhất vô nhị', giữa đội hoa hậu và đội nữ Sán Chỉ, thôn Nà Ếch, xã Húc Động.

Hai đội chụp ảnh lưu niệm trước khi thi đấu.

Hai đội chụp ảnh lưu niệm trước khi thi đấu.

Trời hôm ấy rét nhưng đường lên nhà văn hóa thôn Nà Ếch nườm nượp bước chân người. Chúng tôi đến khá sớm, nhưng loay hoay mãi mới tìm được một chỗ để xe. Một chị người Sán Chỉ đang đi một mình, gặp tôi ở dọc đường bảo con bé lắm phải bảo chồng ở nhà trông con để vào đây xem hoa hậu đá bóng. Chưa bao giờ được thấy hoa hậu ngoài đời cả, lại là hoa hậu mặc váy Sán Chỉ đá bóng...

Sân đấu là khoảng trống trước cửa nhà văn hóa. Gọi là sân cỏ cho oai chứ giữa sân lổn nhổn toàn sỏi. Tôi không ái ngại cho chị em đội Nà Ếch vì họ đá bóng ở đây quen rồi. Đây là sân nhà của họ. Cái sự ái ngại là dành cho đội khách.

Đội hoa hậu chưa quen với đá bóng chứ đừng nói là đá ở trong điều kiện sân bãi như thế này. Những đôi chân chỉ quen trên sàn catwalk rất có thể sẽ trầy xước ở đây. Một khán giả lo lắng, đá bóng kiểu này về nhà chân hoa hậu kiểu gì cũng thêm một vài bông "hoa sim" (ý nói có thêm sẹo).

Trận đấu diễn ra sôi nổi.

Vậy nhưng, 9 hoa hậu, á hậu “cháy” hết mình trong trận đá bóng giao hữu với các thiếu nữ dân tộc Sán Chỉ. Kể cũng lạ, trận đấu bóng đá bình thường có 11 người một đội nhưng dàn hoa hậu không đủ mà vắng mất 2 cầu thủ. Các người đẹp vào sân gồm: Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Hoàng My, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Hương Ly cùng Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Diệu Ngọc.

Thế rồi, các người đẹp cũng đến trong sự chờ đợi của khán giả. Từ trên xe bước xuống, họ đã diện sẵn trên người trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Sán Chỉ. Họ nhanh chóng trở thành một đội bóng, thi đấu với các cô gái bản địa. Các người đẹp đã tập trung tại địa điểm, sẵn sàng cho trận đấu bóng đá nữ thú vị này.

Thủ môn đội chủ nhà chuẩn bị bay người cứu thua.

Trận đấu nhanh chóng thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân huyện Bình Liêu. Sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả khiến các người đẹp như được tiếp thêm năng lượng, thi đấu hết mình và hòa mình vào không khí của thể thao. Hình ảnh các hoa hậu, á hậu lần đầu đá bóng trở thành điểm nhấn thú vị trong hành trình “Cùng hoa hậu chắp cánh du lịch Việt".

Hôm ấy cả hai đội đều mặc trang phục của người Sán Chỉ và đều màu xanh. Chỉ khác là áo đấu của đội nữ thôn Nà Ếch đậm hơn một chút, còn áo đấu của đội hoa hậu thì nhạt hơn. Càng khó phân biệt khi màu sắc ấy lại lẫn vào núi rừng cây cối Bình Liêu. Nhưng có một sự phân biệt khác dễ hơn mà ai cũng thấy đó là chiều cao. Đội hoa hậu có chiều cao vượt trội. Có người cao hơn cầu thủ chủ nhà đến 30cm.

Nhưng chiều cao vượt trội chỉ là lợi thế để chơi bóng bổng thôi chứ đua tốc độ thì chưa chắc. Đội chủ nhà Nà Ếch mới là những người chủ động, nhanh nhẹn, tự tin nhập cuộc nhanh hơn và tranh chấp bóng cũng tốt hơn.

Một pha cứu thua thành công.

Khán giả trước đây chỉ quen với những hình ảnh lộng lẫy, sang trọng của các cô người đẹp trên sóng truyền hình, báo chí nhưng những khoảnh khắc vui tươi, giản dị đời thường này thì lại vô cùng hiếm hoi. Hôm nay, các cô gái mặc trang phục đặc trưng của dân tộc Sán Chỉ với bộ áo cánh xanh, váy đen dài đến đầu gối, đội vấn và hiển nhiên là mang những đôi giày thể thao khiến fan hâm mộ khen "cool ngầu" không ngớt. Chiếc váy Sán Chỉ hơi ngắn so với đôi chân dài của các người đẹp. Vì vậy, cô nàng nào cũng mặc một chiếc quần tất khá dày ở trong váy.

Tuy hóa thân vào hình ảnh mới lạ nhưng những cô gái tài sắc vẹn toàn này tỏ ra vô cùng tập trung, tâm huyết với trái bóng, không ngại vồ vập, lăn xả để hòa mình vào với không khí vui vẻ, sôi động của trận đấu.

Tuy nhiên, dàn người đẹp vẫn để lộ những biểu cảm khó đỡ của những người chuyên nghiệp với sân khấu nhưng nghiệp dư trên sân cỏ. Được mệnh danh là "vựa muối" chua chát của showbiz Việt, siêu mẫu Hoàng Yến luôn xuất hiện với những biểu cảm bàng hoàng khi nhìn thấy hoa hậu Khánh Vân chuẩn bị chuyền bóng cho mình hay nhăn nhó khi thấy đội bạn đang áp sát khung thành. Cô luôn mang đến những khoảnh khắc hài hước không tưởng. Khán giả có cảm giác dường như siêu mẫu Hoàng Yến còn chưa sẵn sàng đón bóng thì phải...

Hoa hậu Khánh Vân sút bóng.

Bên cạnh đó, thủ môn Mâu Thủy cũng được ghi lại những khoảnh khắc né bóng, sợ bóng lao đến khung thành đáng yêu không kém. "Có thủ môn nào mà lại tránh bóng như tránh đạn thế này không? Đáng yêu quá chừng" - Một cư dân mạng bày tỏ sự phấn khích.

Hoa hậu Khánh Vân là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất đội, nhưng lại là tiền đạo rất tự tin dẫn bóng lên khung thành đối phương. Khung thành dựng trước bụi chuối, rất đơn sơ. Từ khâu tổ chức đến những quy định trong đá bóng đều rất nghiệp dư.

Thậm chí, có trọng tài cầm còi điều khiển trận đấu nhưng không có thẻ vàng, thẻ đỏ. Mà cũng chẳng có cầu thủ nào phạm lỗi nguy hiểm cả. Nhưng lại luôn có một thứ lúc nào cũng dư thừa, đó là không khí cổ vũ sôi động và tràn đầy tiếng cười của cả cầu thủ lẫn khán giả.

Gần đây, những trận cầu của các cô gái dân tộc Sán Chỉ đang sinh sống tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây là một trong những hoạt động thể thao được tổ chức hàng năm. Và điểm nhấn là các nữ cầu thủ diện váy, đầu đội mấn xông pha hết mình giữa sân bóng, xung quanh là cảnh đồi núi xanh rì. Các cô gái Sán Chỉ thôn Nà Ếch, xã Húc Động, thi đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Vì thế, không cần phải nói ra thì bạn đọc, khán giả cũng đoán được phần thắng sẽ thuộc về đội nào. Nhưng có một chiến thắng cả hai bên đều giành được đó là niềm vui. Tất cả khán giả, lẫn các cầu thủ đều cảm thấy rất thoải mái, thư giãn. Nhờ có sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu mà bóng đá nữ Sán Chỉ Bình Liêu đã trở thành một trong những hoạt động thu hút du khách, kích cầu du lịch rất đặc biệt.

Bên lề trận đấu, Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ: "My và các hoa hậu, á hậu đã có cơ hội thi đấu giao hữu với các cô gái dân tộc Sán Chỉ chơi một môn thể thao hiện đại. Đó là bóng đá nữ. Lần đầu đá bóng, buổi sáng hơi hồi hộp một xíu nhưng nhận được sự quan tâm, theo dõi của người dân huyện Bình Liêu, sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả đã khiến chúng tôi được tiếp thêm năng lượng, thi đấu hết mình và hòa mình vào không khí của thể thao".

Sau trận bóng, Khánh Vân chụp ảnh kỷ niệm cùng bé gái người Sán Chỉ. Các hoa hậu, á hậu chia sẻ, chơi thể thao giúp họ tiếp thêm năng lượng, tinh thần cho chuỗi hoạt động tiếp theo trong hành trình đi dọc Việt Nam. Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ: "Thật vui khi bà con Bình Liêu đã chào đón chị em Vân thật ấm áp, nhiệt tình và các chị em đã có một trận cầu thật sôi động và hăng say sáng nay".

Động viên tinh thần đội bạn.

Sau trận đấu, không chỉ Khánh Vân mà tất cả các người đẹp như được “lên dây cót” tinh thần cho những thử thách tiếp theo trong hành trình trải nghiệm "Cùng hoa hậu chắp cánh du lịch Việt". Riêng với người dân huyện Bình Liêu, Giải bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ còn là hoạt động kích cầu du lịch địa phương, quảng bá nét đẹp văn hóa với mọi người.

Trên trang facebook cá nhân của mình, hoa hậu Khánh Vân cũng nhắn nhủ thông điệp mời gọi mọi người đến với Bình Liêu, Quảng Ninh để được trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc nơi đây. Khánh Vân và các đồng đội lại tiếp tục cuộc hành trình trải nghiệm hát Soóng Cọ cùng bà con Sán Chỉ, cắm trại ngủ đêm trên đỉnh Cao Ly và trải nghiệm đường biên giới với nước bạn láng giềng Trung Quốc...

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202012/len-vung-cao-xem-hoa-hau-da-bong-2514835/