Lên tiếng về tin đồn được 'chống lưng'

Lương Hải Yến là cái tên được tìm kiếm khá nhiều sau cuộc thi Sao Mai 2019. Dù được giới chuyên môn và khán giả công nhận tài năng ca hát nhưng hào quang từ danh hiệu quán quân cũng là lúc Hải Yến phải đối mặt với những tin đồn thắng cuộc nhờ chị gái 'chống lưng'. Trước những ì xèo về dư luận, Hải Yến đã có cuộc chia sẻ thẳng thắn với PV báo báo PL&XH về vấn đề này.

Chào Sao Mai Hải Yến! Có được “bệ phóng” từ ngôi vị quán quân dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2019 đã mang đến cho bạn những thay đổi gì trong cuộc sống và Hải Yến có đắt sô biểu diễn nhiều không?

Hiện tại thì tôi vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù Sao Mai đã khép lại được hơn 10 ngày rồi, nhưng tôi vẫn đang lâng lâng cảm xúc như mọi thứ mới từ hôm qua. Sao Mai năm nay là 1 hành trình khá dài so với mọi năm, tôi cũng như tất cả mọi người đã phải cố gắng rất nhiều. Thế nên, khi hành trình này kết thúc, nhất là khi tôi được chạm tay vào ngôi vị quán quân dòng nhạc thính phòng, thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Tôi có 1 chỗ đứng nhất định trong làng ca sỹ Việt Nam, mặc dù là “lính mới” nhưng đó là điều mà tôi cũng như các bạn quán quân khác vô cùng tự hào và đó cũng là niềm mơ ước của biết bao người theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Tất nhiên, ai mới đạt giải xong cũng đều nhiều show hơn mà, nhưng có lẽ Hải Yến may mắn được khán giả yêu mến thì phải, bởi lẽ trước đây tôi cũng đã nhiều show rồi.

Là thí sinh nổi bật dòng nhạc thính phòng và được giới chuyên môn đánh giá cao, song lần đầu tiên tham gia cuộc thi ca hát Sao Mai và giành ngôi vị cao nhất, Hải Yến không tránh khỏi những thị phi từ tin đồn thắng cuộc khi có chị gái “chống lưng”, bạn đối diện với ra sao với điều này?

Nghe xong câu hỏi thì cười tươi rồi. Cảm ơn chị về câu hỏi, bởi câu hỏi đã một phần nào xóa tan tin đồn thắng cuộc nhờ “chống lưng” rồi. Thực ra, nói về “chống lưng” có gì đó nghe không được đúng cho lắm, thực ra chị gái Lương Nguyệt Anh - Quán quân dòng nhạc dân gian 2011 luôn dành những điều tốt đẹp cho em gái mình. Chị luôn là hậu phương thắp lửa cho Yến, tạo điều kiện tốt nhất để tôi bước đi trên con đường nghệ thuật. Tôi không những không sợ mà còn thấy hãnh diện khi có một người chị gái tài năng như vậy. Và tôi nghĩ mình có con đường đi riêng của mình.

Vẻ đẹp ngọt ngào của Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng Lương Hải Yến. Ảnh NVCC

Vẻ đẹp ngọt ngào của Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng Lương Hải Yến. Ảnh NVCC

Không phủ nhận, sự hỗ trợ của chị đã góp phần không nhỏ vào thành công của Hải Yến. Nếu đặt trường hợp Hải Yến “tự lực cánh sinh”, liệu bạn có dễ dàng chinh phục từng đêm thi và giành quán quân?

Danh hiệu từ chị gái Lương Nguyệt Anh giúp tôi nuôi dưỡng sự quyết tâm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp và có chỗ đứng nhất định trong làng ca sĩ Việt Nam. Thực ra người ta bảo nhờ chị gái có được quán quân cũng đúng, nhưng “nhờ” ở đây là nhờ những kinh nghiệm mà chị gái mình đã đi trước và những ngày tháng chị lo bài vở chỉn chu, hướng dẫn, đưa ra những góp ý kịp thời, chăm sóc sức khỏe để Yến có được sức khỏe tốt nhất để thi...

Yến thật may mắn khi có được 1 người chị gái như vậy. Nhưng nếu không có chị thì Yến vẫn có sự đồng hành của cô giáo của mình là ca sỹ Lan Anh từng được mệnh danh là “con chim sơn ca của dòng nhạc thính phòng”. Hải Yến đã được học cô suốt 8 năm ĐH, thành quả mà ngày hôm nay Yến đạt được là công sức không nhỏ của cô suốt 8 năm đã dạy dỗ cho Hải Yến... Tất cả những điều đó chỉ là bàn đạp, là bệ phóng cho Yến bật lên. Còn bật lên và bứt phá như thế nào là do sự nỗ lực của Yến. Thiết nghĩ rằng, nếu cá nhân Yến không có năng lực thì có 10 chị gái hay 10 cô giáo thì Hải Yến cũng mãi chỉ là Hải Yến của 8 năm về trước mà thôi.

Có được kết quả này là công sức cố gắng, tâm huyết, nhiệt huyết của bản thân... Em vẫn là chính em, luôn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân về mọi mặt, và đó chính là câu trả lời tốt nhất cho mọi lời gièm pha.

Giải thưởng Quán quân cuộc thi Sao Mai vừa là bước đệm nhưng cũng là một áp lực, khi hậu cuộc thi mới là cuộc khởi đầu cho tài năng và sự chuyên nghiệp của mỗi thí sinh. Hải Yến có suy nghĩ gì về điều này và bạn đã có dự định chuẩn bị dự án âm nhạc nào để bứt phá cho một khởi đầu mới?

Việc chinh phục giải Sao Mai là cách Hải Yến bước chân đầu tiên vào thị trường âm nhạc! “Hậu cuộc thi”, tôi sẽ cần thêm những lời khuyên từ các anh chị đi trước, để có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Cũng như lao động nghệ thuật 1 cách nghiêm túc để có những thành công sau này chứ không giậm chân tại chỗ. Yến mong tất cả mọi người, có thể góp ý, giúp đỡ và yêu thương tôi thật nhiều. Để hành trình của Yến sẽ ấm áp và mạnh mẽ hơn nữa.

Dự định, Hải Yến muốn thu thanh lại tất cả những tác phẩm đã dự thi Sao Mai để làm kỉ niệm và cũng để bày tỏ sự biết ơn và tri ân đến tất cả khán giả, thầy cô và gia đình đã đồng hành cùng Hải Yến. Sắp tới, khán giả sẽ được đón nhận tác phẩm âm nhạc đặc biệt được dành tặng của cặp chị em Lương Nguyệt Anh – Lương Hải Yến. Đó là 1 CD các ca khúc song ca lần đầu tiên quán quân của 2 dòng dân gian và thính phòng kết hợp với nhau. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nhận từ khán giả yêu nhạc.

Cuộc sống gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến niềm đam mê âm nhạc của bạn?

Hải Yến may mắn sinh ra quê hương Chũ (Thái Nguyên) và lớn lên trong 1 gia đình có truyền thống âm nhạc. Ba mẹ đều hát quan họ và chèo rất hay, đặc biệt chị gái là một trong những ngôi sao trẻ của dòng nhạc dân gian – ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Tắm mình trong cái nôi âm nhạc từ thuở bé, nên Yến rất thích ca hát.

Nghe ba mẹ kể lại lúc bắt đầu biết nói nhưng vẫn còn ngọng, Yến đã hát bi bô suốt cả ngày rồi. Niềm đam mê ca hát luôn cháy lửa trong tôi, lớn lên đi học thì là “hạt nhân văn nghệ” của lớp, của trường, địa phương. Luôn nằm top đầu bảng trong các cuộc thi văn nghệ, tiếng hát học đường, giai điệu tuổi hồng. Khi tốt nghiệp cấp 3, Hải Yến thi đỗ 2 trường ĐH là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Nhạc viện Hà Nội) và ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội. Được chị gái định hướng học Nhạc viện, hiện em đã học năm thứ 8 ĐH, tháng 6 năm nay tốt nghiệp.

Thể loại âm nhạc thính phòng tại Việt Nam vẫn được coi là khá “kén” khán giả và số ca sĩ theo đuổi và bám trụ với dòng nhạc này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan điểm của Hải Yến về điều này? Hải Yến đã vạch định sẵn cho mình hướng đi để có thể tiếp cận số đông khán giả Việt?

Thính phòng là dòng nhạc mà Yến được trau dồi ở trường lớp, Yến đã có 8 năm theo học thính phòng, cổ điển. Đến giờ phút này phải nói là Yến quá yêu nhạc cổ điển ,thính phòng. Dòng nhạc này nó chảy trong huyết quản của mình, mỗi khi nghe thấy âm thanh đâu đó vang lên khiến mình luôn say đắm và rung đông.

Thực ra không chỉ riêng âm nhạc đâu mà nhiều ngành nghề nghệ thuật khác hiện giờ cũng đều tiếp cận công chúng qua kênh online. Sau này Yến cũng vậy, ngoài đến tận nơi diễn cho khán giả thì Yến cũng thông qua những kênh online để đưa sản phẩm âm nhạc của mình tới công chúng một cách nhanh nhất và rộng rãi nhất.

Mang đến sân chơi Sao Mai 2019 hình ảnh một cô gái có giọng hát nội lực, cảm xúc trên sân khấu, còn một Hải Yến ngoài đời sẽ như thế nào nhỉ?

Khi ánh đèn sân khấu tắt, trở về với cuộc sống đời thường thì Hải Yến là 1 người khá nhút nhát và khép mình. Ngoài thời gian đi học, đi diễn ra thì Yến chỉ thích chăm sóc sức khỏe cho người thân và nội trợ. Yến ở cùng chị gái nên chỉ muốn được nấu cơm cho chị ăn, rồi chăm lo sức khỏe cho chị. Nhiều khi các anh chị, bạn bè nghệ sỹ vẫn trêu là: “Em làm nghệ thuât thì phải mạnh bạo lên chứ em đừng hiền dịu, nữ tính, đảm đang như thế nữa đàn ông họ không chịu được đâu!” (Cười).

Cảm ơn Quán quân Lương Hải Yến về cuộc trò chuyện và chúc bạn gặt hái nhiều thành công!

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/len-tieng-ve-tin-don-duoc-chong-lung-146662.html