Lên đảo cấm, du khách Mỹ bị bộ lạc bí ẩn giết

John Allen Chau đến từ bang Alabama (Mỹ) đã bị một bộ lạc sát hại khi đặt chân tới quần đảo Andaman và Nicobar thuộc Ấn Độ.

Chau đăng ảnh lên Instagram lúc đi thuyền đến "vùng cấm" - Ảnh: Instagram/John Chau

Theo BBC ngày 22.11, du khách 27 tuổi đã trúng một loạt mũi tên từ một bộ lạc sống trên đảo Bắc Sentinel thuộc quần đảo Andaman và Nicobar ở Ấn Độ Dương. Đây là nơi cấm người bên ngoài xâm nhập.

Nhà chức trách Ấn Độ cho hay bộ lạc này sống biệt lập trong gần 60.000 năm qua và vì vậy, họ không có khả năng miễn dịch với các loại bệnh thông thường như cúm và sởi.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết đang phối hợp với các nhà nhân loại học để tìm cách lấy lại thi thể của Chau ở đảo Bắc Sentinel.

Dù biết bộ lạc cấm người lạ lên đảo song Chau, được biết là một nhà truyền giáo, vẫn bất chấp tất cả để tới đảo. Chau đã thuê các ngư dân địa phương chở đến đảo dù được họ cảnh báo trước đó rằng anh có thể mất mạng.

Ít nhất 7 ngư dân địa phương đưa Chau đến khu vực cấm trên đã bị bắt giữ.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, Chau cho biết cha mình đã đến Mỹ tị nạn sau Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/len-dao-cam-du-khach-my-bi-bo-lac-bi-an-giet-1025926.html