Lên danh sách loạt quốc gia 'không thân thiện', Nga nói Mỹ đương nhiên có tên, dọa tiếp tục trả đũa

Ngày 25/4, phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Moscow đang thiết lập danh sách những quốc gia không thân thiện, vốn bị cấm thuê các công dân Nga làm việc cho các phái bộ ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Moscow đang thiết lập danh sách những quốc gia không thân thiện và đương nhiên Mỹ sẽ được đưa vào danh sách. (Nguồn: TASS)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Moscow đang thiết lập danh sách những quốc gia không thân thiện và đương nhiên Mỹ sẽ được đưa vào danh sách. (Nguồn: TASS)

Bà Zakharova nêu rõ: “Như các bạn đã biết, hôm qua, sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin đã được công bố, trong đó bao gồm một loạt biện pháp thi hành các bộ luật liên bang hiện tại, theo đó, những quốc gia được tuyên bố là không thân thiện không thể thuê các công dân Nga làm việc cho các phái bộ ngoại giao và lãnh sự của họ".

Theo người phát ngôn Nga, hiện nay, bản danh sách đang được soạn thảo: "Chúng ta đều biết, toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ một làn sóng các biện pháp không thân thiện khác của Mỹ. Như các bạn đã biết và tôi có thể khẳng định rằng, Mỹ đương nhiên nằm trong bản danh sách này”.

Bà Zakharova nói thêm: “Các bạn sẽ thấy những quốc gia khác ngay khi sắc lệnh của chính phủ được công bố và danh sách tương ứng xuất hiện”.

Trước đó, cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow sẵn sàng đưa ra những biện pháp trả đũa mới đối với Washington.

Ông Lavrov nói: “Mọi nội dung đã được nêu rõ trong phản ứng của chúng tôi đối với những bước đi không thân thiện mới nhất của Mỹ. Chúng tôi đã công bố mọi biện pháp, vốn đã được triển khai và sẵn sàng được đưa ra thêm nếu tình trạng leo thang này tiếp diễn”.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/len-danh-sach-loat-quoc-gia-khong-than-thien-nga-noi-my-duong-nhien-co-ten-doa-tiep-tuc-tra-dua-143338.html