Lên Đại học mới biết mình đam mê và thích làm gì có là quá muộn?

Mình là Thân Văn Tiệp, hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Greenwich. Ở trường thì mọi người vẫn thường gọi mình là Tiệp Charlie. Lý do tại sao mình lại có cái tên Charlie này đó là vì đây là biệt danh mà một người bạn đã đặt cho mình khi mình học cấp 3. Biệt danh Charlie này lấy từ tên ca sĩ Charlie Puth vì do ở phía lông mày bên phải của mình có một vết sẹo nhìn rất giống Charlie Puth.

Chắc hẳn là sinh viên thì ai cũng sẽ trải qua quãng thời gian học sinh phải không? Vậy quãng thời gian đó đối với bạn thế nào? Mình là một người thích sự năng động. Mình luôn thích giao lưu với nhiều bạn bè và thích những hoạt động nghệ thuật. Vậy nên từ khi học cấp 2 và cấp 3 mình luôn tham gia các hoạt động lớn nhỏ của trường, không chỉ vậy những công việc như làm Liên Đội trưởng hay Bí thư mình đều đã trải qua. Với mình thì việc đến trường không chỉ có học các môn học trên sách vở mà việc học được các kĩ năng mềm thông qua những buổi hoạt động hay làm các chức vụ như lớp trưởng, Bí thư cũng rất quan trọng, nó sẽ giúp bạn rất nhiều cho công việc sau này.

Vậy có ai khi học cấp 2 hay cấp 3 đã nghĩ rằng sau khi mình lên đại học mình sẽ chọn ngành nghề nào để học chưa? Mình thì chưa, mặc dù khi còn học cấp 2 tôi đã được bố mẹ cho học và tìm hiểu về khá nhiều thứ như đi trại hè quân đội, du học hè tại Singapore, học đàn, học Tiếng Anh giao tiếp, học chơi tennis, …. Để từ đó tôi có thể tìm ra niềm đam mê và sở thích của mình. Vậy nhưng cho đến tận bây giờ mình mới bắt đầu biết và cảm nhận được những điều mình đam mê mà mình muốn làm. Chắc hẳn nhiều người sẽ hỏi vậy liệu nó có phải muộn không? Với mình thì không, vì không phải ai cũng có thể sớm tìm được những sở thích hay đam mê của mình để có thể theo đuổi nó. Ai cũng sẽ có những điểm mạnh, những sở thích đam mê của mình. Chẳng qua là bạn nhận ra nó sớm hay muộn thôi. Vậy các bạn có bao giờ giám thử học hay làm những thứ mà mình muốn để có thể tìm ra hướng đi của mình không?

Hiện tại thì chuyên ngành ở trường mình đang theo học đó là quản trị kinh doanh. Tuy nhiên sở thích và đam mê của mình lại là một mẫu ảnh. Vì vậy mình vẫn luôn cố hoàn thành việc học của mình và kèm theo đó là phát triển đam mê mẫu ảnh. Mặc dù mới bắt đầu được tiếp cận và chụp những bộ ảnh vẫn chưa được hoàn hảo nhưng với đam mê thì mình có thể làm được. Mình luôn phải học hỏi và trở nên hoàn thiện bản thân hơn.

Chắc hẳn nhiều bạn hiện giờ sắp lên đại học có thể vẫn chưa chắc chắn với lựa chọn của mình tiếp theo sẽ như thế nào đúng không? Vậy thì đừng quá lo lắng mà hãy cứ đi theo con đường mình chọn. Sẽ có lúc đôi khi trong cuộc sống, những lựa chọn đặt ra không phải để chúng ta học cách từ bỏ. Quan trọng là khi đứng trước những lựa chọn này, bạn có đủ sáng suốt và vững vàng để tìm cho mình một con đường đúng đắn hay không.

Hãy nhớ, cuộc sống luôn là một điều kì diệu, đừng từ bỏ và chọn cho mình một kết cục buồn nhé! Hãy cố gắng yêu thích công việc, ngành học hiện tại của bản thân. Chỉ khi có niềm yêu thích, có đam mê, bạn mới có động lực đi tiếp chặng đường ước mơ của mình. Và mình luôn tự nói với mình rằng “Cứ đi đi phải đi thì mới biết mình đi đến đâu được".

Với dự định sắp tới của mình không chỉ là tốt nghiệp đại học mà có thể hoạt động và phát triển theo con đường mẫu ảnh , mong rằng hướng đi này sẽ được mọi người ủng hộ và support cho mình.

Thân Văn Tiệp

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/len-dai-hoc-moi-biet-minh-dam-me-va-thich-lam-gi-co-la-qua-muon-post1337487.tpo