Lén chuốc đồng nghiệp thuốc gây ảo giác để chống 'năng lượng tiêu cực'

Một công nhân 19 tuổi ở Missouri, Mỹ, đã lén bỏ thuốc gây ảo giác (LSD) vào đồ uống của đồng nghiệp với lý do muốn giúp họ chống lại 'năng lượng tiêu cực' và làm việc tốt hơn.

Theo tờ Kansas City Star, công nhân giấu tên, làm việc tại công ty cho thuê xe Enterprise Rent-A-Car ở bang Missouri, Mỹ, thừa nhận đã cho đồng nghiệp của mình uống đồ uống có chất gây ảo giác sau khi bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 18/3.

"Họ đã quá căng thẳng, và họ cần phải có nhiều năng lượng tích cực hơn", người này nói với cảnh sát, theo tờ báo địa phương The Leader.

Công nhân 19 tuổi thừa nhận đã cho LSD, chất gây ảo giác mạnh, vào đồ uống của đồng nghiệp để giúp họ chống lại "năng lượng tiêu cực". Ảnh: Shutter Stock.

Công nhân 19 tuổi thừa nhận đã cho LSD, chất gây ảo giác mạnh, vào đồ uống của đồng nghiệp để giúp họ chống lại "năng lượng tiêu cực". Ảnh: Shutter Stock.

Người quản lý đã bắt gặp công nhân 19 tuổi này "hành động kỳ quặc" và vụng trộm làm gì đó với đồ uống của mọi người trong khi cầm ống hút nhỏ giọt. Tuy nhiên cho đến khi hai nhân viên khác - một người đàn ông 24 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi - bắt đầu hành động thất thường, quản lý mới bắt đầu gọi cho cảnh sát.

Hai công nhân được đưa đến bệnh viện trong khi thuốc đã dần hết tác dụng.

Hiện chàng trai 19 tuổi phải đối mặt với cáo buộc tấn công cấp độ hai và sở hữu chất gây mất kiểm soát. Nhân viên điều tra của cảnh sát vẫn đang tiến hành xét nghiệm đồ uống mà người này đưa cho đồng nghiệp.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-nhan-my-chuoc-lsd-cho-dong-nghiep-de-chong-nang-luong-tieu-cuc-post929857.html