Leicester giúp Man City vô địch trước 3 vòng

Đêm 11/5, chiến thắng của Leicester City ngay tại Old Trafford đã chính thức giúp Man City đăng quang ngôi vô địch Premier League. Vẫn còn 3 vòng đấu nữa, nhưng đã không còn một đối thủ nào đủ sức đuổi kịp Man Xanh.

Leicester (áo xanh) giành chiến thắng ngay tại Old Trafford. (Ảnh: Reuters)

Leicester (áo xanh) giành chiến thắng ngay tại Old Trafford. (Ảnh: Reuters)

Mỗi khi Man Utd chiến thắng, đó lại là lúc kình địch cùng thành phố của họ phải hoãn ngày hội lớn tại giải Ngoại hạng. Nhưng mọi thứ đã kết thúc khi Quỷ đỏ gặp phải đối thủ rất rắn rỏi và đầy quyết tâm với suất dự Champions League mùa sau. Cũng phải nói thêm rằng, trong một ngày mà Ole Gunnar Solskjaer thay đổi hàng loạt các vị trí chính thức, Man Utd đã không còn giữ được sức mạnh và sự nguy hiểm.

Ngay ở phút thứ 10, lưới đội chủ nhà đã rung lên sau một pha phối hợp từ trung lộ rất đẹp mắt của The Foxes. Sau pha lật bóng của Youri Tielemans bên cánh phải, Luke Thomas đệm bóng vào góc cao khi không bị ai theo kèm. Jamie Vardy đã chơi rất đồng đội khi chủ động nhường pha dứt điểm lại cho Thomas, để rồi De Gea không còn cơ hội nào cản phá.

Dưới cơn mưa nặng hạt tại Manchester, có vẻ như Leicester dễ đá hơn với những pha bóng dài về 2 cánh. Tuy nhiên, Man Utd cũng luôn biết cách tạo áp lực tấn công bằng những pha xuyên phá trực diện. Phút 15, Amad có pha tranh chấp bóng cực kỳ dũng mãnh bên cánh phải trước khi chuyền vào cho Mason Greenwood. Sau một pha lừa bóng điệu nghệ, tiền đạo bên phía M.U sút tung lưới Kasper Schmeichel. Dưới thời Solskjaer, Greenwood đã cho thấy anh là một trong những cầu thủ tiến bộ nhanh nhất. Không chỉ có tốc độ, chân sút trẻ này còn sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và sự nhạy cảm trong vòng cấm.

Dù 2 đội chơi ăn miếng trả miếng trong những phút còn lại, nhưng dễ thấy Leicester vẫn là những người khát khao hơn trong việc tìm chiến thắng. Đoàn quân của Brendan Rodgers đang nắm lợi thế rất lớn để chiếm một suất trong top 4. Họ hiểu rằng bất cứ cú sảy chân nào cũng sẽ tạo hy vọng cho các đội bám đuổi ngay phía sau.

Phút 66, Man Utd đưa 2 trụ cột vào sân gồm Edinson Cavani và Marcus Rashford. Nhưng ngay lập tức, đó lại là thời điểm Leicester vượt lên. Đón đường tạt bổng của đồng đội, Caglar Soyuncu bật rất cao đánh bại Matic trước khi đưa bóng vào lưới De Gea. Các pha không chiến vẫn là điểm mạnh của “bầy Cáo” trong những mùa gần đây. Một lần nữa, chiến thuật áp đảo từ trên không của Rodgers phát huy hiệu quả.

Cổ động viên Man City ăn mừng chức vô địch bên ngoài sân Etihad. (Ảnh: Guardian)

Không có thêm bàn thắng nào được ghi cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Leicester tiến thêm một bước nữa tới Champions League mùa sau. Kết quả này cũng đã giúp Man City lên ngôi vô địch dù chưa đá trận thứ 36. Khoảng cách giữa đội bóng của Pep Guardiola và Man Utd hiện đã là 10 điểm, và 3 trận cuối sẽ không đủ để Quỷ đỏ làm nên điều gì khác biệt. Ngay sau trận đấu tại Old Trafford kết thúc, các cổ động viên Man Xanh đã đổ tới sân Etihad ăn mừng chức vô địch thứ 3 trong 4 năm qua của đội nhà.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/leicester-giup-man-city-vo-dich-truoc-3-vong-580330.html