Leicester City vươn lên vị trí số 1

Với 3 điểm giành được trước Chelsea rạng sáng 20-1, câu lạc bộ Leicester City đã tạm thời vượt Man United và Liverpool để giành vị trí số 1 ở đấu trường giải Ngoại hạng Anh.

Leicester City đã vươn lên vị trí số 1 Bảng xếp hạng Premier League sau chiến thắng trước Chelsea. Ảnh: Getty Images

Leicester City đã vươn lên vị trí số 1 Bảng xếp hạng Premier League sau chiến thắng trước Chelsea. Ảnh: Getty Images

Trong trận tiếp đón Chelsea trên sân nhà ở trận đấu bù vòng 18 Premier League rạng sáng nay (ngày 20-1), câu lạc bộ (CLB) Leicester City đã giữ nguyên đội hình xuất phát từ trận thắng Southampton ở vòng 19 vừa qua.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea lại có 4 sự thay đổi so với trận derby London gặp Fulham cuối tuần trước. Huấn luyện viên (HLV) Frank Lampard để Reece James, Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi và Tammy Abraham thế chỗ Cesar Azpilicueta, Jorginho, Hakim Ziyech cùng Olivier Giroud.

Với quyết tâm có điểm trên sân khách, Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Tuy vậy, Leicester City lại là đội cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống tổ chức tấn công.

Ngay phút thứ 6, từ pha phối hợp đá phạt góc, Marc Albrighton chuyền bóng vào trong, Harvey Barnes sút trượt nhưng Wilfred Ndidi đã có mặt để tung ra cú dứt điểm trái phá ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Nhận bàn thua sớm khiến ý đồ chơi phủ đầu của Chelsea phá sản. Việc không kiểm soát tốt khu vực giữa sân khiến những tình huống tổ chức tấn công của The Blues dễ dàng bị hàng phòng ngự đội chủ nhà bị bẻ gãy. Thậm chí, phút 16, nếu không nhờ xà ngang cứu thua, Mendy đã phải vào lưới nhặt bóng từ cú sút xa của James Maddison.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước từ sớm giúp Leicester City tự tin triển khai lối chơi phòng ngự phản công của mình. Hàng loạt tình huống nguy hiểm được các chân sút của đội chủ nhà tạo ra về phía khung thành của Chelsea. Trong đó, phút 26, Barnes sút xa hiểm hóc khiến Mendy phải trổ tài để cứu thua. Tới phút 34, Jamie Vardy được đặt vào thế đối mặt người gác đền đội khách nhưng không thể chiến thắng.

Phút 38, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Christian Pulisic bị Jonny Evans phạm lỗi. Tuy nhiên, sau khi công nghệ VAR vào cuộc, Chelsea chỉ được hưởng quả đá phạt ở rìa vòng cấm và Mason Mount cũng đã không tận dụng được cơ hội này.

Khi các chân sút trên hàng công của Chelsea còn đang bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đội chủ nhà. Hàng phòng ngự của The Blues đã để lộ ra những khoảng trống lớn trong việc kèm người. Phút 41, từ đường chuyền dài của Albrighton đã tạo cơ hội để Maddison đã sút tung lưới Mendy sau đường chuyền dài chuẩn xác của Albrighton, nhân đôi cách biệt cho Leicester City.

Ở hiệp 2, Chelsea tiếp tục là những người kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng sự thiếu liên kết giữa các vị trí trên sân, đặc biệt là trên hàng công khiến The Blues gặp nhiều bế tắc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Trong khi đó, Leicester City tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ những tình huống phản công của mình.

Phút 50, James Justin đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 7 phút sau, từ một tình huống phản công Vardy tạo cơ hội để Youri Tielemans đối mặt với thủ môn Mendy, tiếc rằng chân sút của đội chủ nhà không đủ sự lạnh lùng để ghi bàn thắng thứ 3 cho Leicester City.

Trong thế trận bế tắc, HLV Lampard đã tung Timo Werner cùng Hakim Ziyech vào thay Abraham và Havertz nửa cuối hiệp 2. Tuy nhiên, bộ đôi tân binh này cũng chẳng thể tạo ra dấu ấn gì tích cực trước hàng phòng ngự kín kẽ của Leicester City. Thậm chí The Blues không có nổi một cơ hội thực sự ngon ăn nào trong suốt 45 phút thi đấu của hiệp 2.

Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho Leicester City. Với kết quả này, HLV Rodgers đã có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp trước The Blues và giúp đội bóng của mình tạm vươn lên ngôi đầu Bảng xếp hạng khi hơn Man United 1 điểm. Rạng sáng mai, CLB Man United mới thi đấu trên sân của Fulham.

HLV Lampard và các học trò thất vọng khi gục ngã trước đối thủ. Ảnh: Daily Mail

Bên kia chiến tuyến, với trận thua thứ 6 ở mùa giải năm nay khiến Chelsea giậm chân ở điểm số 29 và đứng thứ 8 trên Bảng xếp hạng. HLV Lampard lại tiếp tục đối mặt tương lai u ám khi đoàn quân đắt giá của ông gây thất vọng tràn trề.

Sau thất bại của đội nhà, vị chiến lược gia người Anh thừa nhận Leicester City đã thi đấu tốt hơn các học trò của mình: “Tôi lo lắng về sự sa sút của đội. Chúng tôi thắng vài trận nhưng thua 5/8 trận rõ ràng không phải thứ Chelsea muốn. Cần có tính cách gì đó giúp đội vượt qua khó khăn. Tôi không trách các cầu thủ, họ còn trẻ và đó sẽ là bài học lớn nếu cải thiện được. Chelsea bị đánh bại bởi đội giỏi hơn. Leicester City sắc bén, chạy nhiều hơn và trông phong độ hơn”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/leicester-city-vuon-len-vi-tri-so-1-post436716.html