Leeds thua 1-4 trước Leicester

Leeds thua đậm Leicester dù có lợi thế sân nhà trong trận đấu ở vòng 7 Premier League rạng sáng 3/11 (giờ Hà Nội).

 Sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đối thủ đang có phong độ cao Aston Villa, Leeds trở về sân nhà để tiếp đón Leicester City. "The Whites" cầm bóng lên đến 67%, nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới đến 4 lần, sau những tình huống phản công sắc lẹm. Harvey Barnes mở tỷ số cho "Bầy cáo" ở ngay phút thứ 2, sau đó lần lượt Youri Tielemans (21' và 90'), Jamie Vardy (76') mang niềm vui cho CĐV đội khách. Nỗ lực của thầy trò HLV Marcelo Bielsa chỉ giúp họ có bàn danh dự ở đầu hiệp 2 được ghi bởi Stuart Dallas. Đây là lần đầu tiên, Leeds để thua 2 trận trên sân nhà liên tiếp dưới thời HLV Bielsa.

Sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đối thủ đang có phong độ cao Aston Villa, Leeds trở về sân nhà để tiếp đón Leicester City. "The Whites" cầm bóng lên đến 67%, nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới đến 4 lần, sau những tình huống phản công sắc lẹm. Harvey Barnes mở tỷ số cho "Bầy cáo" ở ngay phút thứ 2, sau đó lần lượt Youri Tielemans (21' và 90'), Jamie Vardy (76') mang niềm vui cho CĐV đội khách. Nỗ lực của thầy trò HLV Marcelo Bielsa chỉ giúp họ có bàn danh dự ở đầu hiệp 2 được ghi bởi Stuart Dallas. Đây là lần đầu tiên, Leeds để thua 2 trận trên sân nhà liên tiếp dưới thời HLV Bielsa.

Trước đối thủ có sở trường kiểm soát bóng và tổ chức tấn công dồn dập, Leicester triển khai thế trận phòng ngự phản công ưa thích. Bàn mở tỷ số đến với đội khách khi trận đấu mới diễn ra được hơn 1 phút.

Robin Koch không phải chịu áp lực, nhưng lại có đường chuyền về bất cẩn. Jamie Vardy băng xuống cướp bóng, rồi chuyền cho Barnes dứt điểm vào khung thành trống đưa đội khách vượt lên. Từ đầu mùa giải, Koch đã có ít nhất 3 lần mắc lỗi dẫn trực tiếp đến bàn thua, nhưng cầu thủ này vẫn nhận sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Bielsa.

Tuyến giữa đội chủ nhà gây thất vọng với liên tiếp những pha chuyền hỏng, cùng những tình huống để mất bóng ở khu vực giữa sân. Bàn thua ở phút 21, xuất phát từ một tình huống như vậy. Marc Albrighton đột phá bên cánh phải, rồi treo bóng cho Vardy đánh đầu cận thành. Thủ môn Meslier cản được, nhưng Tielemans đã có mặt để đá bồi tung lưới Leeds.

Leeds cầm bóng 65% trong hiệp một và cũng có nhiều pha tổ chức tấn công đáng chú ý. Sau cú hat-trick vào lưới Aston Villa, Patrick Bamford có ngày thi đấu tệ, khi anh bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, dù trước mặt chỉ còn thủ môn Schmeichel.

Sức ép lên hàng phòng ngự Leicester được gia tăng trong hiệp 2. Leeds tấn công dồn dập, và có bàn rút ngắn tỷ số, sau pha treo bóng khó chịu của Dallas. Liam Cooper bật cao nhưng không chạm bóng. Thủ môn Schmeichel bị giật mình và không kịp cứu thua cho đội khách.

Sau khi đối thủ có bàn thắng, HLV Rodgers không gia cố hàng thủ, thay vào đó, ông tung 2 cầu thủ tấn công là James Maddison và Cengiz Under vào sân. Quyết định đúng đắn của nhà cầm quân này giúp Leicester có thêm 2 bàn thắng trong thời gian còn lại của hiệp 2.

Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, Leicester cần 4 đường chuyền từ sân nhà để chọc thủng lưới Leeds. Bóng lần lượt qua chân Schmeichel, Maddison, Under và được Vardy dứt điểm gọn gàng vào khung thành trống.

Sau 217 lần ra sân, Vardy đã có 110 bàn thắng tại Premier League, con số nhiều hơn hàng loạt danh thủ như Cristiano Ronaldo, Fernando Torres, Ryan Giggs, Didier Drogba.

Ở những phút cuối, Maddison còn kiếm được một quả phạt đền. Tielemans khép lại ngày thi đấu ấn tượng của Leicester bằng cú đá thành công để nâng tỷ số lên 4-1. "Bầy cáo" có 15 điểm sau 7 vòng, qua đó vươn lên vị trí thứ 2. Đây là thành tích tốt nhất của đội chủ sân King Power kể từ mùa giải 2000/01.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/leeds-thua-1-4-truoc-leicester-post1148904.html