Lee Young Ja kể về nỗi đau khi Choi Jin Sil qua đời

Diễn viên hài Lee Young Ja cho biết cô gặp cú sốc lớn khi bạn thân Choi Jin Sil qua đời.

Trong tập đầu tiên chương trình You Can Talk to My Sister của đài SBS, diễn viên hài Lee Young Ja đã chia sẻ cảm xúc về cái chết của nữ diễn viên Choi Jin Sil. Lee Young Ja thừa nhận cô trải qua khoảng thời gian khó khăn sau khi bạn thân qua đời.

"Người bạn thân nhất của tôi đột ngột qua đời. Lúc ấy, tôi không dám tin, thậm chí không thể khóc được. Nhưng ba năm sau đó, cảm xúc của tôi vỡ òa, bật khóc nức nở", nữ diễn viên hài tâm sự trong chương trình.

Theo Lee Young Ja, khi còn sống, Choi Jin Sil luôn ở bên, động viên và giúp đỡ mỗi khi cô gặp khó khăn. Hai người cùng Shin Ae, Hong Jin Kyung, Uhm Jung Hwa lập thành nhóm bạn thân nổi tiếng showbiz trong nửa đầu thập niên 2000.

Lee Young Ja luôn là một trong những người đầu tiên có mặt tại mộ Choi Jin Sil trong ngày giỗ. Ảnh: Naver.

Lee Young Ja luôn là một trong những người đầu tiên có mặt tại mộ Choi Jin Sil trong ngày giỗ. Ảnh: Naver.

Vì tình bạn gắn bó với Choi Jin Sil, Lee Young Ja dành thời gian quan tâm, chăm sóc hai con của ngôi sao quá cố. Hàng năm, cô cùng mẹ của Choi Jin Sil - bà Jung Ok Suk - tổ chức lễ tưởng niệm cho minh tinh Ước mơ vươn tới một ngôi sao.

Lee Young Ja thường là một trong những người đầu tiên có mặt tại nghĩa trang nơi Choi Jin Sil yên nghỉ. Cô cùng nhóm bạn thân Shin Ae, Hong Jin Kyung, Uhm Jung Hwa... cùng dọn cỏ, đặt hoa và mở bản nhạc minh tinh quá cố yêu thích nhất trong ngày giỗ 2/10.

Trong ngày giỗ của Choi Jin Sil, người hâm mộ thường tập trung tại nghĩa trang, tham gia lễ tưởng niệm. Chia sẻ với truyền thông, bà Jung Ok Suk gửi lời cảm ơn những khán giả đã ghé thăm và đặt vòng hoa viếng con gái mình hàng năm.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lee-young-ja-ke-ve-noi-dau-khi-choi-jin-sil-qua-doi-post1138480.html