Lee Nguyễn lĩnh thẻ đỏ, CLB TP.HCM thua ngược Nam Định

CLB TP.HCM đã tự làm khó mình trên cuộc đua giành một trí trong top 6 trước khi khép lại giai đoạn một sau thất bại 2-3 trên sân của Nam Định.

Xét về tương quan lực lượng, CLB TP.HCM vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên, CLB Nam Định cũng muốn chứng minh họ không còn là đội bóng dễ bắt nạt ở mùa giải năm nay. Tính đến trước vòng đấu này, đội bóng thành Nam xếp thứ 7 với 12 điểm. Hàng công của họ cũng nổ súng đến 17 lần, thành tích chỉ kém duy nhất đội đầu bảng HAGL.

Video: Nam Định 3-2 CLB TP.HCM

Điểm tựa Thiên Trường cũng đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ Nam Định ở trận này. Tận dụng lợi thế đó, đội chủ nhà đã mở tỷ số ngay từ rất sớm.

Nam Định (áo vàng) thi đấu quyết tâm.

Nam Định (áo vàng) thi đấu quyết tâm.

Phút thứ 6, trong một pha triển khai bóng bên cánh phải, Rodrigo Dias làm tường cho Oussou Konan. Chân sút người Bờ Biển Ngà tung ra pha dứt điểm cận thành, không cho Phạm Văn Cường cơ hội nào để cản phá.

Bàn mở tỷ số của Nam Định giúp trận đấu trở nên sôi động hơn. Đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp tục làm chủ thế trận nhờ sự cơ động của bộ đôi Rodrigo và Konan. Nếu may mắn hơn, Konan đã có thể ghi bàn thắng thứ hai với tình huống móc bóng ngẫu hứng ở phút 13.

CLB TP.HCM cũng chơi đầy nỗ lực. Ở hiệp 1, Lâm Ti Phông và Lee Nguyễn là hai cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội khách. Họ đã tìm thấy nhau ở một vài pha phối hợp, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Đinh Xuân Việt và một chút thiếu may mắn khiến bàn thắng "lắc đầu" từ chối.

Sang hiệp 2, đến lượt TP.HCM nhập cuộc chủ động hơn. Họ gia tăng sức ép về phía cầu môn đối diện nhằm ghi bàn gỡ hòa.

Phút 49, Lâm Ti Phông chạy chỗ khôn ngoan, đỡ bước một gọn gàng sau đường chuyền dài của Văn Thuận. Tiền vệ gốc Quảng Ngãi bình tĩnh xử lý và tung ra cú dứt điểm quyết đoán, mang về bàn thắng gỡ hòa cho đội khách.

Lâm Ti Phông chơi xuất sắc.

Sau pha làm bàn này, CLB TP.HCM chơi hay hơn hẳn. Đến phút 63, đoàn quân HLV Polking đã lần đầu vượt lên ở trận này và cái tên được hiện lên bảng tỷ số tiếp tục là Lâm Ti Phông. Lần này, cầu thủ mang áo số 17 của đội khách đã ghi bàn bằng đầu sau tình huống đá phạt góc của Lee Nguyễn.

Đánh mất lợi thế khá chóng vánh, nhưng điều đó vẫn không thể đánh sập ý chí của các cầu thủ Nam Định. Chỉ 4 phút sau khi bị thủng lưới bàn thứ hai, Rodrigo Dias giúp đội chủ sân Thiên Trường gỡ hòa với pha đá phạt hàng rào đẹp mắt.

Đến phút 77, kịch tính của trận đấu thêm một lần nữa được đẩy lên cao. Lần này, đến lượt các cầu thủ đội chủ nhà hưởng niềm vui. Oussou Konan ghi bàn trong một tình huống tổ chức đá phạt góc của Nam Định.

Trong quãng thời gian còn lại, CLB TP.HCM buộc phải tràn lên tấn công. HLV Polking cũng đã tung vào sân những cầu thủ tấn công còn lại mà ông đang có trong tay.

Tuy nhiên, trước lối chơi đầy kỷ luật của Nam Định, CLB TP.HCM đã thất bại trong việc xuyên thủng mảnh lưới của thủ môn Đinh Xuân Việt. Phút bù giờ thứ 7, CLB TP.HCM còn nhận tổn thất lực lượng khi Lee Nguyễn bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Thắng chung cuộc 3-2, Nam Định đã chính thức lên vị trí thứ 6 trên BXH. Họ đang có trong tay 15 điểm, hơn CLB TP.HCM 5 điểm. Về phía đội khách, trận thua này đã khiến họ tự làm khó mình trên cuộc đua lọt vào top 6 trước khi khép lại giai đoạn 1.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 10.

Bảo Khanh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lee-nguyen-linh-the-do-clb-tp-hcm-thua-nguoc-nam-dinh-ar607310.html