Lee Hyori ở tuổi 25 từng cô độc, nghiện rượu, bị đồn cặp kè đại gia

Chia sẻ về bản thân thời trẻ, Lee Hyori cho biết cô từng sống rất cô độc, mắc chứng nghiện rượu. Nữ ca sĩ 41 tuổi còn bị đồn cặp kè đại gia và xảy ra 'tình một đêm' với Bi Rain.

Lee Hyori từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, được đàn em ngưỡng mộ và kính trọng, được khán giả tôn vinh là "nữ hoàng gợi cảm" của showbiz. Người hâm mộ tưởng chừng như cô có tất cả trong tay, nhan sắc, tiền tài, sự nổi tiếng... cho đến khi chính nữ ca sĩ lên tiếng thừa nhận: "Tôi chỉ là một ngôi sao cô đơn".

Gia nhập showbiz từ năm 19 tuổi, Lee Hyori từng sống trong cô độc, không có tình yêu, không có bạn bè trong thời gian rất dài, cho đến khi gặp được người chồng hiện tại - nhạc sĩ Lee Sang Soon.

Không có bạn bè và tin đồn cặp kè đại gia

Trong chương trình Hyori's Homestay, Lee Hyori hồi tưởng lại quá khứ: "Khi 25 tuổi, tôi thực sự rất cô đơn".

 "Khi 25 tuổi, tôi thực sự rất cô đơn", Lee Hyori chia sẻ khi nói về quá khứ.

"Khi 25 tuổi, tôi thực sự rất cô đơn", Lee Hyori chia sẻ khi nói về quá khứ.

"Chào sân" Kpop vào năm 1998, nhóm nhạc Fin.K.L của cô nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nữ nổi tiếng nhất. Khi rời nhóm ra hoạt động solo, sự nghiệp của Lee Hyori cũng "xuôi chèo mát mái" khi ca khúc 10 Minutes trở thành hit quốc dân và lan tỏa khắp châu Á. Nữ ca sĩ sinh năm 1979 còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm nên rất "đắt show" quay quảng cáo, chụp hình tạp chí.

Tất cả những thành công trên đều "ập đến" với cô trong thời gian chưa tới 5 năm. Nổi tiếng quá nhanh, đứng ở vị thế quá cao, Lee Hyori từng so sánh bản thân như chim phượng hoàng kiêu hãnh.

Nhưng phía sau lưng chim phượng hoàng ấy lại là sự cô đơn, trống trải khó giãi bày cùng ai. Nói về bản thân ở tuổi 25 - khi đang đứng trên đỉnh cao danh tiếng, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không có nổi một người bạn để tâm sự về cuộc sống. Những người tôi gặp đều tìm đến tôi vì công việc mà thôi. Lee Hyori của tuổi 25 thật đáng thương".

Thời điểm đó, khán giả từng cho rằng Lee Hyori phải hẹn hò cùng một đại gia nào đó, hoặc chí ít cũng là ngôi sao hàng đầu như So Ji Sub, Lee Byung Hun hay Bi Rain. Rất nhiều tin đồn tình ái bủa vây giọng ca 41 tuổi. Mạng xã hội Hàn Quốc giai đoạn 2003-2008 không thiếu những bài viết đồn đoán về đời sống tình cảm riêng tư của Lee Hyori, cho rằng cô là người tình của nhà tài phiệt này, ông chủ tập đoàn kia...

Dù bị đồn hẹn hò nhiều, Lee Hyori vẫn giữ im lặng và chưa một lần đáp trả. Sự im lặng của cô càng khiến khán giả bán tín bán nghi, cho rằng cô thực sự đang "tay trong tay" với một người đàn ông quyền lực nào đó.

Thậm chí, tới tận năm 2014 - khi đã cưới chồng, cô vẫn vướng vào nghi vấn từng hẹn hò và xảy ra quan hệ tình một đêm với Bi Rain. Trước đó, vào năm 2012, nữ ca sĩ từng trả lời phỏng vấn của tờ High Cut rằng: "Tôi là gái hư, thích nói chuyện về sex".

Giọng ca 41 tuổi từng bị đồn là người tình đại gia và vướng vào tin đồn tình cảm với Bi Rain.

Điều này khiến nhiều người tin vào nghi vấn tình cảm giữa Bi Rain và Lee Hyori. Không ít ý kiến cho rằng xinh đẹp, nổi tiếng và tiếp xúc với nhiều người như Lee Hyori thì "tình một đêm" với các anh chàng điển trai trong showbiz cũng không phải điều quá lạ lẫm.

Sau này, khi nhìn lại thời tuổi trẻ, Hyori nói với truyền thông rằng cô là người "có tiếng, không có miếng". Cô tỏ vẻ hối tiếc khi liên tục bỏ lỡ những mối tình tìm đến mình. "Lẽ ra tôi đã có thể có nhiều mối quan hệ hơn, nhưng tôi lại chẳng chia sẻ được với bất kỳ ai. Tại sao tôi lại khóa chặt trái tim mình như vậy?", nữ ca sĩ nói.

Uống rượu thay nước và lối sống hủy hoại bản thân

Lee Hyori nhiều lần thừa nhận khi còn trẻ, cô ngông cuồng và cao ngạo, vừa không có bạn bè, vừa không cần người thân.

Vì vậy, sau những giờ phút lộng lẫy trên sân khấu, Lee Hyori chỉ có một mình trong căn hộ xa hoa. Cô làm bạn với rượu và chứng mất ngủ.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2008, giọng ca Bad Girl tiết lộ: "Cuộc sống của tôi là vòng lặp, kiếm tiền rồi uống rượu, uống rượu xong lại đứng dậy kiếm tiền. Tôi chưa từng biết thế nào mới thật sự là nghỉ ngơi".

"Mệt thì sao? Uống say rồi ngủ một giấc là hết mệt. Buồn thì sao? Lại uống say rồi ngủ một giấc thì hết buồn. Tôi từng cho rằng uống rượu là cách nghỉ ngơi, trốn tránh cảm xúc và mọi chuyện thực tế tốt nhất. Nhưng tôi lại không biết rằng chính tôi đang dùng rượu để ngược đãi bản thân", Lee Hyori nói trong show Off The Record của đài Mnet.

Trả lời tạp chí High Cut vào năm 2012, "nữ hoàng gợi cảm" thừa nhận cô nghiện rượu, có thể uống rượu soju thay nước. "Gần đây do ăn chay nên tôi giảm bớt lượng rượu, số lượng tính ra khoảng 500 chai trong 5 năm", Lee Hyori tiết lộ tửu lượng khiến nhiều người bất ngờ.

"Nữ hoàng quyến rũ" tiết lộ cô từng nghiện rượu, uống khoảng 500 chai rượu trong 5 năm.

Chứng nghiện rượu và lối sống độc hại, không biết nghỉ ngơi của Lee Hyori được coi là nguyên nhân dẫn đến suy kiệt tinh thần và sức khỏe. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng thời điểm đó cô không có sự lựa chọn nào khác: “Nghệ sĩ dường như ai cũng vậy, luôn sợ rằng nếu dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc cũng sẽ bị mọi người lãng quên. Vậy nên tôi không dám dừng bước nghỉ ngơi".

"Tôi có hạnh phúc không? Tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng tôi có thực sự hạnh phúc? Tôi là ca sĩ nổi tiếng nhưng hạnh phúc trong tôi là thứ gì? Tôi đã tự hỏi mình những câu như thế”, nữ ca sĩ tâm sự.

Nói về lối sống mệt mỏi, cô độc, không có bạn bè hay người thân của Hyori, Ahn Ji Hye - một người bạn của cô từng nói với truyền thông: “Nếu hiểu một chút về cô ấy, bạn sẽ nhận ra Lee Hyori là người thật thà nhưng sống cứng nhắc, khô khan. Nếu bạn hiểu sâu hơn, bạn sẽ biết cô ấy cô đơn và kiệt quệ. Và bây giờ, khi tôi hiểu hoàn toàn về cô ấy, tôi chỉ biết thương cảm cho Lee Hyori".

Mối tình làm thay đổi cuộc đời

Là người kín tiếng về chuyện tình cảm, Lee Hyori chưa từng giải đáp những tin đồn tình ái vây quanh mình, cũng chưa từng thừa nhận hẹn hò với bất kỳ ai. Vậy nên, năm 2011, khi cô đột ngột tuyên bố đang yêu nhạc sĩ nghèo Lee Sang Soon, rất nhiều người ngạc nhiên đến "ngã ngửa".

Ngay cả mẹ của Lee Hyori cũng bật khóc khi biết con gái đang hẹn hò với Lee Sang Soon. "Mẹ tôi nói bà thất vọng và chê Sang Soon xấu".

Lee Hyori khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố yêu Lee Sang Soon.

Không chỉ khiến khán giả bất ngờ, mẹ ruột thất vọng, Lee Hyori còn tiết lộ cô đã khiến Lee Sang Soon và gia đình anh tổn thương.

"Khuôn mặt của Sang Soon trên những tấm hình ấy không được làm mờ, vì vậy công chúng liên tục mỉa mai vẻ ngoài của anh ấy. Mẹ anh ấy thậm chí còn bật khóc vì đau lòng khi đọc được những bài báo gọi con trai mình là quái vật", Lee Hyori chia sẻ.

Chia sẻ về lý do chọn yêu Lee Sang Soon, Lee Hyori cho biết anh chính là người đã thay đổi nhận thức của cô về hạnh phúc.

"Khoảnh khắc tôi quyết định phải cưới bằng được Sang Soon là khi nhìn thấy bố mẹ chồng vẫn còn yêu nhau dù đã bước vào độ tuổi mắt mờ tai yếu. Họ vẫn cùng nhau đi tới rạp chiếu phim vào mỗi buổi sáng. Sang Soon nói rằng anh chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau".

Lee Hyori đã chứng kiến quá nhiều trận xung đột giữa bố mẹ ruột từ khi còn nhỏ. Ký ức tuổi thơ đã để lại vết thương lòng trong Hyori. Chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của gia đình Lee Sang Soon, nữ ca sĩ tiết lộ cô muốn được trở thành một phần trong đó.

Nữ ca sĩ cho biết chính Lee Sang Soon đã làm thay đổi cuộc đời cô, giúp cô tìm thấy hạnh phúc đích thực.

Gác lại những tin đồn tình cặp kè đại gia trong quá khứ, rũ bỏ cả cuộc sống chìm trong men rượu và sự cô đơn, Lee Hyori lên xe hoa với Lee Sang Soon vào tháng 9/2013. Lễ cưới của cô được tổ chức tại căn nhà gỗ trên đảo Jeju với sự tham gia của gia đình và một số bạn bè thân thiết. Vợ chồng cô cũng chuyển tới sống hẳn ở đảo.

7 năm trôi qua từ hôn lễ giản dị trên, Lee Hyori và chồng vẫn lưu lại căn nhà gỗ ở đảo Jeju, hàng ngày trồng cây, chăm sóc chó mèo và đi làm từ thiện. Khi nhắc đến cuộc sống hôn nhân của mình, cô viết trong cuốn sách Hyori's Story: "Mỗi ngày đều lặp lại chu trình y hệt như nhau. Dù không có gì đặc biệt nhưng tôi rất hưởng thụ cuộc sống này, sống như một con người đúng nghĩa”.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lee-hyori-o-tuoi-25-tung-co-doc-nghien-ruou-bi-don-cap-ke-dai-gia-post1090548.html