Lễ viếng 'triệu người' cho tướng Soleimani khiến Tehran tắc nghẽn

Thủ đô Tehran rơi vào tình trạng tắc nghẽn khi hàng triệu người Iran xuống đường tham dự lễ cầu nguyện Tư lệnh Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong vụ không kích hôm 3/1.

Theo AFP, trung tâm thủ đô Tehran rơi vào tình trạng tắc nghẽn trong ngày 6/1 khi hàng triệu người Iran xuống đường để cầu nguyện và tưởng nhớ thiếu tướng Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ hôm 3/1 tại sân bay quốc tế ở Baghdad, Iraq.

Đám đông xuống đường được miêu tả là gồm mọi tầng lớp, độ tuổi, gồm cả nhiều phụ nữ mặc áo choàng đen toàn thân hay một số khác chỉ đội khăn trùm đầu.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết có hàng triệu người đã xuống đường tham gia tưởng nhớ ông Soleimani.

"Những gì nước Mỹ gây ra là tội ác. Ông ấy (Soleimani) là một anh hùng. Tôi ở đây để khóc thương cho sự tử vì đạo của ông ấy. Sẽ phải có đòn đáp trả, nhưng chúng tôi không muốn chiến tranh, không ai muốn chiến tranh", một phụ nữ Iran nói.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là người chủ trì lễ cầu nguyện cho ông Soleimani. Ở bên quan tài được phủ quốc kỳ Iran, bên trong chứa thi thể viên tư lệnh từng chỉ huy lực lượng Quds và 5 người khác thiệt mạng trong vụ không kích, ông Khamenei được cho là đã khóc.

 Thủ đô Iran tắc nghẽn trong ngày 6/1. Ảnh: AFP.

Thủ đô Iran tắc nghẽn trong ngày 6/1. Ảnh: AFP.

Các tuyến phố thủ đô Tehran chật kín người tham gia lễ cầu nguyện, gây tắc nghẽn tại lối ra vào các khu tàu điện ngầm. Hãng thông tấn ISNA cho biết nhiều người tại các ga tàu điện ngầm không thể chen lên mặt đất trong ngày 6/1.

"Có những đám đông lớn tại các ga tàu điện ngầm, nhưng còn có những đám đông lớn hơn trên mặt đường, khiến chúng tôi không thể sơ tán hành khách", đại diện cơ quan quản lý tàu điện ngầm ở Iran cho biết.

Tại một con đường chật kín người, sự im lặng bao trùm cho tới khi một đứa trẻ, khi đó đã trèo lên trên một cái cây để quan sát phía trước đường đã thông hay chưa, hô lớn "Mang chết chóc tới nước Mỹ".

Trong khoảnh khắc, những người có mặt đồng thanh hưởng ứng, hô lên những thông điệp kích động đầy bạo lực như "cái chết cho kẻ ngoại đạo", "cái chết cho những kẻ thù địch" hay "cái chết cho al-Saud" (tên gia đình hoàng tộc trị vì Saudi Arabia).

Sự giận dữ của người dân chủ yếu nhắm vào Washington và Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đa ra lệnh tiến hành cuộc không kích sát hạt Tư lệnh Soleimani.

Một người đàn ông tên Mehdi Ghorbani cho biết đã cùng vợ khởi hành lúc trước bình mình từ thành phố Karaj, cách thủ đô Tehran 40km, để tới tham gia lễ cầu nguyện.

Phụ nữ Iran khóc vì cái chết của Tư lệnh Soleimani. Ảnh: AFP.

"Thông điệp của chúng tôi tới nước Mỹ là chúng tôi sẽ tấn công các người. Chúng tôi sẽ bắt các người trả giá cho máu mà các người đã nhúng chàm. Người Mỹ nên biết họ đã bắt đầu chuyện này, nhưng chúng tôi mới là người ra đòn cuối cùng" ông Ghorbani nói.

Trong khi đó, một nhóm thiếu niên đứng thành vòng tròn, tay cầm biểu ngữ với thông điệp "chiếc giày của Tư lệnh Qassem đáng giá hơn đầu của Trump".

Một người tham gia đoàn tưởng nhớ tên Afkhami khẳng định Iran sẽ sớm đáp trả quyết liệt nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, trong khi những người khác kêu gọi "đuổi quân Mỹ ra khỏi khu vực".

"Chúng tôi phải đáp trả quyết liệt, tấn công bất cứ căn cứ quân sự nào họ có trong khu vực. Chúng tôi phải tấn công tất cả những nơi nằm trong tầm bắn của tên lửa. Đuổi người Mỹ khỏi Iraq là chưa đủ", người đàn ông nói.

Hàng trăm nghìn người khóc thương tướng Soleimani tại lễ tang ở Iran Hàng trăm nghìn người đổ ra đường ở Ahvaz và các thành phố ở Iran để dự đám tang tướng Qassem Soleimani bị Mỹ ám sát khi tới Iraq hôm 3/1.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/le-vieng-trieu-nguoi-cho-tuong-soleimani-khien-tehran-tac-nghen-post1033283.html