Lễ vật bất ngờ

Vua Pele thứ 2018 có một cô con gái rất xinh đẹp tên là Rosa. Khi Rosa đến tuổi lấy chồng, nhà vua muốn chọn chàng rể vừa hiền, vừa tài, vừa đẹp trai nên truyền lệnh mở hội kén rể.

Trai tráng khắp nơi trên thế giới nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã mấy năm qua, biết bao nhiêu chàng trai khôi ngô tuấn tú, võ nghệ tài ba, dáng như siêu mẫu lần lượt ra trổ tài, nhưng vẫn chưa ai được nhà vua ưng chọn và lọt vào mắt xanh của Công chúa Rosa.

Nhà vua Pele bèn nghĩ ra cách khác để kén rể, đó là ai muốn lấy được công chúa thì phải có lễ vật ra mắt! Ai đem lễ vật quý hiếm đến, nhà vua sẽ gả con gái cho người ấy! Yêu cầu của nhà vua là lễ vật phải thuộc hàng độc lạ, quý hiếm…

Ngày thứ nhất, có một hoàng tử khôi ngô tuấn tú đến ra mắt nhà vua. Chàng tên là Ronado, đến từ một quốc gia có nhiều rừng. Lễ vật của chàng là: 10 con sóc, 10 con gà rừng, 10 con chim sẻ, 10 con cò và 10 lít mật ong rừng.

Nhà vua xem xong lễ vật đùng đùng nổi giận, đòi chém Ronado. Nhưng vị quan tể tướng tên là Maradona đang đứng bên cạnh đã can ngăn:

- Thưa nhà vua! Nay rừng đã gần hết. Nên chắc Ronado đã không còn lễ vật quý hiếm hơn để tặng ngài. Chứ không phải anh ấy có ý coi thường sính lễ.

Vua Pele nghe xong nguôi giận, nhưng không gả Công chúa Rosa cho Hoàng tử Ronaldo.

Ngày thứ 2, lại có một hoàng tử đến ra mắt nhà vua, chàng hơi lùn nhưng khuôn mặt rất nam tính. Chàng tên là Messi, đến từ một quốc gia có nhiều biển. Lễ vật của chàng gồm: 10 kg sò điệp, 10 kg sao biển, 10 kg cá trích, 10 kg mực và 10 lít nước mắm.

Vua Pele xem xong lễ vật lại nổi giận, đòi chém Messi. Nhưng quan tể tướng Maradona lại một lần nữa can ngăn:

- Thưa nhà vua! Ngày nay biển quá ô nhiễm, những loài sinh vật biển quý hiếm đã gần như tuyệt chủng. Nên Messi không còn những lễ vật quý hiếm hơn để tặng ngài. Xin bệ hạ tha cho anh ấy!

Vua Pele nghe xong cũng nguôi giận. Nhưng Hoàng tử Messi phải lủi thủi ra về và không được cưới Công chúa Rosa.

Câu chuyện Ronaldo và Messi mang sính lễ đi hỏi vợ bị thất bại và còn suýt bị chém đầu đã lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới. Thế là không một chàng trai nào dám đến hỏi cưới Công chúa Rosa làm vợ nữa.

Việc kén rể của Vua Pele tưởng đâu đã đi vào ngõ cụt. Nhưng đúng vào ngày thứ 99, có một hoàng tử đến yết kiến nhà vua và xin cưới Công chúa Rosa làm vợ. Tên của chàng là Neymar, chàng đến từ một quốc gia phương Đông xa xôi, nơi có rất nhiều rừng và biển.

Neymar vào yết kiến nhà vua Pele, nhưng không mang theo bất cứ một lễ vật nào. Vua Pele và cả triều đình đều ngạc nhiên. Nhà vua nổi giận đòi chém Neymar, nhưng nhờ có tể tướng Maradona khuyên can, nên đã cố gắng kiềm chế. Ngài hỏi Neymar:

- Chàng trai kia! Lễ vật của ngươi đâu?

Hoàng tử Neymar không nói không rằng, chỉ từ từ móc trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. Nhà vua sai vệ sĩ xuống cầm lên xem thử là cái gì. Cầm mảnh giấy trên tay, nhà vua thấy dòng chữ ghi “Thẻ QLTT”.

Nhìn tờ giấy vô giá trị, nhà vua nổi trận lôi đình, chưa bao giờ quần thần thấy ngài giận dữ như vậy. Vua Pele ra lệnh lôi đầu Neymar ra pháp trường để chém.

Lúc này, quan tể tướng Maradona xin nhà vua cho ông được xem mảnh giấy. Sau khi xem, quan tể tướng kinh ngạc và vui mừng không thể tả được. Maradona nói:

- Muôn tâu Hoàng thượng! Đây là mảnh giấy rất giá trị, nó có giá hơn cả tiền, vàng vì dùng nó còn cần đến lòng trung chính với nhà vua. Số tiền này mua được cả đống vàng.

Nhà vua Pele nghe xong, cơn giận tan biến nhanh và chấp nhận Hoàng tử Neymar làm phò mã.

Hoàng tử Neymar và Công chúa Rosa đã tổ chức hôn lễ với nhau thật long trọng, rất nhiều cầu thủ đá banh nổi tiếng đến dự đám cưới của họ, hai người sống hạnh phúc cho đến tuổi già.

Ba Việt

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/le-vat-bat-ngo-502800/