Lễ tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma: Chào những anh hùng nằm lại biển khơi

Bốn chiếc thuyền chạy quanh những vòng hoa, hoa đăng vừa thả xuống biển Sơn Trà, mỗi cán bộ, chiến sĩ đưa tay lên trán nghiêm trang, rồi vẫy chào những anh hùng ngã xuống vì chủ quyền biển đảo.

Clip: Thanh Trần.

Sau lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma sáng nay (14/3), 64 chiếc bài vị ghi tên những người con thân yêu của Tổ quốc được chuyển xuống khỏi tàu mô hình HQ – 604 hóa vàng. Lửa khói nghi ngút quyện vào nước mắt những người ở lại.

Phía bờ biển, những chiếc thuyền, ca nô đợi sẵn. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh Hải quân 83 cùng nhau đưa vòng hoa, hoa đăng xuống. Tất cả dừng lại khi ra tới cửa biển, họ chuyền tay nhau từng bó hương, vòng hoa thả xuống nước. Con sóng xô hoa tới đâu, những chiếc thuyền chạy theo đến đó. Cán bộ, chiến sĩ nói giữa biển khơi: “Các anh an nghỉ nhé!”.

Trước khi vào bờ, bốn chiếc thuyền chạy quanh những vòng hoa, hoa đăng vừa thả xuống biển. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đưa tay lên trán nghiêm trang, rồi vẫy chào những liệt sĩ ngã xuống vì chủ quyền biển đảo.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma do Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa 1984-1988 tại Đà Nẵng tổ chức. Đây là hoạt động thường niên để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì chủ quyền Tổ quốc.

Bên chiếc tàu mô hình HQ - 604. Ảnh: Thanh Trần.

Bên chiếc tàu mô hình HQ - 604. Ảnh: Thanh Trần.

Mẹ liệt sĩ Phạm Phú Đoàn với chiếc bài vị của con. Ảnh: Thanh Trần.

Chào những người đã ngã xuống vì chủ quyền biển đẩo. Ảnh: Thanh Trần.

Những chiếc ca nô chạy quanh vòng hoa, cán bộ chiến sĩ chào nghiêm trang trước khi vào bờ. Ảnh: Thanh Trần.

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/le-tuong-niem-liet-si-gac-ma-chao-nhung-anh-hung-nam-lai-bien-khoi-1388590.tpo