Lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Hà My

Đại diện các tổ chức, cá nhân Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi tại buổi tưởng niệm.

QUẢNG NAM- Ngày 11-3, tại đình tưởng niệm xóm Tây (khối Hà My Trung, P. Điện Dương, TX Điện Bàn) diễn ra lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát do quân đội Hàn Quốc gây ra đối với 135 dân thường địa phương, trong đó phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em (24 tháng Giêng năm 1968). Tham dự buổi lễ có ông Kim Hyun Kwon - đại biểu Quốc hội Hàn Quốc, Quỹ hòa bình Hàn - Việt cùng nhiều đoàn thể, cá nhân đến từ Hàn Quốc và đông đảo nhân dân địa phương. Tại chương trình, sau phần tế lễ, lần lượt có 25 người đại diện thuộc Quỹ hòa bình Hàn - Việt gồm các tổ chức như: Hội Nhà văn Jeju, Quỹ Hanbeot, Tổ chức Nawauri, Đoàn giáo viên lịch sử TP.Uijeongbu, Công đoàn Y tế Hàn Quốc... đã dâng hoa lên đài tưởng niệm và thắp hương, cúi đầu xin lỗi các nạn nhân.

Tại buổi tưởng niệm, ông Kim Hyun Kwon chia sẻ: "Tròn 50 năm, chúng tôi tìm về đây, vẫn cúi mặt trong niềm hổ thẹn. Đứng trên mảnh đất nơi từng là hiện trường của một vụ thảm sát tang thương tột cùng, chúng tôi chẳng còn biết làm gì ngoài một tấm lòng thành tâm tưởng niệm, cầu xin sự siêu thoát cho những vong linh của làng Hà My. Dù quá khứ có hổ thẹn đến đâu thì sự thật vẫn cần được đưa ra ánh sáng một cách toàn vẹn nhất. Để tất cả cùng rút ra từ đây bài học lịch sử cho những sai lầm này, để không còn lặp lại về sau, hướng chúng ta về một sự hòa giải và một nền hòa bình chân chính"... Dịp này, Quỹ hòa bình Hàn - Việt đã đến thăm hỏi, xin lỗi một số nạn nhân may mắn thoát khỏi vụ thảm sát cũng như dâng hương tại một số gia đình có người mất trong vụ thảm sát.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_174655_le-tuong-niem-50-nam-vu-tham-sat-ha-my.aspx