Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

9h sáng 7/10, lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại Nhà tang lễ Quốc gia được bắt đầu. Trưởng ban tổ chức lễ tang, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đọc tiểu sử, quá trình công tác và những cống hiến, đóng góp to lớn của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Sau lễ truy điệu lúc 9h sáng nay, thi hài nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười sẽ qua nhiều tuyến phố Hà Nội trước khi ông an nghỉ tại quê nhà ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Đội nghi lễ chỉnh sửa quân phục trước giờ truy điệu. Ảnh:Tiền phong

Công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã hoàn tất. Ảnh: Tiền phong

Đoàn linh xa đã được chuẩn bị hoàn tất. Ảnh: Thanh Niên

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu bắt đầu lễ truy điệu. Tiểu sử, quá trình tham gia cách mạng của nguyên Tổng bí thư một lần nữa được nhắc lại.

Ông Bình cũng cho biết, có trên 1.600 đoàn với số lượng hơn 50.000 người; hơn 100 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba, Lào, Campuchia đến viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại Nhà tang lễ quốc gia; Hội trường Thống Nhất và tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, quê nhà nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

"Hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung tại đây để đưa đồng chí nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng", ông Bình nói và tuyên bố lễ truy điệu bắt đầu.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban lễ tang, đọc lời điếu.

Đọc lời điếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban lễ tang nhấn mạnh, đồng chí Đỗ Mười luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, giàu đức hi sinh. “Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng noi gương đồng chí”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.

Ảnh: Zing

Ảnh: Zing

Cùng lúc đó, tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM, Lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, UB MTTQ Việt Nam TP HCM và các đơn vị, cơ quan ban ngành... đứng trang nghiêm, theo dõi buổi lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười được truyền hình trực tiếp từ Nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ảnh: Zing

Ảnh: Tiền phong

Sau phút mặc niệm, ông Nguyễn Duy Trung, đại diện gia đình phát biểu cảm ơn với những dòng chia sẻ xúc động, giản dị đời thường về người cha Đỗ Mười.

Lễ truy điệu kết thúc, lãnh đạo cùng gia đình đi vòng quanh linh cữu trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kính cẩn đặt tay lên linh cữu tiễn biệt Người cán bộ lão thành cách mạng, cả cuộc đời cống hiến vì nước, vì dân.

Ảnh: Zing

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/le-truy-dieu-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-128454.html