Lễ trao giải Oscar khác thường chuẩn bị khai mạc, thảm đỏ 'lặng lẽ' đón sao

Một buổi lễ trao giải Oscar không giống như bất kỳ lễ trao giải nào khác đang chuẩn bị diễn ra vào tối Chủ nhật 25/4 (theo giờ Bờ Đông Mỹ, tức sáng 26/4 giờ VN). Thảm đỏ được trải tại một địa điểm mới bắt đầu đón sao trong bầu không khí vắng vẻ.

Carey Mulligan, đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc trong "Promising Young Woman". Ảnh: ABC

Carey Mulligan, đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc trong "Promising Young Woman". Ảnh: ABC

Theo hãng tin AP, Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối (giờ miền Đông Mỹ, tức 7 giờ sáng 26/4 theo giờ VN), phát trên kênh ABC. Sẽ không có người dẫn chương trình, không có khán giả và người được đề cử cũng không cần đeo khẩu trang khi tham dự buổi lễ tại tòa nhà Union Station ở Los Angeles, thay vì địa điểm truyền thống là Nhà hát Dolby.

Thảm đỏ đã trải từ sáng 25/4, nhưng chỉ để chứng kiến đám đông người xem và các cuộc phỏng vấn đảm bảo giãn cách xã hội. Chỉ một số ít phóng viên được phép vào khuôn viên, được ngăn cách bằng một sợi dây nhung và đảm bảo khoảng cách với những người được đề cử.

Các nhà sản xuất chương trình đang hy vọng sẽ "trả lại" một số ánh hào quang truyền thống cho giải Oscar, ngay cả trong một năm đại dịch. Chương trình trước lễ phát trên ABC bắt đầu lúc 18h30 (giờ EDT), sẽ bao gồm các màn trình diễn thu âm trước của năm bài hát được đề cử giải Oscar, trong đó bài đầu tiên, “Husavik (My Hometown)” được quay tại bến cảng của thị trấn ở Iceland.

Sao Colman Domingo làm sáng bừng thảm đỏ với bộ suit màu hồng rực. Ảnh: ABC

Nữ diễn viên Maria Bakalova. Ảnh: ABC

Và các nhà sản xuất, đứng đầu là Steven Soderbergh, đang hứa hẹn một chương trình truyền hình lễ trao giải được sáng tạo lại.

Giải Oscar sẽ giống một bộ phim hơn, ông Soderbergh cho biết. Chương trình sẽ được quay ở tốc độ 24 khung hình / giây (thay vì 30), xuất hiện trên màn ảnh rộng hơn và những người dẫn chương trình - bao gồm Brad Pitt, Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Rita Moreno và Zendaya - được coi là “dàn diễn viên”.

Ông Soderbergh đã tuyên bố rằng 90 giây đầu tiên của kênh truyền hình sẽ “thông báo ý định của chúng tôi ngay lập tức”.

Gleen Close trước cơ hội dành giải Oscar đầu tiên cho nữ diễn viên phụ xuất sắc trong "Hillbilly Elegy". Đây là đề cử Oscar thứ 8 của bà. Ảnh: ABC

Tiara Thomas, nhận đề cử bài hát gốc xuất sắc trong "Judas and the Black Messiah". Ảnh: ABC

Nhưng ngay cả một chương trình tuyệt vời cũng có thể không đủ để cứu giải Oscar trượt khỏi chỉ số rating (người xem) được mong đợi. Xếp hạng chương trình dù đã tăng nhưng không thấm là gì so với sức hút từ những ứng cử viên nặng ký của Oscar trước đây như “Titanic” hay “Black Panther”.

Giải Oscar năm ngoái, khi “Parasite” (Ký sinh trùng) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho trở thành phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải Phim hay nhất, đã có 23,6 triệu lượt xem, mức thấp nhất mọi thời đại.

Netflix thống trị năm nay với 36 đề cử, bao gồm đề cử chính “Mank”, bộ phim đen trắng của David Fincher.

Nhưng giải thưởng danh giá nhất của đêm, Phim xuất sắc nhất, được dự đoán rộng rãi sẽ thuộc về “Nomadland” của Chlóe Zhao - một tác phẩm đáng suy ngẫm về người phụ nữ vô gia cư ở miền Tây nước Mỹ. Phim của Chlóe Zhao khắc họa hình ảnh lớp người “vô gia cư” du ngoạn trên những chiếc xe tải với đầy đủ cung bậc vui buồn, cho khán giả một cái nhìn khác về ý nghĩa cuộc sống.

Poster phim Nomadland.

Nếu giành chiến thắng, đây sẽ là một trong những tác phẩm đoạt giải có hình ảnh quay đẹp nhất với ngân sách thấp nhất từ trước đến nay. Phim của Zhao, với sự tham gia của các diễn viên không chuyên nghiệp, được thực hiện với kinh phí chỉ dưới 5 triệu USD.

Chlóe Zhao (trái) được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất với "Nomadland," và diễn viên chính Charlene Swankie. Ảnh: ABC

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/le-trao-giai-oscar-khac-thuong-chuan-bi-khai-mac-tham-do-lang-le-don-sao-20210426064342108.htm