Lễ trao giải AAA: An ninh hỗn loạn, 'người lạ' leo lên cả sân khấu

Việc an ninh không được thắt chặt, đồ dùng không được kiểm soát, giờ giấc thay đổi liên tục khiến BTC lễ trao giải AAA nhận được nhiều ý kiến bức xúc.

Tối 26/11, lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2019 đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên, giải thưởng của Hàn Quốc này được tổ chức tại Việt Nam.

Lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2019 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình tối 26/11.

Lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2019 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình tối 26/11.

Với sự tham gia của hàng loạt nhóm nhạc/nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc như Super Junior, GOT7, Red Velvet, Twice, Itzy, Kang Daniel, Chungha... các diễn viên Jang Dong Gun, Ji Chang Wook, Park Hae Jin... AAA là sự kiện được người hâm mộ mong chờ từ nhiều tháng nay.

Các nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc đã có mặt tại Hà Nội để tham dự lễ trao giải từ rất sớm.

Tuy nhiên, công tác tổ chức của AAA để lại rất nhiều bức xúc cho người hâm mộ từ trước, trong và sau khi chương trình diễn ra.

Trước đó, BTC đã niêm yết giá vé cụ thể với từng khu vực như SVIP và thảm đỏ (5,5 triệu), SVIP (4,8 triệu), VVIP (4,5 triệu)... Sau khi BTC bán vé được khoảng 1 tuần thì xuất hiện nhiều vé được rao bán trên các diễn đàn của fan K-pop với giá rẻ hơn từ 50-60% so với giá gốc. Theo tìm hiểu, đây là vé được bán giá ưu đãi cho sinh viên, cán bộ công nhân viên của đơn vị tổ chức.

Việc những chiếc vé được bán "phá giá" tràn lan khiến những người đã chờ đợi, xếp hàng để mua được vé từ trước cảm thấy bất công. Thậm chí, có khá nhiều người ngoài có thể trực tiếp mua được những chiếc vé giảm giá này do quá trình mua không cần chứng minh thân phận.

Những màn trình diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

BTC còn thực hiện việc nâng hạng vé giá rẻ, từ vé thường lên VIP, VVIP, khi tính tổng vẫn rẻ hơn giá gốc lại càng khiến fans phẫn nộ. Công tác đổi từ vé sang vòng tay cũng khiến BTC phải nhận hàng nghìn ý kiến bức xúc do không có phương án hợp lý cho các học sinh, sinh viên từ nơi xa về Hà Nội tham dự chương trình vào ngày thường (thứ 3).

Theo thông báo ban đầu, thảm đỏ AAA 2019 sẽ diễn ra vào lúc 17h. Tuy nhiên, do việc dựng sân khấu và tổng duyệt một số phần trình diễn bị diễn ra khá muộn nên thảm đỏ được dời xuống 18h40. Song BTC không thông báo cho fans dẫn đến việc nhiều người hâm mộ mất kiên nhẫn đã xô đẩy rào chắn, tranh cãi và đẩy cả bảo vệ để được vào sân theo đúng giờ. Nhiều fans bức xúc phát khóc vì cảm thấy không được tôn trọng.

Người hâm mộ bức xúc vì cảm thấy không được BTC tôn trọng dù đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ để được tham dự chương trình.

Phải đến 18h, BTC mới mở cổng cho fans vào sân. 18h40, phần thảm đỏ được bắt đầu. Đúng 19h, chương trình diễn ra trong khi nhiều nghệ sĩ vẫn đang tiếp tục xuất hiện trên thảm đỏ. Sự chồng chéo không đáng có này gây nhốn nháo vì fan không biết phải tập trung vào đâu.

Với những người mua vé tham dự thảm đỏ, sau đó BTC không hề có hướng dẫn cụ thể, không sắp xếp lối đi riêng. An ninh trở nên hỗn loạn vì fans phải chen lấn, tìm kiếm khu vực của mình. Điều này dẫn đến nhiều fans ở các hạng vé khác nhau đứng lẫn trong cùng 1 khu.

Ngoài ra, BTC cũng không thực hiện việc kiểm tra hành lý mang vào sân một cách kỹ càng. Rất nhiều khán giả mang ghế xếp, đồ ăn, nước uống... vào. Khi phát hiện, an ninh tịch thu, bẻ ghế và tranh cãi với khán giả ngay tại sân vận động.

Lễ trao giải AAA không có phiên dịch tiếng Việt cho các nghệ sĩ.

Bạn Diệp Anh (Hà Nội) cho biết: "Được nhìn thấy thần tượng của mình tôi rất vui. Sân khấu được thiết kế rất đẹp, âm thanh, ánh sáng cũng ổn. Tuy nhiên tôi không hài lòng với cách làm việc của BTC, từ việc cho fans xếp hàng vào sân đã rất lộn xộn, rồi sắp xếp vị trí đứng không xứng đáng với số tiền chúng tôi bỏ ra mua vé cho đến chuyện thay đổi giờ giấc liên tục mà không báo cho khán giả".

Theo dõi chương trình trong suốt lễ trao giải, điều đáng ngạc nhiên mà ai cũng nhận ra là không có... người phiên dịch tiếng Việt. Chỉ có phần giới thiệu của khách mời được chuẩn bị trước, được chèn phụ đề ngay trên màn hình, còn lại phần dẫn của MC, phần phát biểu, giao lưu của nghệ sĩ trên sân khấu đều bằng tiếng Hàn Quốc (thậm chí có cả nghệ sĩ nói tiếng Anh, Thái Lan, Trung Quốc...). Người hâm mộ và cả báo giới đều rất hoang mang vì không biết chương trình đang diễn ra thế nào, giải thưởng gì đang được trao và nghệ sĩ đã nói những gì!

Người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, cắt ngang bài phát biểu của diễn viên Quốc Trường.

Bên cạnh đó, quá trình diễn ra lễ trao giải còn khiến khán giả bất ngờ khi diễn viên Quốc Trường đang phát biểu cảm tưởng sau khi nhận giải Nam diễn viên hay nhất Việt Nam. Một người đàn ông lạ mặt đột ngột xuất hiện trên sân khấu và thản nhiên giơ điện thoại chụp ảnh selfie với diễn viên "Về nhà đi con". Người đàn ông này đeo thẻ do BTC cung cấp.

Diễn viên Quốc Trường cũng ngay sau đó lên tiếng trên trang cá nhân: "Mọi người ơi, sự cố chàng trai lên chụp hình, Trường cũng khá bất ngờ và không biết anh ấy là ai, hành động của bạn ấy là không đúng nhưng cũng vì lòng yêu mến nghệ sĩ nên mọi người cũng thông cảm và đừng ném đá anh ấy…”. Tuy nhiên điều này vẫn khiến cộng đồng người hâm mộ K-pop trong nước và quốc tế bức xúc.

Một điều đáng nói nữa là chất lượng hình ảnh livestream sự kiện. Lễ trao giải AAA được phát sóng độc quyền, chỉ có phần thảm đỏ được livestream trên fanpage của BTC, phục vụ cho những khán giả không có điều kiện đến xem trực tiếp. Chất lượng hình ảnh mờ nhòe trong điều kiện thảm đỏ khá tối tăm do thiếu ánh sáng khiến fan ngán ngẩm.

Khán giả quốc tế bày tỏ sự thất vọng về chất lượng hình ảnh.

Chương trình được kết thúc vào lúc 24h (muộn 1 tiếng so với giờ dự kiến ban đầu là 23h) gây khó khăn cũng như tăng tính nguy hiểm cho người hâm mộ khi ra về. Kéo dài thời lượng chương trình cũng khiến không ít khán giả kiệt sức đến ngất xỉu ngay tại sân vận động Mỹ Đình.

Sau lễ trao giải AAA, ngay lập tức trên các fanpage dành cho fan K-pop và cả trên trang của BTC đều có rất nhiều ý kiến phản hồi không tốt về một chương trình thiếu sự chuyên nghiệp. Nhiều fan thừa nhận rằng, điều duy nhất mà họ hài lòng về lễ trao giải AAA là việc... được gặp thần tượng và được xem những màn biểu diễn tuyệt vời của thần tượng.

Nếu may mắn, AAA lại có thể được tiếp tục tổ chức ở Việt Nam trong những năm tới, khán giả hy vọng BTC sẽ rút kinh nghiệm để có thể thực hiện chuyên nghiệp, bài bản hơn./.

Thanh Thanh - Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/le-trao-giai-aaa-an-ninh-hon-loan-nguoi-la-leo-len-ca-san-khau-983150.vov