Lễ trao giải AAA 2019 bị fan Việt la ó, chê thiếu chuyên nghiệp

Được trông chờ sẽ là một đêm trao giải hoành tráng nhưng buổi lễ trao giải AAA 2019 liên tiếp khiến fan la ó và thất vọng về sự thiếu chuyên nghiệp của BTC.

Tối 26/11, lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 (AAA 2019) đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là lễ trao giải hàng năm được tổ chức tại Hàn Quốc và năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Buổi lễ thu hút sự chú ý của truyền thông và hàng chục nghìn khán giả khi quy tụ gần 100 nghệ sĩ, nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc hiện nay như: Jang Dong Gun, Park Min Young, Yoona, Ji Chang Wook, Lee Kwang Soo, Jung Hae In, ITZY, Kang Daniel, TWICE, SEVENTEEN, GOT7, Momoland, Super Junior.

Sự kiện thảm đỏ bị rút ngắn và kết thúc sớm hơn dự tính

Sự kiện thảm đỏ bị rút ngắn và kết thúc sớm hơn dự tính

Với dàn khách mời khủng cùng địa điểm tổ chức là sân vận động hoành tráng nên nhiều fan Việt đã trông chờ đây sẽ là một bữa tiệc nhớ đời bên cạnh các thần tượng đến từ xứ Hàn. Tuy nhiên, trái ngược với những mong muốn đó, trong suốt sự kiện, Ban Tổ chức (BTC) khiến nhiều fan không khỏi thất vọng bởi khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp, lộn xộn.

Ở phần thảm đỏ, BTC thông báo sẽ diễn ra vào lúc 17h nhưng chỉ 20 phút trước khi chương trình diễn ra, BTC bất ngờ rời lại thảm đỏ đến 18h40. Điều này khiến fan Việt không khỏi ngỡ ngàng và mệt mỏi bởi để chờ đợi thần tượng xuất hiện họ đã phải xếp hàng rất lâu. Trong đó có nhiều fan đợi hàng giờ đồng hồ phía bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

Mặc dù là chương trình quy tụ dàn sao quốc tế đình đám và được tổ chức ở Việt Nam, nhưng có một điều đáng ngạc nhiên xuyên suốt chương trình cũng như trên sóng truyền hình là BTC không hề sắp xếp người phiên dịch và biên dịch. Với việc toàn bộ nghệ sĩ giao tiếp bằng tiếng Hàn trong suốt sự kiện, nhiều fan Việt xem trực tiếp đều tỏ ra ngơ ngác, còn khán giả xem trên mạng trực tuyến bày tỏ sự thất vọng vì không hiểu chương trình đang nói gì.

Người đàn ông lạ mặt đeo thẻ BTC lao ra chụp ảnh cùng Quốc Trường khi anh đang phát biểu

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thiếu an ninh, lộn xộn cũng là điều khán giả khó chấp nhận. Đáng chú ý trong lúc diễn viên Quốc Trường đang phát biểu trên sân khấu khi nhận giải Nam diễn viên hay nhất Việt Nam thì bất ngờ có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và thản nhiên đưa điện thoại ra chụp hình cùng với Quốc Trường.

Đáng trách hơn người đàn ông này lại đeo thẻ được cấp bởi BTC và theo thông tin từ người đại diện của chương trình thì nhân vật đó là người thuộc ekip của Hàn Quốc chứ không phải của BTC. Đại diện BTC giải thích: “Người đàn ông này thuộc ekip Hàn Quốc, không phải người của BTC chương trình. Theo như tôi biết, đây là người thuộc ekip quay chụp của Hàn Quốc và đi theo nhóm cùng nghệ sĩ chứ không thuộc ekip bất kỳ nghệ sĩ Hàn Quốc nào. Người này có nói rằng rất hâm mộ Quốc Trường và Bảo Thanh vì có xem phim Về nhà đi con”.

Hình ảnh được cho ba nghệ sĩ Việt bị phân biệt đối xử trong lễ trao giải

Ngoài ra, không ít thông tin được lan truyền trên mạng xã hội việc bộ ba nghệ sĩ Việt Nam gồm Quốc Trường, Bảo Thanh và Bích Phương bị phân biệt đối xử so với các nghệ sĩ Hàn Quốc. Theo đó, vị trí của 3 nghệ sĩ Việt bị xếp ở phía rìa hàng ghế khách mời còn toàn bộ vị trí trung tâm dành cho nghệ sĩ Hàn. Trước hình ảnh này, một fan Việt đã than thở trên mạng xã hội: "Không thể tin Quốc Trường, Bảo Thanh và Bích Phương bị phân biệt như thế. Cho hỏi, BTC có phải người Việt không?".

Có thể nói, với những sự cố xảy ra liên tiếp trong buổi lễ, BTC AAA 2019 khiến toàn bộ fan Việt đều thất vọng và ngao ngán. Đây chắc chắn là show diễn sẽ còn được nhiều khán giả nhắc lại về sự thiếu chuyên nghiệp, nhiều thiếu xót và đáng quên.

Tuấn Minh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/le-trao-giai-aaa-2019-bi-fan-viet-la-o-che-thieu-chuyen-nghiep-556842.html