Lệ Quyên rưng rưng nước mắt trong live show tại Hà Nội

Hát ở chính nơi mình sinh ra và lớn lên, Lệ Quyên đong đầy cảm xúc ngay từ ca khúc đầu tiên về Hà Nội.

 Tối 4/1, live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Lệ Quyên diễn ra tại Hà Nội. Cũng như những đêm diễn trước ở TP.HCM, khán phòng 4.000 chỗ ngồi của Trung tâm Hội nghị Quốc gia chật kín. Đây là minh chứng cho thấy sau nhiều năm, giọng hát nức nở, tình cảm của Lệ Quyên vẫn được khán giả yêu quý đến nhường nào.

Tối 4/1, live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Lệ Quyên diễn ra tại Hà Nội. Cũng như những đêm diễn trước ở TP.HCM, khán phòng 4.000 chỗ ngồi của Trung tâm Hội nghị Quốc gia chật kín. Đây là minh chứng cho thấy sau nhiều năm, giọng hát nức nở, tình cảm của Lệ Quyên vẫn được khán giả yêu quý đến nhường nào.

Như Lệ Quyên chia sẻ trước đó, đêm nhạc tại thủ đô vẫn giữ nguyên cấu trúc 6 phần, gồm Ấu thơ, Vào đời, Ký ức, Mẹ, Yêu và Thăng hoa. Nữ ca sĩ độc diễn suốt ba giờ với gần 30 ca khúc. Ê-kíp chỉ thay đổi một chút kịch bản để mang đến cảm xúc mới cho người nghe.

Hát ở chính nơi mình sinh ra, không còn gì hợp lý hơn khi Lệ Quyên chọn Nhớ về Hà Nội, một ca khúc nổi tiếng của tác giả Hoàng Hiệp, để mở màn. Qua màn hình led, hình ảnh một Hà Nội xưa cổ kính được tái hiện. Tiếp sau đó là loạt ca khúc như Mùa chim én bay, Giọt sương trên mí mắt, Lời tỏ tình của mùa xuân, Mong ước kỷ niệm xưa. Lệ Quyên chia sẻ khán giả thủ đô luôn là những người yêu thương cô nhất.

Trong hai phần sau của đêm nhạc, Lệ Quyên dành để hát nhạc Trịnh và bolero, với những ca khúc quen thuộc như Còn tuổi nào cho em – Ru đời đi nhé – Ru em từng ngón xuân nồng. Sân khấu lúc này được bao bọc bằng những tấm hình kiến trúc cổ điển.

Lệ Quyên mới chỉ hát nhạc Trịnh từ năm 2018, nhưng bolero chính là dòng nhạc đã giúp định danh và đưa cái tên Lệ Quyên thành nữ hoàng phòng trà. Giọng hát nức nở tự nhiên của cô dường như sinh ra để dành cho những bản tình buồn, day dứt.

Lệ Quyên dành hẳn một chương trong live show để hát về mẹ và đây cũng là phần khiến nhiều khán giả xúc động. Lệ Quyên từng chia sẻ mẹ là hình mẫu mà cô luôn hướng đến, cũng là người cho cô nhiều cảm hứng trong nghệ thuật. Bà vốn là nghệ sĩ hát chèo, nhưng vì những thành kiến nên ước mơ đứng trên sân khấu vẫn chưa thành sự thật.

Trong đêm nhạc kỷ niệm, Lệ Quyên đã cùng mẹ biểu diễn trên sân khấu. Nữ ca sĩ hóa thân thành cô đồng, hát Cô Đôi thượng ngàn. Nhưng cũng giống ở show trước đó, Lệ Quyên không để mẹ lộ diện trước khán giả, bởi cô không muốn bà được chú ý ở tuổi này. Cô rưng rưng cảm xúc khi chia sẻ về mẹ, ước sau này sẽ hạnh phúc như mẹ mình và tiếp tục theo đuổi đam mê. Bên cạnh tiết mục hầu đồng, Lệ Quyên còn thể hiện Lời ru cho con và c khúc Mẹ của nhạc sĩ Trần Tiến.

Với những khán giả trung thành với Lệ Quyên từ ngày đầu ca hát, chương cuối Thăng hoa mang đến cảm xúc đong đầy nhất khi các bản hit một thời lần lượt vang lên. Đó là Tình khôn nguôi, Nếu em được chọn lựa, Nỗi đau ngự trị, Giấc mơ có thật. Vẫn là ca khúc cũ nhưng được phối mới, khác lạ hơn.

Lệ Quyên với giọng hát nội lực của mình, với năng lượng trên sân khấu đã níu giữ phần đông khán giả ở lại đến những phút cuối. Khi ca khúc cuối Giấc mơ có thật vang lên, nhiều người ở dưới đã hát theo và đồng loạt bật đèn điện thoại, tạo nên một không gian lung linh như bầu trời đầy sao.

Nhìn chung, live show của Lệ Quyên được đầu tư công phu, kỹ lưỡng cả về phần nghe lẫn phần nhìn, hiệu ứng sân khấu. Như một số khán giả chia sẻ họ chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối, giá mà ở ca khúc cuối, Lệ Quyên dừng lại một nhịp để hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả thủ đô.

Ly Nguyễn
Ảnh: Đại Ngô, Thành Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/le-quyen-rung-rung-nuoc-mat-trong-live-show-tai-ha-noi-post1032767.html