Lê Phương – Trung Kiên: Chuyện tình 'chị - em' vượt qua mọi rào cản

Bộ phim 'Gạo nếp gạo tẻ' lên sóng, người hâm mộ đã nhìn thấy phần nào cuộc đời sóng gió, lận đận của Lê Phương trong nhân vật Hương. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đã tìm được hạnh phúc bên 'anh Tường' ngoài đời thực.

Diễn viên Lê Phương - Trung Kiên. Ảnh internet

Khi bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" lên sóng, người hâm mộ đã nhìn thấy phần nào cuộc đời của Lê Phương trong nhân vật Hương. Lê Phương cũng đã trải qua quãng đời đầy nước mắt, cũng bị phụ bạc, một mình chật vật nuôi con.

Và rồi Lê Phương cũng may mắn gặp được "soái ca" của đời mình. Đó không phải anh Tường điển trai, giàu có trên phim mà là một anh Kiên ngoài đời thực, "đời" hơn và yêu thương cô bằng tình yêu mà phim ảnh ít khi diễn tả được. Như Trung Kiên tự tin khẳng định: "Tôi yêu Phương nhiều hơn Tường yêu Hương".

Chuyến tàu định mệnh và cuộc tình chị - em vượt qua mọi rào cản

Tình yêu của Lê Phương - Trung Kiên khởi phát trên chuyến tàu của các nghệ sĩ ra đảo Trường Sa. Có lẽ vì thế mà cuộc tình của họ đã gặp vô vàn những cơn sóng lớn.

Trung Kiên - Chàng ca sĩ hoạt động trong ngành quân đội với chất giọng La trưởng cao vút hào hung. Lê Phương – nữ diễn viên tài năng, nổi tiếng với khá nhiều các vai diễn phim truyền hình. Thế nhưng, khi mới gặp nhau, với Trung Kiên, Lê Phương là "cô gái lạ".

Lần đầu tiên gặp Trung Kiên, Lê Phương cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp ngoài việc thấy anh chàng tự tin đến mức có chút "sỗ sang". Để phòng thủ, Lê Phương bèn xưng hô "chị - mày".

Chuyến tàu kéo dài hơn 1 tuần ấy đã khiến họ cảm mến nhau thực sự. Nhưng Lê Phương vẫn nghĩ đó chỉ là một cảm xúc đẹp đẽ tức thời. Cô không ngờ rằng, trở về đất liền, Trung Kiên quyết tâm theo đuổi cô.

Mặc dù sau này khi biết Lê Phương là diễn viên nổi tiếngvà cô đã có một cuộc hôn nhân đầy tai tiếng và một cậu con trai bé bỏng, Trung Kiên đã tự dặn với lòng mình rằng, sẽ chinh phục được Lê Phương và đem lại hạnh phúc cho cô, để cô không bao giờ còn phải khóc nữa.

Và rồi Lê Phương không thể không rung động trước một chàng trai trẻ, mạnh mẽ, nam tính, ấm áp, tài năng theo đuổi nồng nhiệt như Trung Kiên. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai nhanh chóng bị mẹ Trung Kiên và Lê Phương phản đối.

Mẹ Lê Phương phản đối mối tình của cô và Trung Kiên bởi lo lắng con gái mình đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì tình yêu nông nổi của tuổi trẻ mà không nghe theo lời khuyên của bà giờ lại tiếp tục lao đầu vào cuộc tình mới với chàng trai kém tận 7 tuổi, còn chưa va vấp gì với cuộc đời.

Mẹ Trung Kiên cũng phản đối kịch liệt bởi lý do khó có thể chấp nhận con trai mình đầy tương lai và tiền đồ phía trước, lại yêu một cô gái già hơn 7 tuổi, từng có một đời chồng, 1 đứa con riêng và đời tư thì tràn ngập trên mặt báo.

Trong giai đoạn đầu Trung Kiên theo đuổi, Lê Phương đã nhiều lần ngần ngại. Cô có chút tự ti của người phụ nữ thất bại trong hôn nhân lẫn tình yêu, cả những trăn trở của một bà mẹ đơn thân, không biết gã trai trẻ này có thể làm bố của con trai mình được không. Nhưng Trung Kiên, bằng từng hành động nhỏ nhất của mình, đã khiến Lê Phương tự tin dấn bước.

Lê Phương kể, điều đặc biệt nhất ở Trung Kiên là cách anh nắm tay cô. "Anh ấy luôn nắm tay tôi rất chặt, bất kể đi đâu. Tôi nghĩ một người đàn ông không muốn buông tay mình thì mình cũng phải nắm cho thật chặt".

Dù kém Lê Phương 7 tuổi và sở hữu gương mặt trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng Trung Kiên lại có tính cách rất chững chạc và đàn ông. Chính Lê Phương còn không ngờ đằng sau gương mặt hồn nhiên và hay cười như trẻ con ấy lại là một tâm hồn đầy nam tính đúng chất lính.

Trong mọi cuộc tranh luận hay cãi vã, Trung Kiên luôn nhường phần thắng cho Lê Phương. Cô đi quay phim, đi sự kiện, Trung Kiên luôn tự tin hộ tống bạn gái mình mà chẳng chút e ngại. Anh có thể kiên nhẫn chờ cô cả buổi, rồi chăm sóc cô chuyện ăn uống nghỉ ngơi một cách tự nhiên nhất.

Hôn nhân hạnh phúc minh chứng cho tình yêu đích thực

Tháng 8/2017, trải qua bao nhiêu nước mắt, đau đớn, tủi hổ, tổn thương của hơn một năm gắn bó, cuối cùng một đám cưới hạnh phúc cũng diễn ra. Lê Phương và Trung Kiên đều gọi sự kiện đó là một giấc mơ.

Để có thể trở thành chồng vợ của nhau, cả hai đã phải cùng nhau vượt qua rất nhiều rào cản, những định kiến dư luận, những lời đàm tiếu, những ánh mắt tò mò dị nghị, và nhất là nỗi lo lắng, đau khổ của đấng sinh thành.

Lê Phương từng tâm sự, dù biết mẹ chồng ghét mình, cô vẫn quyết tâm không lùi bước, quyết tâm nhẫn nhịn để một ngày kia mẹ sẽ hiểu ra và yêu thương lại mình. Cô bảo, xét cho cùng, mẹ ghét mình là vì mẹ yêu và lo cho con trai mẹ, nên sớm muộn bà sẽ thay đổi suy nghĩ khi thấy con trai thực sự hạnh phúc bên sự lựa chọn này.

Khi kết hôn rồi, Trung Kiên vẫn giữ thói quen chăm sóc Lê Phương như thế. Về tới nhà là anh vào bếp cùng Lê Phương nấu cơm, cùng rửa chén đĩa, cùng dọn nhà, lau nhà, giặt giũ áo quần... Không bao giờ Trung Kiên để mặc Lê Phương làm một mình mà luôn chủ động làm mọi việc với lý do "anh là đàn ông". Còn Lê Phương bảo, điều cô cảm động không phải là việc Trung Kiên chịu khó làm việc nhà mà vì lúc nào cũng có cảm giác được ở cạnh nhau, ríu rít chuyện trò.

Hơn 1 năm kết hôn, cả hai vẫn như đôi chim cu, lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng, cả trên sân khấu lẫn đời thực. Lê Phương bảo: "Thật sự là mỗi khi buồn hay stress, anh luôn là người phân tích, an ủi và vực dậy tinh thần". Còn Trung Kiên bảo: "Khi sống chung với Lê Phương, tôi được là chính mình nhất".

Cách anh đối xử với bé Cà Pháo - con riêng của Lê Phương cũng thế. Trung Kiên chưa bao giờ cố gắng lấy lòng bé Cà Pháo, cố gắng chơi với bé để Lê Phương được yên tâm. Anh làm mọi thứ một cách bản năng và vô tư hết mức, yêu cậu bé bằng tình cảm mộc mạc, thân thuộc.

Cứ mỗi dịp rảnh rỗi hai vợ chồng về nhà ông bà ngoại thăm con, Trung Kiên lại cồng kềnh bé Cà Pháo đi chơi, hay đơn giản là đi cắt tóc cùng nhau, như cách mọi người bố thường làm với con mình. Sự chân thật, hồn nhiên của Trung Kiên dành cho con trai riêng của Lê Phương chính là điều khiến cho bố mẹ cô mềm lòng.

Cuối cùng, sau tất cả những sóng gió và đau khổ, Lê Phương cũng có được một hạnh phúc mới, một người đàn ông hết mực yêu thương và chăm sóc cho cô và con trai. Đó không phải anh Tường điển trai, giàu có trên phim mà là một anh Kiên ngoài đời thực, "đời" hơn và yêu thương cô bằng tình yêu mà phim ảnh ít khi diễn tả được. Như Trung Kiên tự tin khẳng định: "Tôi yêu Phương nhiều hơn Tường yêu Hương".

Thu Huyền

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/le-phuong-trung-kien-chuyen-tinh-chi-em-vuot-qua-moi-rao-can-62939.html