Lễ khai mạc Asiad 18 rực rỡ sắc màu

Tối 18-8, tại sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), diễn ra buổi lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á 2018 (Asiad 18) rộn rã và đầy sắc màu, với sự tham dự của đại diện 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Pháo hoa rực sáng sân vận động Gelora Bung Karno trong lễ khai mạc Asiad 18 ở Thủ đô Jakarta tối 18-8.

Sự kiện thể thao lớn nhất châu lục đã chính thức khai màn tại sân vận động Gelora Bung Karno vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương với pháo hoa rực rỡ và những màn trình diễn đặc sắc đậm truyền thống Indonesia.

Lễ khai mạc Asiad 2018 kéo dài khoảng ba tiếng, với sự tham gia của khoảng 4 nghìn vũ công và các ca sĩ nổi tiếng của Indonesia.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo bất ngờ xuất hiện trên sân khấu theo phong cách phim hành động với mũ bảo hiểm trùm kín mặt, phóng xe phân khối lớn tiến vào SVĐ Gelora Bung Karno.

Các khán đài trên sân rực rỡ ánh sáng.

Không khí cuồng nhiệt trên sân Gelora Bung Karno.

Indonesia được biết đến như một đất nước đa văn hóa và tối nay nước chủ nhà của kỳ Asiad lần này đã cho thấy điều đó thông qua các điệu nhảy, bài hát, các trích đoạn kịch và những mảng trang trí rực rỡ trên sân khấu chính.

Sau màn biểu diễn vũ điệu truyền thống Tari Saman thể hiện sự đa dạng của nền văn hóa Indonesia là màn diễu hành của 6 nghìn vận động viên đại diện cho hơn 11 nghìn VĐV đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài tại Asiad 18.

Đoàn thể thao Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên cùng diễu hành dưới một lá cờ bán đảo Triều Tiên thống nhất.

Đoàn thể thao Việt Nam tiến vào sân khấu trong lễ khai mạc, đi đầu cầm cờ là kiếm thủ Vũ Thành An. Đoàn Việt Nam tham dự sự kiện thể thao lớn nhất châu lục với 523 thành viên, gồm một trưởng đoàn, hai phó đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sĩ và 352 VĐV (trong đó có 175 nam và 177 nữ).

Nữ danh ca của nước chủ nhà Via Vallen xuất hiện trên sân khấu trình bày bài hát chính thức của Asiad 2018 mang tên “Meraih Bintang” (Reach for The Stars), nói lên khát khao chiến thắng và tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV thể thao.

Các tiết mục biểu diễn hoành tráng là sự pha trộn ngoạn mục của ánh sáng, những ca từ, những điệu nhảy sôi động và nhạc kịch.

Cả sân Bung Karno cùng đứng dậy làm lễ thượng cờ nước chủ nhà Indonesia. Đây là lần thứ 2 Thủ đô Jakarta có vinh dự được đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất châu lục sau kỳ Asiad năm 1962.

Những người có mặt tại SVĐ cũng dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân vừa thiệt mạng do động đất tại đảo Lombok.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố chính thức khai mạc Asiad 2018. Người đứng đầu Nhà nước Indonesia cũng gửi lời chào mừng các VĐV từ khắp châu lục đã đến Indonesia tham gia tranh tài tại kỳ Asiad lần thứ 18 trong lịch sử.

Những tiết mục đậm chất sử thi của Indonesia, kể về quá trình hình thành nên một “đất nước vạn đảo” từ thuở hồng hoang.

Đúng như những gì đã tuyên bố, Indonesia đã tổ chức một lễ khai mạc ấn tượng nhất trong các kỳ Asiad, với những tiết mục biểu diễn hoành tráng trên một sân khẩu được chuẩn bị rất công phu.

Và giây phút được mong chờ nhất đã đến. Tay vợt cầu lông nữ kỳ cựu của nước chủ nhà Lucia Francisca Susi Susanti thắp sáng ngọn đuốc Asiad 2018.

Ban tổ chức đã rất sáng tạo khi cách điệu đài lửa theo hình một ngọn núi lửa, hình ảnh gắn liền với đất nước Indonesia. Ngọn đuốc Asiad sẽ cháy suốt hai tuần chính thức diễn ra đại hội với những cuộc tranh tài thể thao hấp dẫn sắp tới.

TRUNG HƯNG - HUY VŨ (Ảnh: asiangames2018.id)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37353802-le-khai-mac-asiad-18-ruc-ro-sac-mau.html