Lễ hội tưởng nhớ bà mụ sống cách đây 300 năm

Ngày 4.3, nhiều người tập trung về miếu Bà (ở làng Liêm Định, xã Nhơn Phong, TX.An Nhơn, Bình Định) tham dự lễ hội Vía Bà nhằm tưởng nhớ một bà mụ sống vào thế kỷ 17.

Dâng lễ tưởng nhớ công đức bà Đỗ Thị Tân - Ảnh: Hoàng Trọng

Tương truyền, cách đây 300 năm, làng Liêm Định có bà Đỗ Thị Tân sống một mình, hành nghề mua gánh bán bưng để kiếm sống nhưng có nghề đỡ đẻ rất “mát tay”. Khi có người đến nhờ đỡ đẻ thì bà Tân luôn sẵn sàng, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng.

Với người trong làng và người nghèo, bà Tân đỡ đẻ không lấy tiền công, chỉ lấy của người giàu có ở làng khác. Nhờ vậy, tiếng tăm của bà lan truyền nhiều nơi. Bà Tân mất vào đêm 16 rạng sáng 17 tháng giêng âm lịch nên người dân lấy thời điểm này làm ngày lễ Vía Bà hằng năm để tưởng nhớ công đức bà mụ này.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/le-hoi-tuong-nho-ba-mu-song-cach-day-300-nam-938531.html