Lễ hội 'thây ma' kỳ quái ở Indonesia

Các du khách nước ngoài vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến lễ hội 'thây ma' rùng rợn ở Toraja, một vùng núi phía nam đảo Sulawesi thuộc Indonesia.

Lễ hội "rửa xác chết" có tên Ma'nene này bắt nguồn từ một tập tục kỳ lạ, đã có từ nhiều thế kỷ qua của người dân địa phương. Theo truyền thuyết của người Toraja, thời xa xưa, một thợ săn trong lúc đi kiếm ăn đã nhìn thấy một thi thể đang thối rữa. Cảm thương người chết không may mắn, viên thợ săn đã lấy áo của mình mặc cho thây ma, rồi an táng một cách chu đáo. Về sau, anh ta đã được chúa trời ban thưởng và trở nên rất giàu có.

Người Toraja sau đó cũng học theo người thợ săn với hy vọng may mắn và sự thịnh vượng sẽ đến với gia đình mình.

Ảnh: The Sun

Ảnh: The Sun

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội Ma'nene, các gia đình sẽ đào mộ của những người họ hàng và bạn bè quá cố, kể cả trẻ em, mang các hài cốt ra khỏi quan tài, rắm rửa rồi hong khô chúng.

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Bước cuối cùng sẽ là chưng diện cho các thây ma tham gia nghi thức diễu hành.

Ảnh: The Sun

Ảnh: The Sun

Mọi người đều phải mỉm cười trong khi thực hiện tất cả các hoạt động trên. Lí do vì việc than khóc và để tang bị cấm trong dịp lễ hội Ma'nene.

Ảnh: The Sun

Ảnh: The Sun

Các du khách nước ngoài đến Toraja đúng vào thời điểm diễn ra lễ hội "rửa xác chết" đều tỏ ra kinh ngạc trước tập tục dị thường của người dân địa phương. Tuy nhiên, một số du khách can đảm đã chớp lấy cơ hội để chụp ảnh lưu niệm cùng các "thây ma".

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/le-hoi-thay-ma-ky-quai-o-indonesia/20201129083339116